Rooney, Nani dưới cơ Nasri, Tevez ?

Bóng đá AnhThứ Ba, 05/04/2011 07:36:00 +07:00

(VTC News) – Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) mới đây đã công bố danh sách bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

(VTC News) – Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) mới đây đã công bố danh sách bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Có 6 ứng cử viên cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn. Đó là Gareth Bale (Tottenham), Samir Nasri (Arsenal), Charlie Adam (Blackpool), Nemanja Vidic (MU), Scott Parker (West Ham) và Carlos Tevez (Man City). Kết quả bình chọn sẽ không phụ thuộc vào số bàn thắng hay kiến thiết mà phụ thuộc vào phong độ của mỗi cầu thủ.

Hơi bất ngờ khi 2 ngôi sao khác, Rafael Van der Vaart (Tottenham) và Nani (MU) lại không có tên trong danh sách các ứng viên, riêng với trường hợp của Nani thì tiền vệ người Bồ chỉ có mặt ở hạng mục giải thưởng Cầu thủ trẻ của năm. Chelsea và Liverpool không đóng góp ngôi sao lớn nào, còn MU thì không thấy tên Wayne Rooney cũng như Dimitar Berbatov ở đây.

Rafael Van der Vaart không có tên trong danh sách bầu chọn dù chơi rất thành công ở Tottenham 

Có thể Gareth Bale hoặc Samir Nasri sẽ trở thành người thứ 3 trong lịch sử cùng giành được cả 2 giải thưởng Cầu thủ của năm và Cầu thủ trẻ của năm, sau BLV nổi tiếng Andy Gray (1976/77) và Cristiano Ronaldo (2006/07). Trong khi đó nếu Vidic chiến thắng, MU sẽ có giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trong 5 năm liền, sau Ronaldo (2006/07 và 2007/08), Ryan Giggs (2008/09) và mùa giải năm ngoái là Wayne Rooney.

Ở hạng mục giành cho các cầu thủ trẻ, ngoài sự góp mặt của Bale, Nasri và Nani còn có 3 cái tên đáng chú ý khác đều là người Anh, Joe Hart (Man City), Jack Wilshere (Arsenal) và Seamus Coleman (Everton).

2 giải thưởng này cùng với Đội hình tiêu biểu của năm sẽ được PFA công bố trong đêm Gala ngày 17/4 tới.

Các ứng viên cho vị trí Cầu thủ xuất sắc nhất năm

Charlie Adam (Blackpool): Ít ai nghĩ tiền vệ 25 tuổi kém tiếng tăm này lại đang trở thành một hiện tượng tại Premier League. Anh là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ 4-3-3 của Ian Holloway, một sơ đồ tương đối lạ lẫm với những đội bóng không có hàng công mạnh. Nhờ Adam mà Blackpool đã ghi tới 45 bàn thắng (tỷ lệ 1,5 bàn/trận). Nếu không có một hàng thủ chơi quá dở, đội bóng vùng biển lẽ ra không đứng cận kề nhóm “đèn đỏ” vào thời điểm này.

Charlie Adam 

Chơi được ở cả vị trí tiền vệ trung tâm và tiền vệ trái, Adam có khả năng độc lập tác chiến rất đáng nể ở khu vực giữa sân kèm theo đó là tài săn bàn hiếm có ở một tiền vệ. Ghi tới 9 bàn thắng và có 5 đường kiến thiết, chỗ của cầu thủ người Scotland này có lẽ phải là ở một đội bóng lớn.

Gareth Bale (Tottenham): Bùng nổ ở mùa giải này với vị trí tiền vệ chạy cánh vốn không phải là sở trường, Bale đã thực sự được phát hiện như một siêu sao mới của bóng đá xứ sương mù. Sở hữu thể lực, kỹ thuật và đặc biệt là một tốc độ nhanh như báo châu Phi, Bale trở thành một mối đe dọa to lớn với mọi hàng phòng ngự và anh đã chứng minh thực tế đó khi ghi 7 bàn thắng và 3 lần giúp đồng đội lập công.

Gareth Bale 

Vươn tới cương vị ngôi sao đặc biệt là sau những màn trình diễn siêu đẳng trước Inter Milan, bảo sao Harry Redknapp lại phải đặt giá anh lên tới 80 triệu bảng để xua đuổi các đại gia châu Âu.

Scott Parker (West Ham): Là đầu tàu của đội bóng đang có nguy cơ rớt hạng, Parker lại đang dần chứng minh rằng vì sao anh được Fabio Capello gọi lên ĐT Anh. Đóng vai trò thủ lĩnh và không dưới một lần trực tiếp mang lại chiến thắng cho West Ham, đặc biệt là thành tích hết sức ấn tượng của họ tại Carling Cup (đánh bại MU để lọt tới bán kết) và FA Cup (lọt tới tứ kết), đối với một cầu thủ đã ở tuổi 30 như Parker thì đó là một thành công lớn với cá nhân anh.

Scott Parker 

Không phải mẫu tiền vệ cơ bắp, nhưng Parker có khả năng xoay sở trong khoảng không hẹp rất tốt và đặc biệt tỏ ra dũng mãnh khi ở trên sân. Tháng 2 có thể coi là điểm rơi phong độ của Parker khi anh giúp The Hammers có 2 chiến thắng quan trọng trước Blackpool và Liverpool, trong đó anh trực tiếp ghi 1 bàn đánh bại CLB vùng Merseyside để nhận giải thưởng của tháng.

Samir Nasri (Arsenal): Mất suất dự World Cup 2010 tại ĐT Pháp, Nasri đã lấy đó làm động lực để tập luyện và chuẩn bị cho một mùa giải mới. Và mùa giải này đã trở thành một bước đột phá trong sự nghiệp của cầu thủ người gốc Algeria khi nhận tới 3 giải thưởng bình chọn trong tháng của khán giả (tháng 10, 12 năm 2010 và tháng 1 năm nay) và danh hiệu cầu thủ Pháp xuất sắc nhất năm 2010 (đứng trên Florent Malouda và Hugo Lloris).

Samir Nasri 

Lập công 14 lần và 4 đường chuyền thành bàn, Nasri giúp Arsenal có bước chạy rất tốt ở 2 tháng cuối năm 2010 trong bối cảnh Cesc Fabregas thường xuyên vắng mặt. Nhờ vậy mà các Pháo thủ thành London đã duy trì được sự bám đuổi với MU trong đầu năm 2011 trước khi thất bại ở 3 đấu trường liên tiếp.

Nemanja Vidic (MU): Thay thế Rio Ferdinand trong vai trò đội trưởng, Vidic là một trong những nguyên nhân quan trọng giải thích cho sự chắc chắn của hàng thủ MU trong mùa giải này cũng như chuỗi bất bại 29 trận của Quỷ Đỏ. Không những vậy Vidic còn tiếp tục chứng tỏ sự nguy hiểm trong mỗi lần tham gia tấn công, trong đó có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 ở trận lượt đi trước Aston Villa (vòng 13), giúp MU kiếm được 1 điểm quý giá để bám đuổi Chelsea trước khi đoạt ngôi đầu bảng ở vòng đấu tiếp theo và giữ vững vị trí đó cho tới nay.

Nemanja Vidic 

Với phần lớn mùa giải phải chơi cặp với Chris Smalling và Johnny Evans chứ không phải chiến hữu Ferdinand, Vidic đã hoàn thành tốt trách nhiệm đội trưởng và đóng góp quan trọng vào thành công hiện tại của MU bên cạnh một hàng công bùng nổ.

Carlos Tevez (Man City): Ứng cử viên… buồn thảm nhất. Tevez đang mong muốn rời bỏ nước Anh, thậm chí rời bỏ cả bóng đá sau những chuyện không hay chỉ trong có gần 1 năm qua. Mặc dù vậy đội trưởng của Man City vẫn chứng minh rằng anh là một tài năng kiệt xuất của Argentina và là một cầu thủ chuyên nghiệp mẫu mực trong thành phần nhiều sao của The Citizens. Ghi tới 22 bàn trên tất cả các mặt trận và đưa gã nhà giàu thành Manchester đứng trong nhóm dự Champions League, Tevez là tiền đạo đáng tin cậy nhất của Roberto Mancini, vì bất cứ khi nào có anh, Man City có thể tin vào chiến thắng.

Carlos Tevez 

Mùa giải này chứng kiến nhiều biến động lớn đối với cả Man City và bản thân Tevez. Từ hội chứng bộc lộ bản ngã trên sân tập tới ngoài đời (điển hình là Mario Balotelli) cho tới sự bất kính của các sao trẻ giành cho những cầu thủ đàn anh, Tevez tỏ ra chán ngán và thậm chí đã yêu cầu đưa tên anh vào danh sách chuyển nhượng vào tháng 12 năm ngoái trước khi rút lại và cam kết gắn bó cùng CLB.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn