Trọng tài Việt trước Tết âm: Sắp vỡ nợ cả đám

Thể thaoThứ Tư, 04/01/2012 09:39:00 +07:00

Sau 3 lượt trận, mỗi anh em đã phải chi ra ít cũng 20-30 triệu rồi. Cứ như thế này mãi có khi... vỡ nợ.

Nghe bảo chế độ tăng, anh nào cũng sướng nhưng sau 3 lượt trận, mỗi anh em đã phải chi ra ít cũng 20-30 triệu rồi. Cứ như thế này mãi có khi... vỡ nợ", có trọng tài tếu táo về tình trạng phải đổ tiền túi ra đi làm nhiệm vụ mấy trận vừa qua.

"Mà thật chứ chẳng phải tếu. Tình trạng này kéo dài thêm 2,3 lượt trận nữa mà xem, tiền đào đâu ra để đi làm? Tết nhất lại đến nơi rồi, đủ thứ phải lo, chẳng lẽ lại đi vay mượn bởi tiền nhà có đồng nào thì chi ra hết rồi". Thật sự là giới trọng tài đang  rất nghi ngờ, thất vọng với cung cách làm việc của VPF lẫn ban trọng tài.

Có rất nhiều hứa hẹn về chế độ cho các trọng tài ở mùa giải năm nay
(Ảnh: Quang Minh)

Trong suy nghĩ của các ông bầu sáng lập ra VPF, việc cải thiện tài chính, chê độ làm việc cho trọng tài là một trong những việc quan trọng nhằm triệt tiêu tiêu cực. Và thực tế để thay đổi, các quan chức VPF đã đưa ra những quyết định nghe rất sướng tai khiến ai cũng hồ hởi. Ngay cả một số trọng tài đã treo còi nghe tin cũng mừng cho anh em và không ít người nhấp nhỏm dự định quay lại với còi, cờ. Thế nhưng tiền nhiều hơn đâu chỉ thấy toàn phải bỏ tiền túi ra mà không biết sẽ được thanh toán như thế nào.

Có vẻ như đến thời điểm này các ông chủ trong VPF vẫn chưa giải quyết được vấn đề ai sẽ chi trả tiền chế độ cho các trọng tài. Bởi trong đợt tập huấn trọng tài hồi đầu màu, các giám sát, trọng tài đã đồng loạt được làm thẻ ATM mới để thuận tiện cho việc chi trả và theo đó, Eximbank đã được chọn. Thẻ mới chưa được sử dụng lần nào thì nghe đâu, các trọng tài, giám sát sẽ lại chuẩn bị đổi thẻ lại lần nữa, dĩ nhiên là một ngân hàng khác và có thể là ACB.

Nhưng có vẻ họ đang bị... bỏ rơi? (Ảnh: Quang Minh)

VPF lẫn ban trọng tài tỏ ra rất kiên quyết trong việc cải tổ công tác trọng tài thế nhưng những gì đang diễn ra ở tổ chức này thì mọi việc vẫn chưa có gì mới. Đơn cử như năm trước, trong vụ việc trọng tài Nguyễn Văn Quyết bị kỷ luật, dư luận lẫn các HLV, các ông bầu đã nghi ngờ và đặt dấu hỏi về tư tưởng khi trọng tài này được phân công theo đội V. Hải Phòng liên tiếp 2 trận. Thế nhưng ngay ở mùa giải này, những người phân công trọng tài lại để tái diễn cảnh đó mà cụ thể là trọng tài Đào Văn Cường thổi chính 2 trận liền trên sân Ninh Bình. Như thế chẳng phải hóa ra ban trọng tài đã đẩy lính của mình vào thế khó ? Ngoài ra tiêu chí mà ông trưởng ban Dương Vũ Lâm hứa "sẽ cố gắng hết sức nhằm tạo một môi trường phát triển lành mạnh cho trọng tài thông qua hình thức thưởng phạt công bằng, nghiêm minh, không bao che, không thân sơ" thì thực tế sau 3 vòng đấu đã không như vậy.

Một vấn đề khác mà giới trọng tài chưa phục, ấm ức là họ vẫn chưa được xử sự một cách công bằng. Theo ông Lâm, các sự cố liên quan đến trọng tài sẽ được giải quyết nhanh nhất và thực tế đã chứng minh với 2 quyết định kỉ luật mới toanh. Thế nhưng những vấn đề liên quan đến đội bóng, cầu thủ, đặc biệt là đụng đến những đội bóng của các ông bầu máu mặt thì có xu hướng... chìm xuồng như vụ Marcelo của HAGL, vụ đánh nhau ở sân Ninh Bình... đã 2 tuần trôi qua trong yên lặng.

Cứ như thế làm sao anh em phục !

Nguyên Phương (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn