Ivanovic cứu rỗi Chelsea sau 2 lần hút chết

Thể thaoThứ Bảy, 15/01/2011 11:46:00 +07:00

(VTC News) - Nhọc nhằn trải qua hiệp một với 2 lần chết hụt, Chelsea – Ancelotti đã được cứu rỗi trong hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Ivanovic.

(VTC News) - Nhọc nhằn trải qua hiệp một với 2 lần chết hụt, Chelsea – Ancelotti đã được cứu rỗi trong hiệp hai nhờ sự tỏa sáng của trung vệ Branislav Ivanovic, với một pha lập công và một pha kiến tạo thành bàn. Có 3 điểm, Chelsea đã lấy lại được sự tự tin chiến thắng và đặc biệt vị trí của HLV Carlo Ancelotti được củng cố trở lại.

Với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà để lấy lại niềm tin, cảm hứng chiến thắng, HLV Carlo Ancelotti tung ra sân cả 3 tiền đạo tốt nhất của mình là Didier Drogba, Nicolas Anelka và Florent Malouda, hộ công vẫn là Frank Lampard. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo mới trở về sau hơn 1 năm “lưu lạc” ở Man City, Roque Santa Cruz ngồi trên băng ghế dự bị.

Tuy vậy, có lẽ các cầu thủ Chelsea vẫn chưa thoát khỏi tâm lý nặng nề và mất tự tin chiến thắng như lời Lampard thừa nhận 1 ngày trước trận đấu này. Họ tập trung những miếng đánh trung lộ nhưng lại tỏ ra nóng vội trong những đường chuyền quyết định nên thường xuyên bị cắt nhịp. Chuyển sang các miếng tạt từ hai cánh, họ cũng bị chặn bởi hàng phòng thủ tổ chức khá khoa học, bọc lót tốt của Blackburn. 30 phút đầu bóng lăn nhiều hơn bên phần sân đội khách nhưng không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

Chelsea chơi bế tắc trong suốt hiệp một và 2 lần suýt thua bàn. 

Kể từ phút 33, trận đấu sôi động hẳn lên theo kiểu ăn miếng trả miếng, người mở màn là Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà phá bẫy việt vị và và có cơ hội lao xuống đối mặt với Paul Robinson khi phía trước không hề có rào cản. Tuy nhiên, do cảm giác không tốt, pha đẩy bóng của anh lại đi quá dài để hậu vệ Blackburn cắt được.

Kết quả các trận khác:

* Man City 4-3 Wolve
K.Toure 40, Tevez 49, Y.Toure 54, Tevez 66
Milijas 12, Doyle (pen) 68, Zubar 86

* Stoke 2-0 Bolton
Higginbotham 37, Etherington (pen) 63
* West Brom 3-2 Blackpool
Odemwingie 37, Morrison 52, Odemwingie 87  
Vaughan 11, Taylor-Fletcher 80

* Wigan 1-1 Fulham
Rodallega 57  
Johnson 86


Các trận  còn lại - Ngày 16/1:

West Ham v Arsenal, 00:30
Birmingham v Aston Villa, 19:00
Sunderland v Newcastle, 19:00
Liverpool v Everton, 21:05
Tottenham v Man Utd, 23:10
Ngay sau tình huống này là pha hút chết đầu tiên của Chelsea. Tiền vệ Jason Lowe bên đội khách đã có pha đối mặt và sút nhanh ở sát vạch 16m50, nhưng Petr Cech cũng rất nhanh dâng cao bó hẹp góc sút và cản phá thành công tình huống này.

Hai phút sau, trong thế khá bế tắc, Anelka táo bạo tung ra cú sút sệt từ ngoài vòng cấm địa, tuy chệch cột dọc nhưng đó là phương án cần thiết cho The Blues. Phút 37, thêm một tình huống nguy hiểm nữa được tạo ra cho Chelsea, tiếc là cú đánh đầu gần của Lampard đi vọt xà ngang.

Tưởng chừng đang dần “bóc tách” được hàng phòng ngự số đông của đối phương thì Chelsea bất ngờ thủng lưới. Đó là phút 40, tiền đạo Nikola Kalinic sau một nỗ lực lớn đã đối mặt và sút tung nóc lưới của Cech. Tiếc cho Blackburn là trọng tài đã xác định Branislav Ivanovic bị phạm lỗi trước đó. Với 2 pha hút chết và bế tắc trong 45 phút đầu, Chelsea đối mặt với nguy không thắng trận thứ 9 trong 10 trận liên tiếp ở Premier League.

Sang hiệp hai, nhận thấy thế trận mở hơn và Chelsea ở thế buộc phải có bàn thắng sẽ dâng lên cao đội hình, HLV Steve Kean quyết định tung con bài chiến lược Roque Santa Cruz vào sân nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các tình huống phản công nhanh.

Tuy vậy, phút 57, Chelsea có bàn mở tỷ số một cách khá tình cờ. Từ quả phạt góc, Lampard đánh đầu không chính xác nhưng bóng đến chân Ivanovic lên tham gia tấn công. Tuy ở rất gần khung thành nhưng xung quanh cầu thủ này là một “rừng chân” hậu vệ Blackburn. Ivanovic đã khôn khéo vặn người sút chéo góc xuyên qua các khe hở, Paul Robison đổ người không kịp. 1-0 cho Chelsea.

Pha xử lý thông minh và ghi bàn của Ivanovic (ngoài cùng bên phải) phá thế bế tắc cho Chelsea. 

Có bàn khai thông thế bế tắc, Chelsea chơi mạch lạc hơn hẳn và đến lượt Blackburn bị đẩy vào thế phải dâng cao đội hình. Tuy vậy, bàn thắng thứ hai đến với The Blues lại tiếp tục từ một tình huống phạt góc bên cánh trái. Lại là Ivanovic đón đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu vào góc hiểm, để Anelka chỉ phải đá nối nhẹ nhàng ở cự ly rất gần làm tung lưới Blackburn lần thứ hai.

Chelsea ăn mừng sau pha ghi bàn thứ hai. 

Chelsea quá thoải mái trong tâm lý, lần lượt Anelka và Essien được rút ra, còn trong sân hết Malouda đến Drogba thử tài thủ thành Robinson. Trận đấu đã được an bài, nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn tiếp tục ép sân để tìm thêm bàn thắng, như thể để giải cơn khát đã quá lâu của họ ở Premier League. Tuy vậy, 2-0 cũng là tỷ số chung cuộc.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 2 - 0 Blackburn

Ghi bàn: Ivanovic 57', Anelka 76'

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-3-3): Petr Cech - Jose Bosingwa, Branislav Ivanovic, John Terry, Asley Cole - Michael Essien (Joshua McEachran 79’), Ramires, Frank Lampard - Nicolas Anelka (Salomon Kalou 79’), Didier Drogba, Florent Malouda (Daniel Sturridge 87’)

Blackburn (4-5-1): Paul Robinson - Michel Salgado, Ryan Nelsen, Christopher Samba, Gael Givet - David Dunn (Jason Lowe 23’), Martin Olsson, Morten-Gamst Pedersen, Mame Biram Diouf, David Hoilett (Jason Roberts 68’) - Nikola Kalinic (Roque Santa Cruz 46’)

Hùng Sơn

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.

Bình luận
vtcnews.vn