Anh - Slovenia: Nín thở chờ "Bố già" Capello

Tổng hợpThứ Tư, 23/06/2010 07:04:00 +07:00

(VTC News) - Buộc phải thắng đội đang dẫn đầu bảng C mới có thể đi tiếp, cả nước Anh chỉ còn biết nín thở chờ tài năng và những quyết định từ Don Fabio.

(VTC News) - Tưởng chừng sẽ chẳng có gì khó khăn để Tam sư nuốt gọn Slovenia nếu như nhìn vào những cái tên có trong đội hình hai bên. Nhưng nếu nhìn vào cách mà các ngôi sao của nước Anh thể hiện trong hai lượt trận vừa qua thì lại thấy rằng điều đó không dễ chút nào. Đặc biệt là trong bối cảnh “có giặc” ngay trong nhà như lúc này thì đúng là người Anh chỉ còn biết trông vào “bàn tay sắt” của ông thầy phù thủy Fabio Capello.


Capello sinh nhật buồn …

Capello và nỗi thất vọng sau 2 lượt trận đầu tiên 

Đúng sinh nhật Capello (18/6), các học trò đã “tặng” cho ông một món quà sinh nhật buồn - trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng của tuyển Anh trước Algeria. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu đó, không hiểu tại sao một cổ động viên đã vào tận nơi và hét toáng lên rằng “các người là nỗi ô nhục của đất nước”. Có lẽ với Capello, không thể có một sinh nhật nào buồn hơn thế dù ông không phải là một người Anh.

Chưa hết, các học trò của ông còn tiếp tục xát muối vào lòng ông. Rooney vạ miệng (lăng mạ các CĐV) và bị giới truyền thông Anh quốc nổi tiếng chua ngoa đánh cho tơi tả. Nhưng đỉnh điểm đối với ông chính là cuộc “đảo chính” bất thành của cậu học trò ngỗ ngược - cựu đội trưởng Terry. Không biết Terry có thể trở thành người duy nhất của thế giới bóng đá dám phản thầy hay không nhưng cái mất với riêng anh và tuyển Anh nói chung thì ai cũng có thể nhìn thấy quá rõ. HLV Capello mất lòng tin vào chốt chặn đáng tin cậy duy nhất nơi hàng phòng ngự. Đồng đội quay lưng lại với người cựu đội trưởng - người đã từng phản bạn và mất chiếc băng thủ quân cao quý ấy.

Terry đang được coi như "kẻ phá bĩnh" của tuyển Anh  với những phát ngôn khó có thể chấp nhận.

Nói như vậy để thấy rằng: Nội bộ đội tuyển Anh đang “rất có vấn đề”. Làm thế nào để Tam sư đá tròn vai đã khó chứ đừng nói đến tỏa sáng trong một bối cảnh như thế. Vì vậy, người Anh chỉ còn biết trông cậy vào Capello - ông là người duy nhất có khả năng đoàn kết và lên dây cót tinh thần cho toàn đội.

… và điều ông cần thay đổi

Kể từ ngày Capello trở thành người trèo lái con tàu Tam sư, tuyển Anh đã có chuỗi thành tích khá ấn tượng tại vòng loại World Cup 2010 và những trận giao hữu mang tính khởi động rất tốt trước ngày 11/6. Nhưng cuối cùng ông lại lâm vào một vũng lầy với hai trận hòa liên tiếp tại bảng C một bảng không quá khó khăn nó gây ra một nỗi thất vọng quá lớn cho người hâm mộ.

Điều đó có thể một phần được lý giải bằng chính tính bảo thủ cố hữu của ông (do ông là một người Italia?). Capello cứ nhất định phải áp đặt sơ đồ 4-4-2 cho đội tuyển Anh trong khi những con người mà ông sử dụng lại không phù hợp với nó. Gerrard đá dạt trái, đó không phải là vị trí sở trường của tân đội trưởng đội tuyển Anh. Con số 2 đường tạt (không chuẩn xác) từ biên trái đã nói nên “hiệu quả” của Gerrard như thế nào trong trận đấu gần nhất.

Rooney thăng hoa cùng MU khi anh được bố trí với vai trò là tiền đạo cắm duy nhất trên hàng công. Nhưng Capello phớt lờ điều đó. Hệ quả là gì? Trong 35 bàn thắng mà Rooney có được suốt cả năm qua, có đúng 1 bàn anh ghi cho đội tuyển Anh.

Gerrard & Rooney: những con át chủ bài của tuyển Anh đã bị Capello bỏ quên!

Mặc dù đang thất thế khi mới chỉ có 2 điểm sau 2 lượt trận, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp cơ hội lọt qua vòng bảng của Tam sư. Vì đơn giản, đối thủ của họ không phải quá mạnh. Slovenia có phần may mắn khi giành được 4 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên. Hơn nữa, tuyển Anh có những ngôi sao thực sự và họ có thể tỏa sáng bất kỳ lúc nào. Bây giờ chỉ còn đợi xem Capello sẽ làm thế nào để hàn gắn nội bộ, để các cầu thủ ra sân với tinh thần cao nhất và đặc biệt ông có thể thay đổi chính mình hay không. Xin đừng quên, chính Terry đã nói, anh làm “đảo chính” là muốn Capello sử dụng sơ đồ 4-5-1 (4-4-1-1) với đội tuyển Anh.

Thế hệ "vàng" của Anh chỉ có thể tự mình vượt qua chính mình bởi ai cũng biết "hoặc vô địch bây giờ hoặc không bao giờ", như lời Arsene Wenger.

Đội hình dự kiến
Anh: James; Johnson, Upson, Terry, A Cole; Lennon, Lampard, Barry, J Cole; Gerrard; Rooney.
Slovenia: Handanovic; Brecko, Cesar, Mavric, Jokic; Kirm, Radosavljevic, Koren, Birsa; Dedic, Novakovic.

Dự đoán: Anh thắng 1 - 0


Bảng xếp hạng

  Bảng C
 T T H T BT BB HS Đ
1. Slovenia
 Mỹ
21103214
2.20203302
3. Anh20201102
4. Algeria201101-11



Anh Duy

Bình luận
vtcnews.vn