Tâm thư gửi Redknapp: Ông cần biết Ganso là ai!

Thể thaoThứ Năm, 12/01/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)-Đích thân tổng biên tập Goal.com Brazil đã viết thư ngỏ gửi Harry Redknapp sau khi HLV trưởng CLB Tottenham khẳng định không biết Ganso là ai.

(VTC News)-Ấm ức trước việc tên tuổi tài năng trẻ sáng giá nhất nước mình bị 'bơ', một nhà báo thể thao nổi tiếng của Brazil đã công phu viết hẳn một bức thư gửi Harry Redknapp.

Porto Alegre, Brazil, 12/1/2012

Thân gửi Redknapp,

Tôi hy vọng bức thư này sẽ tới được tận tay ông.

Gần đây, tôi có nghe nói ông trả lời báo chí rằng bản thân không biết Paulo Henrique Ganso là ai. Tôi không rõ đó chỉ một lời đùa cợt hay ông thực sự nghiêm túc. Nhưng nếu ông không biết Ganso, với tất cả sự kính trọng, tôi mạo phép viết một vài dòng giới thiệu về cậu ta. Biết đâu trong tương lai, Tottenham lại có ý định ký hợp đồng với Ganso.

 Ganso (phải) bên cạnh tổng thống Lula và thần đồng Neymar.

Điều đầu tiên, tôi cảm thấy rất tiếc. Ông không biết tới Ganso chứng tỏ ông cũng chưa xem màn trình diễn của cậu ấy trong nửa đầu năm 2010. Đó quả là một bi kịch đúng nghĩa với bất cứ fan bóng đá nào. Tin tôi đi, xem cậu nhóc này thi đấu là một niềm vui thực sự.

Có một vài lần, Ganso gợi nhớ trong tôi về Didi, Falcao. Cách cậu ấy kiểm soát, điều khiển trận đấu khiến bất cứ ai cũng bị cuốn hút. Nó giống như cảm giác khi xem 'Zizou' thời đỉnh cao vậy, với anh, bóng đá trở thành môn thể thao dễ chơi bậc nhất hành tinh. Một tiền vệ 'bậc thầy' đang nổi lên tại đất nước Brazil này.

Dĩ nhiên,ở Santos, hầu như tất cả bị ấn tượng bởi 'thần đồng' Neymar hơn. Nhưng nếu Neymar có khả năng vượt qua sự truy cản của 2,3,4 hậu vệ đối phương và ghi bàn thì Ganso gây ảnh hưởng bằng khả năng chỉ huy, thống lĩnh hàng tiền vệ với những đường chuyền chính xác, nhãn quan chiến thuật sắc bén và chỗ dựa tin cậy cho toàn đội.

Hãy chú ý nhé, Redknapp, ông sẽ biết phải làm thế nào để đối xử với một tài năng như Ganso nếu cậu ấy tới White Hart Lane. Chúng ta đang nói tới người có đầy đủ tư chất lẫn tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ ưu tú nhất thế giới.

'Chàng trai 21 tuổi này sẽ là số 10 hoàn hảo trong tương lai của Spurs'.

Nhưng trước khi ông cảm thấy phấn khích về thông tin này, tôi sẽ không giấu ông về vấn đề lớn nhất của Ganso. Đó chính là chấn thương gối cậu ấy gặp phải hồi tháng 8/2010. Kể từ đó, cậu ấy đã thay đổi. Vẫn là những đường chuyền theo kiểu 'pass master' song Ganso không còn di chuyển thanh thoát và tốc độ như trước nữa. Các hậu vệ đã có thể chế ngự cậu ấy dễ dàng hơn.

Sau chấn thương kéo dài 6 tháng, cậu ấy vẫn thường xuyên đối mặt với những cơn đau liên quan tới cơ. Vấn đề duy nhất của Ganso bây giờ là thể lực. Tôi hy vọng ông hiểu điều này.

Nếu gia nhập Tottenham, cậu ấy chắc chắn sẽ chịu sự kiểm soát gắt gao của ông. Đôi khi, Ganso chỉ đi bộ trên sân mỗi khi đội nhà không có bóng và chẳng thèm tham gia phòng ngự. Thái độ thi đấu của Ganso có thể khó gây ấn tượng với các quan sát viên và 'cò' cầu thủ.

Đó là những khó khăn. Nhưng nếu ông đủ khả năng khôi phục thể lực cũng như sức chiến đấu cho Ganso, tôi cam đoan ông sẽ không hối hận khi mua cậu ấy. Chàng trai 22 tuổi này sẽ là số 10 hoàn hảo trong tương lai của Spurs.

Trên hết, ông sẽ chiếm được cảm tình của mọi người dân đất nước tôi. Đơn giản vì ông sẽ đào tạo và trả lại cho Brazil một thủ lĩnh tài năng ở độ chín muồi tại World Cup 2014.

Gửi lời chúc tốt nhất tới ông,

Andre Baibich (tổng biên tập Goal.com Brazil)

Hoài Thu (dịch)

Bình luận
vtcnews.vn