Tình yêu đích thực của Berlusconi

Thể thaoThứ Sáu, 02/12/2011 08:42:00 +07:00

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu đã lấy đi của Berlusconi cái tước vị thủ tướng nhưng nó đã trả lại cho San Siro vị chủ tịch đích thực của mình.

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở châu Âu đã lấy đi của Berlusconi cái tước vị thủ tướng nhưng nó đã trả lại cho San Siro vị chủ tịch đích thực của mình.

Cesare Maldini gắn bó với Milan trong 12 năm trời. Con trai ông, Paolo Maldini, làm được gấp đôi điều đó khi khoác chiếc áo sọc đỏ đen gần 1/4 thế kỷ (1985-2009). Và có một con người trải qua tất cả những thăng trầm của cuộc sống, vẫn luôn đặt Rossoneri nằm trọn trong trái tim mình, suốt 25 năm qua: Silvio Berlusconi.

Người đàn ông quyền lực nhất nước Ý ấy vừa nói lời tạm biệt với chiếc ghế thủ tướng- vị trí ông đã giành được từ 17 năm trước, 8 năm sau khi mua lại Milan từ tay Farina và biến nó trở thành một cỗ máy chiến thắng cũng như chính trị không thể cản phá.

Berlusconi trở lại cùng vinh quang ?

Giờ thì ông tuyên bố sẽ quay trở lại- sớm nhất có thể- để chứng minh mình xứng đáng là vị chủ tịch vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Có tifosi Milan nào thấy buồn vì điều đó ? 10 năm đầu tiên nắm quyền, Berlusconi đã mang về cho San Siro những ngôi sao sáng nhất (Donadoni, Massaro, Van Basten, Gullit, Rijkaard) để từ đó tạo nên tiền đề cho cuộc gặt hái danh hiệu trên khắp các sân cỏ châu Âu. Barcelona của Guardiola cũng chưa thể chạm đến đẳng cấp Grande Milan ngày ấy. 15 năm sau, chuỗi ngày thành công vẫn chưa khép lại, dù có lúc tưởng như mọi danh vọng đã bị chôn vùi cùng vết nhơ từ vụ Calciopoli đình đám.

Milan hiện tại gợi cho người ta nhớ về những tháng năm huy hoàng đó. Allegri là phiên bản của Sacchi, Robinho- Ibra- Boateng mang nỗi khiếp sợ đi khắp lục địa già. Và danh hiệu Scudetto năm ngoái đã đưa con tàu màu đỏ đen trở lại đường ray mang tên bất khả chiến bại.

Song ánh hào quang quá khứ cùng bức tranh tương lai rực rỡ sắc màu cũng không thể xóa nhòa nỗi hồ nghi đang lớn dần lên trong lòng nước Ý. Ở tuổi 75, Berlusconi hiểu rằng đã quá muộn để bắt đầu một chu kì thành công mới, và những danh hiệu ở San Siro cũng thôi đổ đầy những hòm phiếu dành cho ông trên khắp dải đất hình chiếc ủng.

Vậy thì, khi đã bước qua cái ngưỡng "thất thập cổ lai hy", ông còn dành được bao nhiêu sức lực cho Milan ? Có cần thiết phải danh chính ngôn thuận như thế không- khi mà ai cũng hiểu cô con rượu Barbara đã sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng mà cha để lại ?

Cuộc tình Barbara-Pato khiến Silvio đổi ý ? 

Barbara chưa chắc đã thất bại trong bài test về sự cứng rắn dù suốt 1 năm qua, hình ảnh mà nàng BB để lại chỉ là câu chuyện tình lãng mạn với chàng phi công trẻ Pato. Bởi dẫu sao cô đã tuyên bố sẵn sàng để "Vịt con" ra đi miễn là... được giá. "Cô ba" cũng đâu phải là tay mơ trên thị trường chuyển nhượng khi chính nàng đã tư vấn cho Galliani mang Cassano về San Siro, đánh dấu bước chuyển đáng kinh ngạc nhất trong hệ thống chiến thuật của Rossoneri. Điểm sáng đó đã đưa nàng vào danh sách những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Serie A, thậm chí là người đi đầu trong cái "xu hướng Barbara" bắt đầu manh nha trong lòng xã hội Ý.

Rốt cuộc, Barbara có lỗi gì, hay chỉ tại cô cử nhân triết học này chưa đủ chín chắn theo cái thước đo có phần nghiệt ngã của ông bố đã trải qua 3 đời vợ ấy?  Chắc lí do phải nghiêm túc hơn rất nhiều. AS Roma rơi vào tay người Mỹ chỉ chưa đầy 4 năm sau khi Rosella Sensi tiếp nhận khối di sản khổng lồ ở Olimpico và chẳng thể ngăn chặn đà khủng hoảng mà "Bầy sói" phải gánh chịu từ lúc cha cô, Franco Sensi, qua đời. 

Vậy thì hãy cứ tin rằng, Silvio không muốn thấy cái kết cục đáng buồn ấy xảy ra với cái đế chế mà mình đã xây dựng suốt 25 năm qua. Một khi trái tim ông còn đập, tức là dòng máu ấy vẫn vẹn nguyên tình yêu bỏng cháy với sắc màu đỏ đen. Bởi Milan mới đúng là Tình yêu thực sự của Silvio, như chính câu hát mà ông viết ca từ: "Hãy ở lại và dành trái tim của em cho anh".

Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn