Falko Goetz: Ngón tay thối và kỷ luật thép

Thể thaoThứ Ba, 01/11/2011 11:08:00 +07:00

Muốn có một đội quân máu lửa, vị tướng phải là người máu lửa nhất. Xét về tiêu chí này, HLV đương nhiệm đội U23 Việt Nam Falko Goetz gần với Calisto hơn A.Riedl

Muốn có một đội quân máu lửa, vị tướng phải là người máu lửa nhất. Xét về tiêu chí này, HLV đương nhiệm đội U 23 Việt Nam Falko Goetz gần với Calisto hơn A.Riedl.

Bất ngờ vì ngón tay thối


Với người Việt nói chung, ngón tay thối và biểu tượng dung tục ẩn chứa sau đó không có nhiều ý nghĩa. Chuyện trở nên “có vấn đề” khi hàng loạt cầu thủ vì trót dại sử dụng ngón tay thối tới mức bị treo giò oan, như Danh Ngọc với án rất nặng là 6 trận với 10 triệu đồng hay Hải Lâm, Chí Công. Họ đều từng được gọi vào tuyển trẻ hoặc tuyển thủ QG.
Nhưng một HLV ngoại, dùng ngón tay thối để phản ứng trọng tài thì hơi lạ. Đáng tiếc là HLV khả kính Falko Goetz.

Ngón tay thối- kỷ luật thép và… 
Chuyện xảy ra trong buổi đấu tập giữa tuyển U 21 báo Thanh Niên và U 23 QG, sau tình huống không đồng tình với trọng tài, ông Goetz ra dấu…rất nhanh.

Người Việt đôi khi thể tất, dễ bao dung nhất là với một người được quý mến, tôn lên làm thầy như ông Goetz.
Đôi khi hành động dù có thoáng qua nhưng cũng rất hay bởi nó thể hiện điều gì đó rất con người ở Falko Goetz: nhiệt tình nhưng dễ nổi nóng và mất kiểm soát.
Những điều này gợi nhớ lại một Calisto nhiệt huyết. Ông Calisto từng đá đít một đồng nghiệp là HLV Constanine của Ấn Độ, từng tranh cãi với trọng tài ở AFF CUP, V.League thậm chí hoặc hoặc và suýt tẩn nhau với phóng viên nước ngoài. Ngay ở AFF 2010, chuyện ông Calisto không thèm bắt tay đồng nghiệp McMenemy của Philippines cũng đã gây ồn ào.
Nhiều người hy vọng Goetz có thể tiếp bước hay thể hiện hình ảnh nào đó của Calisto từ việc thể hiện tinh thần, thậm chí là cả lối chơi được ca tụng là “lối chơi Việt Nam” nhất từ trước tới nay.
Không ai truy cứu Falko Goetz trong vụ ngón tay thối nhưng như thế không có nghĩa là nên cho qua một cách dễ dàng.
SEA Games là một đấu trường khác với những buổi đấu tập, khác với giải giao hữu nó đòi hỏi người làm tướng có trái tim nóng nhưng cái đầu phải lạnh. Ở những trận đấu căng thẳng, rất dễ mất kiểm soát, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Kỷ luật thép


Ấn tượng của Falko Goetz là kỷ luật thép. Từ việc hạn chế cầu thủ ra ngoài, cấm trại trong quá trình tập trung tới việc đưa ra một quy định là cấm cầu thủ uống nước có ga như Coca.
Ngón tay thối- kỷ luật thép và… 
Ông Goetz có vẻ ngoài như một tài tử điện ảnh Hollywood, nhưng hy vọng ông không diễn. Cho đến lúc này, cảm giác Falko Goetz là người của công việc vẫn đang tồn tại. Calisto đã phải mất khá lâu để biết cầu thủ Việt Nam thiếu gì, A.Riedl mất rất lâu để biết mình thiếu gì.
Nhưng có vẻ như Falko Goetz đã biết rất nhanh điều mà bóng đá Việt Nam, đội U 23 Việt Nam thiếu nhất: kỷ luật.
Cái kỷ luật ở đây không phải đơn giản là giờ giấc trong lúc tập luyện mà để thành công, cơ bản phải là kỷ luật trong đấu pháp, trong lối chơi.
Xem ra vẫn còn cần thời gian. Cũng như khái niệm “fighting- chiến đấu” dưới thời Calisto đã từng biến thái thành lối chơi rắn, bạo lực và chính nó vô tình trở thành điểm yếu của ĐTVN trong mỗi trận đấu quyết định.
Người chiến thắng thì nhìn ở góc nào cũng đẹp. Song với đội quân của HLV Falko Goetz thông điệp không chỉ là trận đấu cuối cùng, tấm HCV mà chính là thể hiện ở từng trận đấu ra sao.
SEA Games đã cận kề. Cơ bản, Đại hội thể thao ĐNÁ là game. Chơi sao cho được, đẹp và đạt mới xứng đáng gạt ra những tiểu tiết và chứng tỏ giá trị của kỷ luật thép mà Falko Goetz đang ban hành

Theo Thể thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn