Lên đỉnh, dễ hay khó ?

Thể thaoThứ Bảy, 29/10/2011 10:28:00 +07:00

Tâm lý ấy là gì? Chịu. Xem ra những đôi chân tiền tỷ có cái gì đó còn thấp hơn cả anh chàng chỉ cao 83 cm vừa đặt chân lên đỉnh Phan Xi Păng.

Lên đỉnh ở đây hoàn toàn theo nghĩa đen. Một dòng tin nhỏ trên báo: Nguyễn Sơn Lâm - nạn nhân của chất độc màu da cam chỉ có chiều cao khiêm tốn 83 cm, bằng đôi nặng gỗ đã chinh phục được đỉnh Phan Xi Păng cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển.
Báo chí hay phương tiện truyền thông đôi khi tự đưa mình vào thế quá đáng. Chẳng hạn, đưa tin về cái ác một cách dồn dập pha lẫn hào hứng, từ chuyện sát thủ chặt đầu người yêu đến tên Luyện cướp tiệm vàng ở Bắc Giang hay đau đớn là một ông bố, phần “con” chiếm đến 99% cùng một thằng bạn đốn mạt xâm hại đứa con gái chỉ 10 tuổi của mình ở Hải Phòng.

Xã hội xấu thế sao? Nhìn ra đường thì thấy tắc, nhìn vào trường học thì thấy chất lượng giảm, nhìn vào nền kinh tế thấy khối nợ công khổng lồ và nguy cơ đổ vỡ của các ngân hàng và hoạt động tín dụng…

Những phần tốt đẹp dường như bị gạt ra khỏi sự quan tâm. Chuyện một thanh niên khuyết tật leo lên đỉnh núi, không đơn thuần là một hoạt động thể thao hay dã ngoại. Nó liên quan đến ý chí, nghị lực quyết tâm mà những người đương thời đang thiếu nhưng ít khi thừa nhận.

Cũng nói thêm về Nguyễn Sơn Lâm, từng ồn ào trong chuyện tranh cãi với giám khảo - ca sỹ Siu Black trong cuộc thi Việt Nam Idol cách đây không lâu. Lâm muốn nổi tiếng? Muốn trở thành thần tượng thông qua con đường ca hát? Nó cũng là điều bình thường vì bản chất ai chẳng muốn nổi tiếng?

Người hâm mộ Việt Nam vẫn đang chờ giây phút vinh quang của thầy trò Falko Goetz (Ảnh: Quang Minh)

Nhưng có lẽ là hơi thừa bởi chính việc tốt nghiệp đại học Hà Nội, tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí trở thành BLV nghiệp dư để thỏa mãn đam mê thể thao cũng đã phần nào khiến chàng trai này trở thành Idol trong một bộ phận giới trẻ.


Lên đỉnh đối với người bình thường đã không dễ, có khi đã khó trong cả suy nghĩ với một người như thế càng khó hơn.Có một điểm lưu ý trong chuyện lên đỉnh Phan Xi Păng của Nguyễn Sơn Lâm là không hề có cuộc xuất quân hoành tráng nào, không hề hứa hẹn, không hề treo thưởng. 

Tất cả xuất phát từ nội lực.Nếu so đỉnh Phan Xi Păng với những đỉnh cao ở đấu trường ĐNÁ thì chinh phục đỉnh nào khó hơn? TTVN dự SEA Games rút dần chỉ tiêu từ Top 3 đến Top đầu, nói là lượng sức mình những thế là bước lùi.

Bóng đá với U.23 VN 20 năm dự SEA Games tròn, 5-6 lần lọt vào chung kết, nghĩa là đã gần đỉnh lại tụt xuống thì với những gì đang có, với sự quan tâm của xã hội, việc lên đỉnh ở SEA Games phải là nhiệm vụ bắt buộc chứ không phải “cứ đi và đến đâu thì đến”.

Ông Falko Goetz trả lời báo chí nói lo nhất là vấn đề tâm lý của cầu thủ. Lo có nghĩa là đang có vấn đề.

Tâm lý ấy là gì? Chịu. Xem ra những đôi chân tiền tỷ có cái gì đó còn thấp hơn cả anh chàng chỉ cao 83 cm vừa đặt chân lên đỉnh Phan Xi Păng.

Theo Thể Thao 24h

Bình luận
vtcnews.vn