Torres lóe sáng vớt 3 điểm cho Liverpool

Bóng đá AnhChủ Nhật, 29/08/2010 10:58:00 +07:00

(VTC News) - Bị lấn át trong hiệp 1 nhưng đội bóng Cảng đã kịp lấy lại thế thượng phong trong hiệp 2 và thắng sát nút nhờ sự tỏa sáng của Torres.

(VTC News) - Bị lấn át trong hiệp 1 nhưng đội bóng Cảng đã kịp lấy lại thế thượng phong trong hiệp 2 và thắng sát nút nhờ sự tỏa sáng của Torres.

Liverpool vẫn ra sân với đội hình gần giống trận thua Man City hồi đầu tuần, ngoại trừ Fernando Torres đá cắm với Steven Gerrard hỗ trợ phía sau, cặp tiền vệ trung tâm là Poulsen – Lucas.

Và cũng như trận thua tan tác 0-3, thế trận của đội bóng áo đỏ trong hiệp 1 tỏ ra khá bế tắc và chính West Brom mới là đội có nhiều cú dứt điểm hơn (6 lần).

Nhận thấy điểm yếu mang tên Daniel Agger ở hành lang trái, West Brom đã cố gắng khai thác vào vị trí này đúng như cách Man City đã làm, nhưng hầu hết các pha lên bóng của đội khách đều không tạo được độ khó đủ để chiến thắng Pepe Reina. Tình huống được coi là nguy hiểm nhất là cú sút chéo góc đi đúng vị trí của Reina do Odemwingie thực hiện ở phút 13.

30 phút đầu hiệp 1 là của West Brom 

10 phút cuối hiệp, Liverpool mới dần lấy lại thế trận và đã tạo được hai pha bóng đáng chú ý. Phút 35, tiếc cho Dirk Kuyt khi quả tạt của Gerrard đi rất đúng tầm không chế nhưng tiền đạo người Hà Lan lại xử lý bóng hụt do tác động của trung vệ Tamas. 6 phút sau, Milan Jovanovic cũng ở vào vị trí tương tự như Kuyt, nhưng anh lại khống chế quá dài và để hậu vệ đội khách kịp quay về cản phá.

Sang hiệp 2, The Kop lấy lại vai vế ông lớn khi chủ động ép sân, nhưng các pha phối hợp ngắn của họ không đạt được hiệu quả do khoảng cách giữa các vị trí là quá xa nên nhiều đường chuyền bị hàng phòng ngự West Brom ngăn chặn.

Torres tung cú vô-lê mở tỷ số 

Từ phút 60, tuyến giữa và cặp trung vệ đội khách có dấu hiệu xuống sức. Phút 60, Martin Skrtel có cú bắt vô-lê cực xoáy đi vọt xà ngang trong gang tấc. Và 6 phút sau, Liverpool mở tỷ số từ một pha phản công cực nhanh: Pepe Reina chặn được cú sút của Gonzalo Jara và thực hiện cú ném bóng rất mạnh để Dirk Kuyt cùng Torres thực hiện pha phối hợp 1-2 trước khi bóng trả lại cho El Nino ở ngoài vòng cấm, tung cú vô-lê đập đất mở tỷ số.

Có bàn giải tỏa bế tắc, đội chủ nhà chơi thanh thoát hơn và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 72 khi cú đệm lòng cận thành của Torres đi trúng người Scott Carson. Đến phút 83, lại là Torres xâm nhập vòng cấm và dứt điểm trúng tay hậu vệ Gonzalo Jara, thế nhưng trọng tài Lee Probert lại không thổi phạt đền cho các cầu thủ áo đỏ. Mọi chuyện xem như kết thúc với West Brom khi James Morrison bị đuổi khỏi sân phút 86 sau một pha vào bóng thô bạo.

Một chiến thắng chật vật của Liverpool 

Chiến thắng có phần nhọc nhằn ngay tại Anfield này giúp thầy trò Roy Hodgson lấy lại khí thế sau 2 vòng đầu không như ý. Dù vậy, The Reds vẫn chưa nên coi họ đã quay trở lại cuộc đua. Hy vọng sự ra mắt của tân binh Raul Meireles có thể tạo nên sự khác biệt trong thời gian tới.

Đội hình xuất phát:

Liverpool (4-4-1-1): Pepe Reina – Glen Johnson, Jamie Carragher, Martin Skrtel, Daniel Agger – Dirk Kuyt, Lucas, Christian Poulsen, Milan Jovanovic (Maxi 60’) – Steven Gerrard – Fernando Torres (Babel 89’)

West Brom (4-5-1): Scott Carson – Gonzalo Jara, Gabriel Tamas, Jonas Olsson, Nicky Shorey – Peter Odemwingie, James Morrison, Youssuf Mulumbu, Graham Dorrans (Tchoyi 76’), Chris Brunt – Marc-Antoine Fortune (Wood 82’)

Bàn thắng: Liverpool – Torres (66’)

Thẻ đỏ: Morrison (86')

Kết quả: Liverpool thắng 1-0

Hoàng Quân (Ảnh: Getty)

Bình luận
vtcnews.vn