Thành Lương "tịt ngòi", Việt Nam thua Frankfurt

Thể thaoThứ Tư, 12/05/2010 08:58:00 +07:00

(VTC News) - Thi đấu không hề kém cạnh đối thủ Frankfurt, tuy nhiên sự thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm cuối cùng đã buộc Việt Nam phải thua cuộc.

(VTC News) - Thi đấu không hề kém cạnh đối thủ Frankfurt, tuy nhiên sự thiếu chuẩn xác trong các pha dứt điểm cuối cùng đã buộc Việt Nam phải rời sân với tỷ số thua 0-2. Thế nên, tân chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam, Thành Lương đã không thể cụ hóa được quyết tâm sút tung lưới đối phương trước giờ khai cuộc.

Chỉ là một trận cầu giao hữu nhưng đây là cơ hội lớn để HLV Calisto thử nghiệm đội hình, tạo tiền đề tìm ra những nhân tố mới cho bộ khung của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, trước giờ khai cuộc các cầu thủ đội khách đã lên tiếng sẽ thi đấu hết mình để đem đến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt.

Thành Lương là cầu thủ chơi cố gắng và xông xáo nhất của ĐTVN. Lối chơi nhiệt tình của QBV Việt Nam 2009 đã chiếm được cảm tình của HLV Michael Skibbe. (Ảnh: Quang Minh) 

Không có Công Vinh, HLV Calisto bố trí Việt Thắng đá ngay từ đầu. Hai bên cánh do Thành Lương và Quang Hải đảm nhận. Ở hàng thủ, Minh Đức cùng Như Thành hình thành cặp trung vệ che chắn cho khung gỗ của thủ môn Dương Hồng Sơn.

Nhập cuộc không quá nhanh, song Frankfurt đã khiến khung thành của Hồng Sơn chao đảo bằng cú sút xa cực mạnh của cầu thủ đeo áo số 25, Heller. Trong khi đó, sau đôi chút bỡ ngỡ trước những cầu thủ có thân hình cao to của đội khách, chúng ta bắt đầu tiếp cận trận đấu một cách có hệ thống.

Các miếng đánh của ĐT Việt chủ yếu tập trung ở hai bên cánh nhờ vào sự cơ động của Quang Hải và Thành Lương. Ở trục giữa các tiền vệ trung tâm sử dụng các pha phối hợp nhỏ ở cự ly ngắn và trung bình để kéo dẫn hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho tuyến trên tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên, đội bạn đã thi đấu một cách chặt chẽ để hóa giải các miếng đánh của chúng ta. Không những vậy, họ còn gây được áp lực lên hàng thủ Việt Nam bằng các pha bóng bổng và cùng nhiều đường chuyền vượt tuyến.

SVĐ Mỹ Đình khá thưa khán giả nhưng các CĐV có mặt vẫn cổ vũ nhiệt tình cho các tuyển thủ Việt Nam. (Ảnh: Quang Minh) 

Cách đá này khiến hàng thủ của đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Phút thứ 13, nhận đường chuyền từ khu vực giữa sân của đồng đội, Martin Fenin khéo léo khống chế bóng bằng ngực trước khi tung cú dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, bóng lại chệch cột dọc khung thành.

Đổi mới cách tiếp cận khung thành đối phương, Frankfurt chuyển hướng tấn công ra hai cánh, rồi bất ngờ chuyền ngược lại để các cầu thủ từ tuyến hai băng lên dứt điểm. Và trong một pha phối hợp đẹp mắt, Meier tung cú sút xa “trời giáng” đưa bóng đi liếm xà ngang khung thành của ĐT Việt Nam.

Nhận thấy các học trò thi đấu chệch choạc HLV Calisto đã phải ra tận đường biên để chỉ đạo. Mệnh lệnh của thầy “phù thủy” lập tức phát huy hiệu quả khi hàng thủ của chúng ta thi đấu chặt chẽ hơn. Trong khi hàng công đã gây ra không ít khó dễ cho thủ môn đối phương.

Phút thứ 43, từ khoảng cách chừng 30m, Quang Hải thực hiện pha đá phạt cực mạnh, buộc “người gác đền” của đội khách phải trổ tài đấm bóng đi vọt xà ngang.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Calisto có sự thay đổi nhân sự trong khung gỗ của ĐT Việt Nam. Theo đó, Hồng Sơn ra sân nhường chỗ cho Tấn Trường, mạch cảm hứng chơi bóng của các cầu thủ vẫn được duy trì, thậm chí chúng ta còn tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn, tiếc là ở khâu dứt điểm các cầu thủ như Việt Thắng hay Thành Lương vẫn chưa gặp may mắn.

Altintop chơi không nổi bật nhưng vẫn để lại dấu ấn bằng một bàn thắng. (Ảnh: Quang Minh) 

Đang miệt mài tìm kiếm bàn thắng, Việt Nam bất ngờ phải nhận bàn thua xuất phát từ pha phối hợp thường thấy của Frankfurt ở Bundesliga. Phút thứ 72, nhận đường chuyền bằng đầu của đồng đội, Meier đã dứt điểm cận thành mang làm rung lưới thủ môn Tấn Trường, mang về bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, lưới của Việt Nam lại phải rung lên sau một pha dứt điểm đầy tinh tế của Altintop.

Nhằm tìm kiếm bàn gỡ đồng thời thử nghiệm những nhân tố mới, chiến lược gia người Bồ quyết định tung Hồng Tiến, Sỹ Mạnh, Được Em vào sân. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng song chúng ta vẫn không thể một lần chọc thủng lưới đối phương, chấp nhận rời cuộc chơi với tỷ số thua 0-2.

Trận cầu khép lại bằng những cái bắt tay thân thiện của cầu thủ hai đội, và mối quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Đức được nâng lên một tầm cao mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bóng đá.

Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam
 
Thủ môn: Hồng Sơn
 
Hậu vệ: Như Thành - Minh Đức, Việt Cường, Đình Luật.
 
Tiền vệ: Thành Lương, Tấn Tài, Quang Hải - Trọng Hoàng - Duy Quang
 
Tiền đạo: Việt Thắng

Tỷ số chung cuộc: Việt Nam 0 - 2 Frankfurt


Ghi bàn: Meier, Altintop.

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn