Milan thắng nhọc, Roma trở lại ngôi đầu

Tổng hợpChủ Nhật, 02/05/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - Cả Roma lẫn Milan đều kiếm được 3 điểm trọn vẹn trong 2 trận cầu sớm vòng 36 bằng sự tỏa sáng của hai cái tên quen thuộc: Totti và Ronaldinho

(VTC News) - Cả Roma lẫn Milan đều kiếm được 3 điểm trọn vẹn trong 2 trận cầu sớm vòng 36 bằng sự tỏa sáng của hai cái tên quen thuộc: Totti và Ronaldinho.

Parma 1 - 2 Roma: Show diễn của Totti

Hành quân đến Ennio Tardini sau cú vấp ngã khó hiểu trước Sampdoria, Roma hơn lúc nào hết rất cần một chiến thắng vào lúc này để nhanh chóng trở lại cuộc đua, đồng thời gây sức ép lên Inter. Và khi mà sức ép vô hình đến từ danh hiệu và trọng tài không còn nữa, đội bóng áo bã trầu lại trở về với sự quyến rũ thường thấy của họ.

Totti (trái) chính là linh hồn của AS Roma đêm qua.

Nhập cuộc nhanh và đầy hứng khởi ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng thủ đô đã sớm vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5. Từ giữa sân, Daniele De Rossi thực hiện pha chọc khe bổng đẹp mắt vào trung lộ để đội trưởng Totti thoát xuống, đỡ bóng bằng ngực rồi lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Mirante, đưa bóng nhẹ nhàng bay vào lưới.


Totti mở tỷ số từ pha lốp bóng đẹp mắt.

Có được bàn thắng sớm, Ranieri chủ động chỉ đạo các học trò giảm nhịp độ trận đấu để chờ đợi sự nôn nóng từ các cầu thủ chủ nhà. Đội hình Giallorossi vì thế được đẩy xuống khá thấp và thường chỉ có mỗi Totti là "lởn vởn" đến vòng cấm bên kia.

Trong khi ấy, Parma dù đã chắc suất trụ hạng và không còn mục tiêu gì để phấn đấu cũng không vì thế mà buông xuôi. Họ bình tĩnh cầm bóng và phối hợp trước một rừng áo đỏ và thi thoảng cũng làm các học trò của "gã thợ hàn" giật mình, nhưng đẳng cấp và quyết tâm của "tân binh" Serie A là chưa đủ để họ có thể xuyên phá được "bức tường" người Roma đã giăng ra.

Bước sang hiệp 2, tình thế cũng không có gì thay đổi so với 45 phút đầu tiên. Parma vẫn là đội cầm được nhiều bóng hơn nhưng người nắm quyền chủ động lại thuộc về các vị khách. Họ kiên nhẫn tìm kiếm những cơ hội và nếu như may mắn hơn thì Totti đã có thể có được cú đúp ở phút thứ 53 khi cú sút chìm hiểm hóc của anh lại tìm đến cột dọc.

Nhìn các học trò loay hoay tìm lối vào khung thành Julio Sergio, HLV Guidolin vội vã tung thêm những con người mới vào sân, đáng kể nhất là Hernan Crespo. Nhưng khi mà những thay đổi chưa kịp phát huy tác dụng thì đội bóng bơ sữa lại phải nhận bàn thua thứ hai. Lần này Totti đóng vai người kiến tạo khi có một pha lật bóng chuẩn xác từ cánh phải để Rodrigo Taddei dễ dàng đánh đầu tung lưới đội chủ nhà từ cự ly gần.

Taddei nhân đôi cách biệt ở phút thứ 75.

Thắng lợi lúc này đã nằm trong tầm tay Totti và các đồng đội. Có lẽ suy nghĩ ấy cũng xuất hiện trong đầu các học trò của "gã thợ hàn", bằng chứng là các hậu vệ của họ đã chơi thiếu quyết đoán trong những phút tiếp theo và là nguyên nhân chính dẫn đến bàn gỡ của Parma. Phút thứ 81, từ pha lật bóng tưởng chừng vô hại bên phía cánh phải, Lanzafame lặng lẽ băng vào mà không gặp phải sự truy cản nào, đã dễ dàng đánh đầu tung lưới Julio Sergio từ khoảng cách chưa đến 5m.

Lanzafame gỡ gạc lại danh dự cho Parma.

Roma lúc này đã kịp choàng tỉnh và nhanh chóng sốc lại đội hình. Và khi mà đội chủ sân Olimpico đá hết mình thì thật khó cho những chàng trai của Guidolin có thể làm được gì. Cách biệt 1 bàn được giữ cho đến cuối trận và AS Roma một lần nữa leo lên ngôi đầu bảng với khoảng cách 1 điểm với Inter, dù họ đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Đội hình thi đấu
Parma:
Mirante; Dellafiore, Lucarelli, Castellini; Valiani, Dzemaili (Lanzafame 64’), Jimenez, Galloppa, Antonelli; Biabiany, Bojinov (Crespo 46’).
Roma: Julio Sergio; Cassetti, Juan, Burdisso, Riise; De Rossi, Perrotta; Taddei, Menez (Mexes 46’), Vucinic (Toni 46’); Totti (Baptista 90’).

Thẻ đỏ: Jeminez 88'


Bàn thắng: Lanzafame (81') - Totti (5'); Taddei (75')

Tỷ số: Parma 1 - 2 Roma

Milan 1 - 0 Fiorentina: Cái duyên của Ronaldinho


Những cú trượt ngã liên tiếp đã tước đi của cả Milan và Fiorentina quá nhiều. Với Milan là nguy cơ mất vị trí thứ 3, còn Fio là viễn cảnh vắng mặt ở các cúp châu Âu mùa bóng tới. Chính vì lẽ đó mà dù đều thi đấu với đội hình chắp vá song cả hai vẫn vào sân với quyết tâm cao nhất.

Ronaldinho (phải) giúp Milan tiến gần hơn đến vị trí số 3.

Fiorentina là đội nhập cuộc tốt hơn khi sức trẻ của Jovetic và Montolivo đã tỏ ra lấn lướt hơn so với kinh nghiệm của những Pirlo, Seedorf. Và trong khoảng hơn 15 phút đầu tiên, đội chủ nhà gặp vô vàn khó khăn trong việc lên bóng. Không những vậy, khung thành Dida luôn được đặt trong tình trạng báo động với những pha bắn phá liên tiếp của Montolivo và Jovetic, tuy nhiên sự chắc chắn của thủ thành người Brazil đã giúp Milan bảo toàn được mành lưới.

Sau những phút đầu lép vế, các học trò của Leonardo dần dần chiếm lĩnh lại được thế trận. Tuy nhiên cũng phải đợi đến cuối hiệp 1, Rossoneri mới tạo được tình huống ăn bàn. Zambrotta tung cú sút xa rất căng từ ngoài vòng cấm để Ronaldinho bật cao đánh đầu nối nhưng phản xạ xuất thần của Sebastien Frey đã từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Sự chặt chẽ trong lối chơi vẫn tiếp tục được hai đội duy trì sau giờ nghỉ. Bóng thường chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân và đội kiểm soát được bóng nhiều hơn là Milan thì lại có quá ít cách để tiếp cận khung thành Frey. Những tình huống tấn công thường được kết thúc bằng những cú dứt điểm vô hồn và những cú sút xa không trúng đích. Tình huống nguy hiểm nhất lại đến từ một dấu ấn cá nhân khi Ronaldinho tung cú sút phạt sở trường nhưng Frey đã đoán đúng ý đồ và cản phá dễ dàng.

Khi mà những khán giả trên sân San Siro bắt đầu cảm thấy "ngao ngán" với màn trình diễn của đội chủ nhà thì đội bóng sọc đỏ đen lại có được bàn thắng. Phút thứ 78, Kroldrup phạm lỗi với Borriello trong vòng cấm và Milan được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Ronnie thực hiện cú sút hiểm hóc, đánh bại thủ môn người Pháp.


Pha lập công từ chấm 11m của Ronaldinho đã giúp Milan có 3 điểm.

Có được bàn dẫn trước, Milan chủ động lui về phần sân nhà để bảo vệ chiến thắng. Bất chấp việc Ambrosini bị đuổi ở những phút cuối nhưng hơn 10 phút còn lại là quá ít để La Viola có thể làm sống dậy dù chỉ 1 điểm. Cách biệt với đội bóng xếp thứ tư Sampdoria đã được nới lên thành 7 điểm và chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa, đội bóng thành Milano sẽ giữ vững được vị trí thứ ba của mình.

Đội hình thi đấu
Milan:
Dida; Zambrotta, Thiago Silva, Favalli, Antonini; Ambrosini, Pirlo, Seedorf (Mancini 75’); Huntelaar (Inzaghi 75’), Borriello, Ronaldinho (Flamini 81’).
Fiorentina: Frey; De Silvestri, Kroldrup, Natali, Gobbi; Zanetti (Keirrison 67’), Bolatti, Montolivo; Marchionni (Vargas 56’), Jovetic (Ljajic 59’); Gilardino.

Thẻ đỏ: Ambrosini 87

Tỷ số: Milan 1 - 0 Fiorentina

Bàn thắng: Ronaldinho (pen 78')

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn