Vồ trượt Fabregas, Barca đau đầu kiếm người thay thế

Tổng hợpChủ Nhật, 08/08/2010 06:41:00 +07:00

(VTC News)- HLV Guardiola đang phải đau đầu trước bài toán thiếu hụt nghiêm trọng ở hàng tiền vệ sau thất bại trong vụ chuyển nhượng Fabregas...

(VTC News) - Như vậy là sau rất nhiều nỗ lực nhưng bất thành của phía Barca, thương vụ đưa Fabregas về sân Nou Camp đã chính thức kết thúc thất bại. Cả 3 bên, câu lạc bộ Barcelona, huấn luyện viên Arsene Wenger và chính Fabregas đều đã khẳng định anh sẽ ở lại với Arsenal ít nhất là thêm 1 mùa giải nữa. Nhà đương kim vô địch La Liga sẽ phải đau đầu tìm một giải pháp thay thế để bổ sung cho hàng tiền vệ vốn đã mỏng lại càng mỏng hơn sau sự ra đi của Yaya Toure.


Dường như phía đội bóng Tây Ban Nha vẫn chưa hết hy vọng. Tờ nhật báo Sport hôm qua đã đưa tin về một thỏa thuận ngầm giữa Barca và Arsenal, trong đó Fabregas sẽ trở về quê hương thi đấu vào mùa hè năm 2011. Khi đó, F4 sẽ là sự lựa chọn số 1 thay thế cho đàn anh Xavi, người năm nay đã bước sang tuổi 30, ở vị trí dẫn dắt trận đấu. Tuy nhiên, có vẻ như các fan của Blagrana quá mệt mỏi với việc cố gắng giành lại cầu thủ con cưng từng trưởng thành trong lò đào tạo của mình từ đội bóng thành London. Trong một cuộc thăm dò được tờ Sport tổ chức, có tới 58% độc giả không ủng hộ việc ký hợp đồng với tiền vệ 23 tuổi này vào mùa hè năm sau.

Fabregas vẫn là người của Arsenal, ít nhất là đến mùa hè năm sau. 


Trong khi đó, dù đang cùng các học trò du đấu ở tận Châu Á xa xôi nhưng chắc chắn huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đang lo sốt vó về tình hình lực lượng hiện tại. Trong tay chiến lược gia trẻ tuổi hiện giờ chỉ còn đúng 4 tiền vệ thực thụ là Xavi, Iniesta, Busquets và Keita để chuẩn bị cho một mùa giải rất dài trước mắt, chưa kể họ phải đối mặt với nguy cơ chấn thương do phải thi đấu quá nhiều cả cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Phương án sử dụng các cầu thủ ở đội trẻ đã được tính đến, trong đó nổi bật nhất Oriol Romeu, Victor Sanchez và Thiago Alcantara. Tất cả vẫn còn ở độ tuổi 19,20 và rất tài năng nhưng đều thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Giải pháp khả dĩ nhất với Barca ở thời điểm này là cố gắng tìm kiếm một tiền vệ chất lượng tốt trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Trong số những cái tên nằm trong tầm ngắm của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan như Arteta (Everton), Juan Mata (Valencia), Mesut Ozil (Bremen), Javi Martinez (A.Bilbao)…thì có lẽ ngôi sao trẻ người Đức chính là mục tiêu thiết thực nhất, đơn giản là vì Arteta vừa gia hạn hợp đồng với Everton, còn Mata hay Martinez đều đang là những con bài chiến lược quan trọng bậc nhất mà ông chủ của các đội bóng này không muốn đánh mất.

Ozil là mục tiêu khả dĩ nhất của Barca ở thời điểm này. 


Về phía Ozil, cầu thủ này đã công khai ý định chuyển sang chơi cho một đội bóng lớn ở Châu Âu và ban lãnh đạo Bremen cũng sẵn sàng bán tiền vệ này nếu được giá. Khó khăn của đội bóng xứ Catalan là ở chỗ, sau 2 thương vụ mua David Villa và Adriano tiêu tốn 50 triệu euro, họ đang gặp khó khăn về tài chính, thậm chí còn phải gánh khoản nợ 442 triệu euro chưa thanh toán. Hơn nữa, không chỉ có Barca mà rất nhiều đại gia ở Châu Âu như MU, Chelsea hay đại kình địch Real Madrid cũng rất muốn có chữ ký của Ozil.

Tuy nhiên Blaugrana lại có lợi thế lớn khi tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ này tuyên bố sẽ ưu tiên Barca hơn các đội bóng khác khi rời khỏi nước Đức. Dù Bremen đang rất cố gắng đẩy giá món hàng của mình lên cao hơn số tiền 15 triệu euro trước sự dòm ngó từ các ông lớn, nhưng họ cũng không dám quá “kiêu” trong đàm phán vì Ozil sẽ hết hạn hợp đồng vào năm sau và có thể tự do ra đi mà đội bóng nước Đức không nhận được một xu nào.

Có lẽ, sau sự tức giận vì bị Del Bosque chơi xỏ, triệu tập tới 7 cầu thủ đội hình chính cho trận giao hữu gặp Mexico, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải tiếp tục đau đầu trong việc bổ sung lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới.

Chí Thiện

Bình luận
vtcnews.vn