Manchester United: Cái gì đợi họ ở đất Đức đêm nay ?

Tổng hợpThứ Hai, 25/04/2011 01:11:00 +07:00

(VTC News)- Phong độ, tinh thần và lịch sử; hóa ra mọi thứ lại chẳng hề đứng về phía MU trong chuyến hành quân "lành ít dữ nhiều" tới nước Đức đêm nay.

(VTC News)- Phong độ, tinh thần và lịch sử; hóa ra mọi thứ lại chẳng hề đứng về phía MU trong chuyến hành quân "lành ít dữ nhiều" tới nước Đức đêm nay.

MU đã làm rất tốt công việc ở Premier League khi có thể bỏ lại sau lưng nỗi lo bị soán mất ngôi đầu bảng. Thế nên, điều mà thầy trò Alex Ferguson trăn trở lúc này chính là Schalke sẽ chuẩn bị những gì để đón tiếp họ ở Veltins-Arena ?

Cái "dớp" khi đối đầu các đội bóng Đức tại Champions League


Còn nhớ Champions League năm ngoái, sau khi loại gã khổng lồ Italia AC Milan với tổng tỉ số 7-2, một MU sĩ khí ngút trời đã bất ngờ bị loại tại vòng tứ kết. Kẻ kết liễu giấc mơ vô địch của Quỷ đỏ là Bayern Munich, một đội bóng Đức. Đáng chú ý là ở trận lượt về tại Old Trafford, thầy trò HLV Alex Ferguson đã dẫn trước tới 3-0. Vậy mà một phút lơ đãng của hàng thủ cộng với một pha xử lý xuất thần của Robben, Bayern đã có 2 bàn thắng vàng để giành vé đi tiếp. Nhắc lại chuyện cũ là để thấy tính chất khắc nghiệt của Champions League. Ở giải vô địch quốc gia, bạn được phép sửa sai. Nhưng tại giải đấu theo thể thức knock-out thì đừng mơ đến điều đó.

Năm ngoái, MU bị loại tức tưởi trước Bayern Munich bởi luật bàn thắng trên sân khách. 

Xa hơn, MU từng bị loại khỏi bán kết Champions League 1996-97 bởi tay Borussia Dortmund. 4 năm sau, Bayern Munich trở thành cơn ác mộng của "Quỷ đỏ". Cả hai lần ấy, các đội bóng Đức đều đăng quang. Ngay cả khi đại diện nước Anh đăng quang tại mùa bóng 1998-99, tất cả đều cho rằng họ đánh bại "Hùm xám" nhờ trợ lực khổng lồ của nữ thần may mắn. Tổng cộng, MU chỉ thắng được 7 trên 19 trận đã đấu với các đội bóng Đức, một con số ắt hẳn khiến nhiều Manucian phải giật mình.

Raul Gonzalez

Đây có thể là lần đầu tiên Schalke 04 lọt vào bán kết giải đấu danh giá nhất lục địa già nhưng họ không hề thiếu kinh nghiệm khi sở hữu Raul Gonzalez, cây săn bàn vĩ đại nhất tại các cúp Châu Âu (71 bàn ở Champions League). Đặc biệt, thời còn khoác áo Real Madrid, trong 3 cuộc chạm trán với MU, anh đã 4 lần sút tung lưới đối thủ. Giờ đây, "Chúa nhẫn" vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Schalke không chỉ bởi kinh nghiệm phong phú mà còn nhờ những pha lập công trong những thời khắc quan trọng quyết định vận mệnh của trận đấu.

Ngoài ra, các đồng đội trẻ bên cạnh anh cũng đang đạt phong độ cực cao. Klaas-Jan Huntelaar đã có 3 bàn/7 trận. Farfán thậm chí còn ấn tượng hơn với 4 bàn/8 trận. Vì thế, dù đá với 2 tiền đạo hay ra sân với 3 mũi giáp công thì "The Royal Blues" chắc chắn vẫn hết sức đáng gờm.

Mành lưới MU luôn là mục tiêu bắn phá ưa thích của Raul Gonzalez, một chuyên gia tại cúp châu Âu. 

"Giáo sư" Ralf Rangnick

Ngồi vào chiếc ghế nóng tại Veltins-Arena mà Felix Magath để lại, ngay lập tức, Ralf Rangnick đã cùng các học trò tạo ra cơn địa chấn rung chuyển châu Âu khi loại ĐKVĐ Inter Milan với tổng tỉ số 7-3. Thứ bóng đá tấn công hừng hực khí thế được xây dựng dựa trên tinh thần thi đấu quật khởi đang là vũ khí bí mật của đội bóng áo xanh.

Thực tế, Rangnick chẳng hề xa lạ với bóng đá xứ sở sương mù. Thời trẻ, khi còn là du học sinh, Rangnick đã từng chơi bóng ở Anh cho một đội nghiệp dư ở hạt Sussex. Ông hiểu rõ sức mạnh và vị thế của MU hiện tại. Nhưng "Giáo sư" thắng thắn cho biết: "Chúng tôi không có gì để mất. Tuy là cửa dưới nhưng nếu thể hiện tốt như hai lượt trận gặp Inter, Schalke hoàn toàn có cơ hội thắng MU cả hai lượt đi và về"!

Phát biểu ấy hoàn toàn không phải nói chơi bởi trong chuyến do thám tuần trước, Rangnick hẳn đã biết Newcastle làm gì để cầm chân MU tại St James Park. Chắc chắn, đấy sẽ là những bài học kinh nghiệm quý giá cho 90 phút khó khăn sắp tới.

Rangnick và các học trò không có gì để mất. Họ sẽ tiếp đón MU với lối chơi tấn công rực lửa như thường lệ.

Sân vận động Veltins-Arena

61.672 ghế luôn kín chỗ, Veltins-Arena quả là hiểm địa với bất cứ đội bóng nào tại Champions League năm nay. The Royal Blues đã toàn thắng cả 5 trận trên sân nhà mùa này (ghi 13 bàn, thủng lưới 3 trái) bất chấp kẻ đứng bên kia chiến tuyến có sừng sỏ tới cỡ nào đi nữa. Lyon, Benfica, Valencia, Inter Milan, và giờ tới lượt MU ? Kinh khủng hơn, Schalke chưa bao giờ thua một đại diện nước Anh trên sân nhà tại cúp châu Âu (3 thắng 1 hòa).

Với những điểm tựa về tinh thần như thế, thử hỏi MU có "cửa" gì trên đất Đức đêm nay ?

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn