Chelsea - MU: Say trong hận thù

Tổng hợpThứ Tư, 06/04/2011 05:07:00 +07:00

(VTC News) - Đêm nay đơn thuần chỉ là chuyện công việc. Carlo Ancelotti cần thắng để tránh một năm trắng tay, Sir Alex cũng muốn thắng để duy trì mộng ăn ba.

(VTC News) – Luzhniki là bể khổ quá khứ, còn Stamford Bridge mới là thực tại. Dư vị thất bại 3 năm về trước đối với Chelsea sẽ dần tan nếu họ bảo toàn mạch bất bại trên sân nhà trước thầy trò Sir Alex Ferguson đêm nay.

Luzhniki, đêm 22/5/2008, đã chứng kiến một trong những bi kịch đáng nhớ nhất của thế giới túc cầu. Chelsea khi đó đã ở rất gần chiếc cúp bạc Champions League, nhưng chỉ một cú trượt chân của John Terry trên chấm phạt đền, vinh quang đã khoác lên mình tấm áo của Quỷ đỏ. Đấy chắc chắn sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Terry. Và đêm nay, anh sẽ có cơ hội trả lại" món nợ" mình đã vay từ trái tim người hâm mộ.

Nước mắt Moscow... 

Xem như đã mất sạch hy vọng ở đấu trường quốc nội, thế nên Champions League là thứ duy nhất mà đội quân đánh thuê của Roman Abramovich còn động lực để nghĩ tới trong đầu. Suốt từ đầu giải đến giờ, bước tiến của Chelsea là tương đối vững chắc, thậm chí là khá dễ dàng cho dù không thực sự để lại dấu ấn gì nổi bật. Song, như nhiều người vẫn nói, trong bóng đá, kẻ trầm lặng mới là kẻ tồn tại lâu hơn. Do đó, bất chấp dấu hiệu tuổi tác đã hằn trên gương mặt nhiều trụ cột, thì mục tiêu có danh hiệu làm bước đệm cho Chelsea trong quá trình chuyển giao thế hệ vẫn hoàn toàn khả thi.

XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Bên cạnh sự tập trung cao độ và lực lượng đủ dày, bước vào trận đại chiến đêm nay, Chelsea còn được tiếp thêm sức mạnh từ lãnh địa Stamford Bridge, nơi Sir Alex đã thua 6 trong 9 lần gần đây nhất. Nên nhớ các nhà ĐKVĐ Ngoại hạng mới chỉ thua MU đúng 1 trận (1-3 trong trận tranh Community Shield 2010) và cũng là duy nhất kể từ khi Carlo Ancelotti lên nắm quyền năm 2009. Trái ngược với sự im ắng ở London, MU lại tỏ ra khá "ồn ào" hệt như một ngôi sao nhạc rock. Kết quả của họ tại Premier League vô cùng mĩ mãn, tuy nhiên cuộc chiến bên ngoài sân cỏ đang làm "Quỷ đỏ" mất điểm nặng nề trong mắt các fan. Sir Alex "lục đục" với FA, Rooney chửi thề trước ống kính máy quay; những mũi dùi từ phía dư luận, vì thế, chỉ đợi MU xảy chân để có dịp công kích.

MU đang là đội bóng ồn ào nhất nước Anh cả về thành tích lẫn hậu trường 

Hiện tại, khả năng ra sân của Rio Ferdinand vẫn còn bỏ ngỏ. Thế nên Nemanja Vidic sẽ phải chuẩn bị tâm lý để đá cặp theo sự lựa chọn của Sir Alex. Rafael, Darren Fletcher, Wes Brown, John O’Shea và Anders Lindegaard đều có thể vắng mặt trong khi Edwin Van der Sar kịp bình phục để bắt chính.

Cán cân quyền lực của bóng đá Anh có vẻ như đang nghiêng về MU, nhưng không nên nói gì trước một trận đấu cúp, và thực tế thì Chelsea đang có nhiều lợi thế  hơn vì MU mùa này luôn phô bày nhược điểm mỗi khi rời Old Trafford. Sân nhà, lực lượng và sự tập trung, những ưu thế đó của đội bóng áo xanh sẽ buộc “Bầy Quỷ” của Sir Alex phải dừng bước trước cầu Stamford với một trận thua có cách biệt tối thiểu ?

Tâm điểm Tây London

Fernando Torres: Thierry Henry đã “cất cánh” tại Arsenal cách đây 11 năm nhờ cú vô-lê xuất thần vào lưới MU. Vậy ai có thể biết được, Torres cũng sẽ làm điều tương tự để trát thêm “xi măng” vào vị trí tiền đạo chính thức của mình? Đã xuất hiện những tin đồn Torres và Drogba gườm mặt nhau. Trong bối cảnh Drogba đã cao tuổi, Ancelotti muốn chọn Torres làm chỗ dựa tương lai cho hàng công của Chelsea. Nhưng trước hết, El Nino cần phải khai hỏa cho đội bóng mới, cho dù là từ băng ghế dự bị chăng nữa. Chỉ có điều đó mới giúp anh đạp đổ "Voi rừng" và chứng minh mình xứng đáng với số tiền kỷ lục 50 triệu bảng.

Chẳng cần nói ra cũng biết, Drogba gờm Torres và El Nino cũng vậy 

Wayne Rooney: Rooney sẽ không phải là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thậm chí nếu so sánh với các đồng đội của mình, đặc biệt là thủ quân Vidic. Tuy nhiên cú hat-trick vào lưới West Ham cho thấy chân sút lắm tài nhiều tật này có thể trở thành người hùng vào thời điểm Sir Alex cần anh nhất. Với nạn chấn thương đang hoành hành, nhiều khả năng Fergie sẽ bố trí đá 5 tiền vệ để ít nhất kiếm được kết quả hòa trước khi trở về Old Trafford. Nếu vậy, Rooney sẽ là tiền đạo duy nhất của MU và hãy xem anh sẽ đóng vai người hùng như thế nào khi phải độc lập tác chiến trước cặp trung vệ Chelsea.

Sir Alex chỉ cần Rooney ghi bàn đúng lúc 

Jose Bosingwa – Nani: Với việc David Luiz không thể đăng ký dự cúp châu Âu, Branislav Ivanovic – người đã kèm chặt Nani trong trận thắng 2-1 của Chelsea ngày 1/3 – sẽ không đá hậu vệ phải mà trở lại chơi cặp trung vệ cùng John Terry. Điều đó đồng nghĩa Jose Bosingwa sẽ phải đối mặt với người đồng hương đầy tốc độ và nhiều trí trá bên phía MU. Nani đang là người có nhiều đường chuyền thành bàn nhất của Red Devils, và anh sẽ lại có cơ hội thể hiện tài năng vì Bosingwa là một người thường xuyên dâng cao tấn công.

- Chelsea thời Carlo Ancelotti mới chỉ thua MU đúng 1 lần – trận tranh Community Shield đầu mùa giải 2010/11.

- Kể từ chiến thắng 3-0 của MU năm 20/4/2002, The Blues có 9 năm bất bại liên tiếp trước MU tại Stamford Bridge, trong đó có 6 lần chiến thắng.

- Tuy nhiên, MU lại thắng nhiều hơn cũng tại SVĐ này trong lịch sử với 29 trận, Chelsea thắng 22 còn 18 trận còn lại có kết quả hòa.

- MU có hàng phòng ngự tốt nhất châu Âu khi chỉ thủng lưới 2 lần, tuy nhiên hàng công của họ cũng khiêm tốn khi chỉ ghi được 9 bàn. Người dẫn đầu danh sách lập công là Javier Hernandez (3 bàn).

- Cả Sir Alex Ferguson và Carlo Ancelotti đều đã 2 lần vô địch Champions League trên cương vị HLV, tuy nhiên Ancelotti còn vô địch châu Âu 2 lần khi còn là cầu thủ.

- MU dẫn đầu BXH fair play của Champions League với 4 thẻ vàng. Chelsea và Barca đứng thứ 2 với 8 thẻ.

- Quỷ Đỏ đã góp mặt tại tứ kết Champions League 16 lần, 11 lần đi tiếp. Mùa giải năm ngoái MU bị Bayern đánh bại bởi luật bàn thắng sân khách.

- 4 trận gần nhất trước các đối thủ cùng đến từ Anh tại Champions League, MU giành chiến thắng tất cả.



Đội hình dự kiến:

Chelsea (4-4-2): Petr Cech – Jose Bosingwa, Branislav Ivanovic, John Terry, Ashley Cole – Ramires, Michael Essien, Frank Lampard, Florent Malouda – Nicolas Anelka, Fernando Torres.

MU (4-5-1): Edwin Van der Sar – Fabio, Chris Smalling, Nemanja Vidic, Patrice Evra – Antonio Valencia, Michael Carrick, Paul Scholes, Anderson, Nani – Wayne Rooney

Dự đoán: Chelsea thắng 1-0

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn