News 30/11: Alex Ferguson lại mơ về Beckham

Thể thaoThứ Tư, 30/11/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Alex Ferguson lại mơ về Beckham, Arsene Wenger không phục, Carling Cup Liverpool cũng chiến...

(VTC News) - Alex Ferguson lại mơ về Beckham, Arsene Wenger không phục, Carling Cup Liverpool cũng chiến...
1. Alex Ferguson lại mơ về Beckham. Cuộc tiếp đón Crystal Palace trong khuôn khổ Carling Cup đêm nay làm Sir Alex nhớ lại ký ức của 17 năm về trước, khi ông cũng tung ra sân một đội hình trẻ măng với toàn những cậu bé chưa tròn 20 tuổi.
Alex Ferguson luôn tin vào tương lai của MU 

Ở cuộc so tài đó, MU đã giành chiến thắng 2-1 và những David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville hay Nicky Butt cũng bắt đầu được chiến lược gia người Scotland để ý từ đó. Chính họ sau này đã trở thành nền móng cho "Dream Team 1.0" của Alex Ferguson.
Dù Ezekiel Fryers, Paul Pogba, Ravel Morrison, Jesse Lingard và Davide Petrucci đêm nay vẫn còn khá xa lạ với người hâm mộ, nhưng "ông già gân" vẫn tin tưởng rằng sau những trận đấu như này, ông hoàn toàn có thể phát hiện ra thêm một "Beckham mới".
2. Xoay tua là chìa khóa thành công. Chỉ được nghỉ có hơn 48 giờ sau trận đấu với Liverpool cuối tuần trước, nhưng Man City vẫn rất xuất sắc vượt qua Arsenal ngay tại Emirates với tỷ số 1-0. Công đầu trong chiến thắng này, theo HLV Roberto Mancini nằm ở chiến thuật xoay vòng hợp lý của ông. Khá nhiều trụ cột đã được cho nghỉ ngơi, và người ghi bàn thắng quý như vàng cho The Citizens, đáng nói hơn đã xuất phát từ ghế dự bị.
3. Arsene Wenger không phục. Bị Man City loại ở những phút cuối dù chơi hay và có nét hơn, Giáo sư lộ rõ vẻ bất phục trong phòng họp báo. Ông cho rằng Arsenal xứng đáng với một kết quả tốt hơn thế bởi các học trò của ông đã tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn. Điều đáng tiếc duy nhất mà nhà cầm quân người Pháp nghĩ, đó chính là đội bóng của ông đã thiếu may mắn.
Arsene Wenger dù thua nhưng vẫn không phục Man City 

4. Carling Cup Liverpool cũng chiến. Không giống với nét tâm lý coi Cúp Liên đoàn là sân chơi "cho vui" như các đội bóng lớn khác, HLV Kenny Dalglish đã đặt mục tiêu cho các học trò phải vô địch Carling Cup ở mùa giải này. Trận thắng Chelsea ngay trên sân khách là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn cho Lữ đoàn đỏ. Con đường đến trận đấu cuối cùng xem ra đã rất gần với Gerrard và các đồng đội.
5. Tôi không phải là phù thủy. Andre Villas-Boas đã nói như vậy sau trận thua Liverpool đêm qua. Đáng chú ý, đây đã là thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất của đội bóng áo xanh. Chiến lược gia người Bồ cũng bắt đầu tỏ ra "đuối" trong việc vực dậy tinh thần các học trò. Tuy nhiên, "Mourinho đệ nhị" vẫn cho rằng The Blues có thể đã không chơi tệ như vậy nếu các CĐV thông cảm và cổ vũ cho họ nhiệt tình hơn.
Âu Âu
Bình luận
vtcnews.vn