Bầu Kiên: “Xử” xong VFF sẽ đến lượt Công Vinh?

Thể thaoThứ Sáu, 30/09/2011 02:22:00 +07:00

(VTC News) – Từ “cuộc chiến” không khoan nhượng với VFF, giờ là lúc người ta đặt câu hỏi, bầu Kiên sẽ làm gì tiếp theo ở câu chuyện mang tên: Công Vinh?

(VTC News) – Kịch bản mà nhóm những ông bầu, đứng đầu là bầu Kiên dựng lên để “hất văng” sự “độc quyền” của VFF bấy lâu nay ở bóng đá Việt Nam đến lúc này có thể coi là hoàn hảo. Ít nhất nó đang mang đến một hy vọng về sự cải tổ toàn diện nhằm phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Từ phát biểu gây sốc đến sự kiên định, triệt để cũng nhưng độ "quái" trong cách làm cho thấy những phẩm chất "đáng sợ" ở bầu Kiên đó là sự sắc sảo, là nhất ngôn, là nói đi với làm.

Thế nên, sau khi thắng hiệp đầu trong “cuộc chiến” không khoan nhượng với VFF, giờ là lúc nhiều người đặt câu hỏi, ông bầu Nguyễn Đức Kiên sẽ làm gì tiếp theo ở câu chuyện nhỏ hơn nhưng có sự ảnh hưởng rất lớn tới vị thế của ông lúc này. Ấy là số phận của Công Vinh.

Thêm một cú sút hiểm?

Trong Hội thảo các doanh nghiệp làm bóng đá và cả bài phát biểu hôm Tổng kết mùa giải, ông Kiên đã phản đối kịch liệt việc các CLB đi đêm, bỏ nhiều tiền mua bằng được cầu thủ của đội khác. Thế nhưng đùng một cái có tin ông mua Công Vinh khi mà tiền đạo xứ Nghệ tưởng như đã yên vị với Hà Nội T&T thêm 3 năm nữa.

Công Vinh rời Hà Nội T&T vào giờ chót (Ảnh: Quang Minh) 

Ngay khi cái tin đó vỡ lở trên báo chí, người ta đã thực sự hoài nghi về tính nhất quán giữa nói và làm của ông, thậm chí có người nói thẳng, ông Kiên “hớt tay trên”, ông Kiên "chơi" bầu Hiển….

Đáp lại những nghi ngờ ấy, bầu Kiên khẳng định: “Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện phá giá ở đây. Thứ nhất, tôi không bao giờ trả cái gì cao quá giá trị thực của nó, đó là nguyên tắc. Thứ hai, hợp đồng chưa được ký và trong buổi nói chuyện giữa tôi với Vinh ngày 22/9 vừa qua có sự tham dự của người thứ 3, chúng tôi chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc. Thứ ba, thực tế là chế độ cho Công Vinh sẽ thấp hơn những gì cầu thủ này nhận được khi ở lại HN.T&T”.

Ba thứ mà bầu Kiên nêu ra, một lần nữa cho thấy rõ "level" của ông cao đến mức nào. Thì đấy, tới lúc này, Công Vinh nào đã được thấy mặt mũi tờ hợp đồng của mình ra sao đâu, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở... lời nói. Tiền bạc chẳng thấy tăm hơi. Mà tóm lại, mọi thứ vẫn cuộn tròn trong lòng số không.

Chỉ duy có việc, ông Kiên đã “tóm gọn” Công Vinh là rõ rồi, nói cách khác, ông  đang là người nắm đằng chuôi thương vụ chuyển nhượng này.

 Bầu Kiên và Chủ tịch Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hồi bên lề Hội nghị các ông bầu (Ảnh: VSI)


Đặt giả định tình huống về cuộc giao kèo Công Vinh – bầu Kiên như sau: Công Vinh đòi giá cao hơn giá Hà Nội T&T trả cho mình. Bầu Kiên không đồng ý vì đó là nguyên tắc như ông nói và hai bên “giải tán”. Vậy Công Vinh sẽ đi đâu?

Công Vinh sẽ đến một CLB A,B,C nào đó nhưng chắc chắn không thể là trở lại Hà Nội T&T bởi… mặt mũi nào nữa? Và đến một CLB A,B,C nào đó thì khả năng đòi đội giá cũng đã giảm đi rất nhiều. Còn trong trường hợp Công Vinh quyết định kết duyên với bầu Kiên, anh hoàn toàn mất sự chủ động. Giá mà bầu Kiên đưa ra khi đó, rất có thể sẽ thấp hơn cả Hà Nội T&T từng trả.

Giả định này hoàn toàn có cơ sở. Một VFF thủ cữu, trì trệ và quyết tâm chơi mọi trò để bảo vệ quyền lợi  cũng đến nước buộc phải nhượng bộ, huống chi bây giờ chỉ có một mình… Vinh "còm".

“Án điểm”?

Ông Kiên đã không để những gì mình phát ngôn ở Lễ tổng kết mùa giải V.League 2011 chết nước, ông đã nói, đã làm, làm mạnh, làm bài bản là đằng khác và cuối cùng giành thế áp đảo.

Ông Kiên cũng đã nói, sẽ ngăn chặn vấn nạn đội giá cầu thủ tại Hội thảo các doanh nghiệp làm bóng đá thì có lẽ ông cũng sẽ làm tới cùng.

Bầu Kiên đủ độ quái để "trị" cầu thủ Việt (Ảnh: VSI) 

Một Công Vinh đang bám vào lưỡi dao nếu tiếp tục làm mình làm mẩy thì rất có thể sẽ bị người cầm chuôi ấn xuống theo nhiều cách. Và đó sẽ là “án điểm” cho những cầu thủ luôn nghĩ mình cao giá, đồng thời mở màn những cuộc hạ nhiệt thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc nội, đưa nó về quỹ đạo thực của nó.

Trong đề án thành lập VPF, nhóm các ông bầu đã dành cho VFF được góp 35,6% số vốn và theo đánh giá của Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng thì cách phân chia này là hợp lý. Với mức 35,6% dành cho VFF thì 64,4% còn lại của CLB không có quyền phủ quyết nếu VFF bỏ phiếu trống. Tỷ lệ này buộc hai bên phải thương lượng để tìm ra giải pháp trong những vấn đề quan trọng. Và đó là sự tôn trọng lẫn nhau của các bên tham gia.

Với Công Vinh, hẳn bầu Kiên cũng đã có cách “xử” hợp lý. Còn tôn trọng, được lòng và được việc thế nào thì cứ phải đợi đến hồi sau mới rõ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn