HAGL thắng nghẹt thở sau loạt đấu súng

Thể thaoThứ Bảy, 24/04/2010 08:10:00 +07:00

(VTC News)- Chiến thắng 4-2 sau loạt đấu súng đã đưa HAGL lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết Cúp Quốc gia.

(VTC News) - Chiến thắng 4-2 trước SHB Đà Nẵng sau loạt "đấu súng" (hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức) đã giúp thầy trò HLV Kiatisak lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Cúp Quốc Gia.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, "Gỗ" đã xuống Núi từ chiều 22/4 để làm quen với khí hậu nắng nóng tại thành phố miền Trung. Và có vẻ như điều đó đã giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Kiatisak trong việc đối chọi với một SHB Đà Nẵng đang “vô đối” trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi của trọng tài Đào Văn Cường, các cầu thủ của HLV Lê Huỳnh Đức đã chủ động dồn lên tấn công và thế chủ động nhanh chóng được họ thiết lập. Tuy nhiên, thất bại 0-3 cách đây 3 tháng trước đội bóng sông Hàn đã giúp Kiatisak đã rút ra rất nhiều bài học. Thế nên, hệ thống phòng ngự của “Gỗ” tỏ ra rất chắc chắn, dù phải chịu nhiều sức ép từ phía đội chủ nhà.

SHB Đà Nẵng (cam) áp đặt lối chơi ngay từ đầu (Ảnh: Quang Minh) 

Ngoài hàng phòng ngự chơi bọc lót cho nhau cực tốt, HAGL còn tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Phút thứ 7, Evaldo có pha qua vượt trung vệ Phước Vĩnh đầy dũng mãnh rồi tạt bóng rất đúng tầm để Thái Dương lao vào đánh đầu, tiếc là bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành Văn Hạnh bay ra ngoài.

Không phải chờ đợi lâu, phút 13, Evaldo khéo léo hạ gục thủ thành Võ Văn Hạnh mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng đến sau hàng loạt những pha đan bóng rất “MU” của Anh Tuấn, Thái Dương và Evaldo.

Evaldo dội gáo nước lạnh vào SHB Đà Nẵng bằng bàn thắng mở tỷ số (Ảnh: Quang Minh) 


Bị dẫn bàn, SHB Đà Nẵng như bầy kiến vỡ tổ và tràn lên tấn công liên hồi, tiếc là kết thúc hiệp1 họ vẫn không có được bàn gỡ. Cần phải nói rằng, trong hiệp đấu này, các học trò của Lê Huỳnh Đức không thiếu tình huống ngon ăn để ghi bàn gỡ nhưng lần lượt Gaston Merlo, Quang Tuấn, Quốc Anh cứ cho thấy sự vô duyên trước khung thành Silhavy của đội khách.

Bước sang hiệp 2, thế chủ động vẫn thuộc hoàn toàn về phía đội chủ nhà, thậm chí có cảm giác SHB Đà Nẵng đang đá bóng bên nửa phần sân của đối phương. Nhưng cũng giống như ở hiệp 1, hàng tá cơ hội đội bóng áo cam tạo ra cứ trôi qua đầy tiếc nuối.

Phút thứ 55, khán giả Đã Nẵng bật dậy mừng hụt khi tiền đạo Diego Mendez giật mình đánh đầu hụt bóng sau đường chuyền của Merlo.

Nicolas Hernandez không thắng được thủ thành Silhavy (Ảnh: Quang Minh) 

Tiếp đến, tiền vệ Nicolas Hernandez phải ôm đầu suýt xoa khi không thể chiến thắng thủ thành Silhavy ở khoảng cách chừng 10m. Sau tình huống này, HLV Lê Huỳnh Đức không thể kiên nhẫn thêm được nữa, lập tức ông tung tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn vào sân thế chỗ cho Diego Mendez.

Và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, bóng từ chân của Hernandez bên cánh trái được căng ngang rất khó chịu, sửa lưng các hậu vệ đội khách tìm đến vị trí của Quang Tuấn. Tiền vệ nhỏ con quét mu lai má cháy lưới HAGL, cân bằng tỷ số và đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Ở loạt sút 11m, trong khi đội khách HAGL thực hiện thành công cả 4 lượt sút (do công của Nirut, Evaldo, Việt Cường, Benjamin) thì đội chủ nhà chỉ thành công được 2 lần (do công của Merlo, Hernandez). Thanh Hưng và Anh Phúc là hai cầu thủ sút hỏng.

Với chiến thắng chung cuộc 4-2, các cầu thủ HAGL nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức cùng suất chơi trận chung kết Cúp Quốc Gia 2010.

Đội hình thi đấu:

SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh, Phước Vĩnh, Cao Cường, Hoàng Quảng, Quốc Thanh (Hải Lâm), Quốc Anh (Anh Phúc), Thanh Hưng, Quang Tuấn, Hernandez, Mendez (Minh Tuấn), Merlo.

HAGL: Silhavy, Bẹnjamin Mawusi, Nirut, Văn Nhiên, Văn Trương, Việt Cường, Sakda, Quý Sửu, Thái Dương(Minh Thiện), Anh Tuấn, Evaldo.

Thẻ vàng: Merlo, Hernandez (SHB Đà Nẵng); Văn Trương, Thái Dương, Silhavy (HAGL)

Minh Quân.

Bình luận
vtcnews.vn