Tấn Trường, Hồng Sơn và "bóng ma" Malaysia

Thể thaoThứ Tư, 15/12/2010 02:36:00 +07:00

(VTC News) - Tấn Trường sẽ thay thế Hồng Sơn gác đền trận đấu với Malaysia. Đồng nghĩa anh sẽ phải vượt qua những ám ảnh của chính mình và đàn anh Hồng Sơn.

(VTC News) - Tấn Trường được giao nhiệm vụ thay thế Hồng Sơn gác đền trận bán kết lượt đi với Malaysia. Đồng nghĩa anh sẽ phải vượt qua những ám ảnh của chính mình và đàn anh Hồng Sơn khi đứng trong khung gỗ, đối đầu với đội bóng của HLV Rajagopal.

Bài học từ đàn anh Hồng Sơn

Năm 2008, Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup. Để đi đến trận chung kết, các học trò HLV Calisto đã có 90 phút thi đấu nghẹt thở và cũng đầy ám ảnh trước Malaysia ở vòng bảng.

Dương Hồng Sơn bên khung gỗ ĐTVN. (Ảnh: Quang Minh)

Sau khi để thua 0-2 trước chủ nhà Thái Lan ngày ra quân, trong khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết, Malaysia lại có chiến thắng 3-0 trước ĐT Lào. Vì thế cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Calisto chỉ thực sự mở ra nếu chúng ta đánh bại Malaysia.

ĐTVN đã tạo ra lợi thế khi vượt lên dẫn trước ở phút 17 với một pha sút xa táo bạo của Thành Lương - Đây cũng là bàn thắng đầu tiên Thành Lương ghi trong màu áo ĐTQG. Tuy nhiên lợi thế của chúng ta chỉ kéo dài được 3 phút khi Indra Putra có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Malaysia nhờ pha ập vào sút cận thành rất nhanh lúc bóng dội xà ngang khung thanh Hồng Sơn bật ra.

Sang hiệp 2. ĐTVN một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ màn solo qua người và cú sút tuyệt đẹp của Vũ Phong ở phút 72.

Sau bàn thua, Malaysia liên tục dồn ép Việt Nam để tìm bàn gỡ. Lần lượt Safee, Putra hay Hardi đã khiến khung thành Việt Nam chao đảo với những cú sút xa. Rất may xà ngang lẫn thủ thành Hồng Sơn đã nỗ lực ngăn cản.

Không khuất phục trước những cú sút của đối thủ, nhưng Hồng Sơn lại để mắc lỗi rất cơ bản khi giữ bóng quá 6 giây trong vòng cấm theo nhận định của trọng tài ở phút 84. Thế là Malaysia được hưởng một quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm và Putra đã không bỏ lỡ cơ hội mười mươi này để gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

Rất may cho ĐTVN là người đồng nghiệp của Hồng Sơn ở bên kia chiến tuyến cũng đã mắc sai lầm chết người ở những phút cuối cùng của trận đấu khi anh lên quá cao và để cho Vũ Phong lốp bóng từ giữa sân ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Việt Nam, qua đó thuận tiện giành vé vào bán kết. ĐTVN đã “thoát chết” đầy may mắn, còn Hồng Sơn thiếu chút nữa phải ôm hận.

Bài học từ chính mình

Trận đấu bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 với Malaysia ngày 15/12 tới của ĐTVN, Hồng Sơn không xuất trận mà để cho Tấn Trường thế chỗ. Thế nhưng Malaysia cũng là nỗi ám ảnh của chính Tấn Trường.

Tấn Trường đã chơi tốt ở trận đấu gặp Singapore và đó cũng là lý do anh tiếp tục được HLV Calisto giao nhiệm vụ gác đền thay Hồng Sơn ở trận đấu với Malaysia sắp tới. (Ảnh: Quang Minh)

SEA Games 25, Tấn Trường đã phải ôm hận cùng U23 Việt Nam khi anh và các đồng đội đã để cho đối thủ hạ gục với một bàn thắng duy nhất ở phút 83. Đó là pha căng ngang của Rahim bên cánh trái để cho Talaha sút nối, đưa bóng chạm chân Xuân Hợp rồi đổi hướng bay vào khung thành trong sự bất lực của Tấn Trường.

Việt Nam đã để tuột HCV SEA Games 25 một cách khó tin khi ai cũng nghĩ nó gần như chắc chắn thuộc về mình. Còn với Tấn Trường, đó thực sự là một ngày khó quên với nỗi đau trên bả vai cộng nỗi đau thua trận.

Mới đây, Tấn Trường cùng đồng đội có dịp tái ngộ U23 Malaysia trong giải đấu Cúp Quốc tế TP.HCM mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Giải đấu này, U23 Malaysia không mang sang TP. HCM đội hình mạnh nhất và chúng ta dễ dàng đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, Tấn Trường cũng khó lòng mà quên trận đấu này khi anh mắc sai lầm với pha phát bóng trượt chân, “giúp” đối thủ ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Gặp lại Malaysia trong màu áo ĐTQG, Tấn Trường sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để sai lầm của đàn anh Hồng Sơn và chính mình không lặp lại. Hy vọng Bukit Jalil tiếp tục là ký ức đẹp với cá nhân Tấn Trường lúc anh cùng ĐT Olympic Việt Nam vượt qua Malaysia giành Cúp vàng Merdeka cách đây hơn 2 năm.


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn