Thua Triều Tiên 0-2, O.Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asiad

Thể thaoThứ Ba, 16/11/2010 04:26:00 +07:00

(VTC News) - Kiên cường chiến đấu với O.CHDCND Triều Tiên, O.Việt Nam đã gây bất ngờ khi chỉ để thua 0-2, dù chỉ còn chơi với 9 người từ phút thứ 46.

(VTC News) - Kiên cường chiến đấu, chống đỡ với các đợt lên bóng của O.CHDCND Triều Tiên, O.Việt Nam đã gây bất ngờ cho ngay chính những người hâm mộ nước nhà và để lại một hình ảnh đẹp ở Quảng Châu khi chỉ để thua đối thủ với tỷ số 0-2 bằng 2 bàn thua từ những tình huống cố định. Đáng chú ý, O.Việt Nam không để thủng lưới trong hơn 40 phút hiệp 2 dù chỉ còn chơi với 9 người từ phút thứ 46.(Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic CHDCND Triều Tiên diễn ra trên SVĐ Yuexiushan ở thành phố Quảng Châu, bắt đầu từ lúc 14h30 (giờ Hà Nội).

Cầm bóng 64%, sút 22 quả, sút trúng đích 9 lần, được hưởng 12 quả phạt góc,..., nhưng O.Triều Tiên chỉ ghi được 2 bàn thắng, với 1 bàn từ chấm 11m.

Olympic Việt Nam ra sân trận này với bộ trang phục màu trắng may mắn của HLV Calisto (được ĐTVN sử dụng trong hành trình chinh phục AFF Cup 2008). Về mặt lực lượng, do Ngọc Điểu bị treo giò nên thầy Tô buộc phải sử dụng Văn Hiếu thay thế. Thành Lương được đẩy vào trong đá tiền vệ công, lấp chỗ trống của Lương ‘dị’ bên hành lang trái là Chu Ngọc Anh.

*  Bạn đánh giá thế nào về màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ Olympic Việt Nam trước Olympic CHDCND Triều Tiên hôm nay? Bạn có cho rằng đây là trận đấu hay nhất của O.Việt Nam tại Asiad 16? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Trước một đối thủ quá mạnh và được xem là ứng cử viên cho Huy chương Vàng, Olympic Việt Nam chủ động đá lùi sâu và chỉ cắm một mình Anh Đức ở phía trên. Trái lại, đội bóng Đông Á lại ồ ạt lao lên như muốn ghi bàn thắng sớm để đánh đòn phủ đầu.

Đấu pháp mà HLV Calisto lựa chọn đã phát huy hiệu quả trong những phút đầu trận. Được sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông khán giả Việt Nam ngồi trên khán đài, những người liên tục hô vang “Việt Nam, Việt Nam”, các cầu thủ O.Việt Nam bình tĩnh tổ chức phòng ngự từ xa, khóa chặt các mũi lên bóng của đối thủ.

Dồn toàn lực lên tấn công, ngay phút thứ 2, O.CHDCND Triều Tiên có cú dứt điểm đầu tiên từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không chuẩn xác. Tới phút thứ 5, O.Việt Nam suýt nhận bàn thua đầu tiên khi cú phá bóng của Đình Đồng vô tình tạo ra một pha dứt điểm về phía khung thành Tấn Trường. Tuy nhiên, thủ môn người Đồng Tháp đã chơi rất tập trung và nhẹ nhàng cản phá sau 2 lượt chạm bóng.

Tấn Trường đã có một ngày làm việc hiệu quả. (Ảnh: Tuấn Anh)

Sau 15 phút đầu tiên liên tục tấn công nhưng không tạo ra pha dứt điểm nguy hiểm nào, O.CHDCND Triều Tiên bắt đầu tỏ ra nôn nóng. Các tiền vệ đội bóng áo đỏ thường xuyên để mất bóng vào chân các tiền vệ O.Việt Nam, tạo điều kiện cho các pha phản công nhanh.

Ngược lại, O.Việt Nam càng chơi càng thêm tự tin. Phút 16, Tấn Trường mạnh dạn băng ra cản phá bóng trong pha phá bẫy việt vị, băng nguy hiểm lên bên cánh trái của tiền vệ đội bạn. Và chỉ một phút sau, O.Triều Tiên lại để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho Anh Đức tung ra cú dứt điểm đầu tiên của mình.

Không thể sớm có bàn thắng vào lưới đội bóng yếu hơn, một vài cầu thủ O.Triều Tiên đã tỏ ra nôn nóng và cầu thủ mang áo số 17 Choe Kum-Chol đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền vệ O.Việt Nam.

Phút 22, HLV Calisto quyết định rút Quốc Long khỏi sân, thay thế cho anh là Hoàng Quảng. Phút 24, thủ môn Tấn Trường bị đau sau pha va chạm với trung vệ Minh Đức và phải nằm sân, vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt HLV Calisto. Tuy nhiên, rất may là thủ thành của TĐCS Đồng Tháp đã có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

Phút 34, O.CHDCND Triều Tiên được hưởng quả đá phạt từ rất xa, chếch sang bên trái. Trong lúc chờ đá phạt, đội bóng Đông Á có sự thay đổi người, Park Nam Chol được rút khỏi sân. Chỉ 1 phút sau đó, đội bạn đã có bàn mở tỷ số và người lập công là Choe Kum-Chol. Choe chính là người đã phải nhận thẻ vàng trước đó.

Để thua sớm, O.Việt Nam buộc phải đẩy đội hình dâng cao hơn. Phút 39, Anh Đức có pha phối hợp bật tường với Trọng Hoàng trước vòng cấm địa nhưng cú sút xa sau đó của tiền đạo B.Bình Dương lại đập chân hậu vệ Olympic CHDCND Triều Tiên.

O.Việt Nam (áo trắng) đã chơi một trận kiên cường trước O.Triều Tiên. (Ảnh: Tuấn Anh)

Phút 41, đội bóng áo trắng được hưởng quả đá phạt chếch về bên phải, nhưng pha treo bóng của Hoàng Quảng lại không thuận lợi so với đà di chuyển của đồng đội ở phía trong.

Trong trận đấu cùng giờ, một đội bóng rất mạnh của vùng Đông Á là O.Nhật Bản đã dẫn trước 2-0 trước O.Ấn Độ.

Phút 44, O.Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người sau khi Chu Ngọc Anh bị truất quyền thi đấu. Hậu vệ của M.Nam Định đã đạp thẳng vào chân cầu thủ mang áo số 11 của O.CHDCND Triều Tiên và thẻ đỏ trực tiếp cho anh là hoàn toàn xứng đáng.

Sau 2 phút bù giờ, trọng tài người Iraq - Lazeem Kadhoum Odah đã thổi còi kết thúc hiệp 1. 2 đội rời sân với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về O.CHDCND Triều Tiên.

Đầu hiệp 2, cả O.Việt Nam và O.CHDCND Triều Tiên đều có sự thay đổi người. Bên phía O.Việt Nam, Đức Thiện là người được tung vào sân. Phía đội bạn, Kwang Ryong vào sân thế chỗ Kim Kuk Jin.

Khi bóng mới lăn được 1 phút, O.Việt Nam đã bị đuổi cầu thủ thứ hai. Bùi Văn Hiếu, con bài bất đắc dĩ thay thế Ngọc Điểu đã bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai, do cố tình dẫm lên chân một cầu thủ đội bạn.

Trên ghế huấn luyện, HLV Calisto đã bật dậy để phản đối việc rút thẻ vàng của trọng tài Lazeem Kadhoum Odah, song quyết định ấy không được thay đổi.

Khoảng 30 phút đầu tiên là khoảng thời gian mà O.Việt Nam đã chơi rất tuyệt khi phong tỏa hoàn toàn hàng công O.CHDCND Triều Tiên nhưng sau khi nhận bàn thua đầu tiên, mọi thứ đã thay đổi. Sự nôn nóng và non nớt của các tuyển thủ là những điều rất dễ nhận thấy.

Phút 50, O.CHDCND Triều Tiên có pha dứt điểm bên ngoài vòng cấm nhưng cú sút của tiền vệ Ri Kwang Hyok lại đưa bóng đi vọt xà.

Chỉ còn 9 người trên sân, O.Việt Nam đã lùi hết về phần sân nhà để chống chọi với các pha lên bóng của đội bóng áo đỏ. Mãi tới phút 56, đội bóng áo trắng mới có một pha lên bóng đáng kể từ quả đột phá của Hoàng Quảng bên cánh phải. Dù đã đi bóng qua khá nhiều cái bóng áo đỏ nhưng pha tấn công của hậu vệ SHB Đà Nẵng đã bị thủ môn O.CHDCND Triều Tiên hóa giải.

Chơi hơn 2 người nhưng O.CHDCND Triều Tiên lại không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Mãi tới phút 65, đội bóng áo đỏ mới có pha dứt điểm ở góc hẹp bên phải. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo Triều Tiên lại đưa bóng đi rung lưới Tấn Trường từ bên ngoài.

Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, O.Nhật Bản đã dẫn trước O.Ấn Độ 5-0 và trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất cho tới thời điểm này.

Phút 69, lưới của Tấn Trường đã rung lên lần thứ hai sau pha phối hợp làm tường rất nhuyễn của Choe Kum-Chol để đồng đội băng lên dứt điểm từ tuyến hai. Tuy nhiên, tác giả của bàn thắng mở tỷ số đã bị thổi phạt và bàn thắng không được công nhận.

Đến phút 70, từ quả phạt góc bên trái, bóng đã đi trúng cột dọc khung thành do Tấn Trường trấn giữ. Trong tình huống lộn xộn sau đó, Ri Kwang Chon đã chuyền bóng thuận lợi cho một đồng đội nhưng ở tư thế rất thuận lợi, cầu thủ này lại đá hụt.

Ngay sau đó, Triều Tiên có sự thay đổi nhân sự cuối cùng. Ri Jun Il là người được thay ra nghỉ.

Sau 70 phút, O.CHDCND Triều Tiên vẫn chỉ có 1 bàn thắng. Đây là một kết quả bất ngờ ngoài dự kiến khi O.Việt Nam chỉ còn chơi với 9 người trong suốt hiệp 2. Không những vậy, O.CHDCND Triều Tiên còn phải phạm lỗi để ngăn các pha lên bóng của O.Việt Nam.

Phút 74, O.Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm O.CHDCND Triều Tiên, hơi chếch sang cánh phải. Thật tiếc khi các cầu thủ áo trắng đã không thể tận dụng được.

Phút 75, Anh Đức có dấu hiệu xuống sức được thay ra nghỉ, thay thế anh là Lê Văn Thắng.

Không thể áp sát khung thành Tấn Trường, các chân sút O.CHDCND Triều Tiên buộc phải sử dụng các cú sút xa để hi vọng có bàn thắng thứ hai. Phút 83, thủ môn người Đồng Tháp đã xuất sắc đẩy được cú sút rất căng từ bên ngoài vòng cấm địa của Park Kwang-Ryong. Phút 86, Tấn Trường lại xuất sắc đẩy được pha đá phạt chếch về bên trái của Kim Yong Jun.

Trong những phút cuối, O.CHDCND Triều Tiên dồn toàn lực tổng tấn công. Có vẻ như các cầu thủ Đông Á nghĩ rằng việc chỉ đánh bại O.Việt Nam với tỷ số tối thiểu trong cảnh chơi hơn 2 người là một kết quả đáng xấu hổ. Tuy nhiên, một phần vì các cầu thủ áo đỏ không làm tốt trong những pha xử lý cuối cùng, một phần vì các cầu thủ O.Việt Nam chơi quá lăn xả nên tới phút 89, tỷ số vẫn chỉ là 1-0.

Đến phút 90, phút đá chính cuối cùng, O.Triều Tiên được hưởng quả phạt đền sau khi Long Giang phạm lỗi với Choe Myong-Ho trong vòng cấm. Trên chấm 11m, cầu thủ mang áo số 8 Choe Myong-Ho nhẹ nhàng đánh bại Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2-0.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về O.CHDCND Triều Tiên. O.Việt Nam đã thất bại nhưng có thể khẳng định, các học trò của HLV Calisto đã chơi không hề tệ và tinh thần chiến đấu của các tuyển thủ xứng đáng được tôn vinh. O.Việt Nam đã để lại ở Quảng Châu một hình ảnh đẹp về tinh thần chiến đấu và chúng ta hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Còn nửa tháng nữa, AFF Cup sẽ diễn ra, 8 tuyển thủ Olympic sẽ hội quân cùng ĐTQG để tham dự giải đấu quan trọng nhất năm của bóng đá Việt Nam. Những gì thu lượm được ở Quảng Châu sẽ là một hành trang tốt cho các cầu thủ tại giải đấu mà Việt Nam chính là một trong số hai đội chủ nhà.

Đội hình thi đấu
Olympic Việt Nam
Thủ môn:
Tấn Trường
Hậu vệ: Quốc Long
(Hoàng Quảng 21'), Minh Đức, Long Giang, Đình Đồng
Tiền vệ: Thanh Trung
(Đức Thiện 46'), Văn Hiếu, Thành Lương, Trọng Hoàng, Ngọc Anh
Tiền đạo: Anh Đức
(Văn Thắng 75')

O.CHDCND Triều Tiên: Ju Kwang Min, Ri Jun Il, Ri Kwang Chon, Jon Kwang Ik, Ri Kwang Hyok, Ri Chol Myong, Kim Kuk Jin (Kwang Ryong 46'), Kim Yong Jun, Pak Nam Chol, Choe Kum Chol, Pak Chol Min.

Kensuke Nagai lập cú đúp, giúp O.Nhật Bản đánh bại O.Ấn Độ.

Trong trận đấu cùng giờ, O.Nhật Bản đã đánh bại O.Ấn Độ với tỷ số 5-0, với các bàn thắng thuộc về Nagai (17', 51'), Yamazaki (28'), Yamamura (45'), Mizunuma (63').


Bích Bích

Bình luận
vtcnews.vn