MU tan nát: Rooney lặp V.Nistelrooy, Berbatov = Veron!

Thể thaoThứ Hai, 12/04/2010 03:32:00 +07:00

(VTC News) - Trận hòa không bàn thắng tại Ewood Park đã gần như chấm dứt mọi hy vọng đăng quang Premier League lần thứ 4 liên tiếp của MU.

(VTC News) - Không còn giấc mơ nào nữa cho MU. Tất cả đã chấm dứt sau tiếng còi của trọng tài Peter Walton trên sân Ewood Park. Những cái đầu gục xuống cam chịu, những đôi mắt tiếc nuối và những đôi chân bất lực. Mùa giải 2009-2010 coi như thất bại tan nát, khép lại với dư vị đắng ngắt trong cổ họng của những ai yêu mến Quỷ Đỏ.


Dĩ nhiên, những người lạc quan vẫn có thể nói rằng: khoảng cách 1 điểm và một trận hơn đối thủ vẫn có thể lấp đầy. Nhưng xét trên nhiều mặt, cả về lực lượng, phong độ cũng như lịch thi đấu, việc MU đuổi kịp và đòi lại ngôi đầu của Chelsea là một ảo tưởng hơn là sự hy vọng.

Đội trưởng Neville sẽ không còn cơ hội nâng cúp.

Sau 3 năm liên tiếp vô địch Premier League, 2 năm liên tiếp lọt vào Chung kết Champions League, MU cần chấp nhận một quy luật tất yếu: Không ai có thể ngự trị trên đỉnh cao mãi.

Sau mỗi thất bại đều có những nguyên nhân riêng của nó và việc phân tích những nguyên nhân ấy là điều cần thiết để rút ra kinh nghiệm cho chặng đường kế tiếp. Tới thời điểm này, gần như tất cả những ai quan tâm tới đội bóng sân Old Trafford đều có thể nói nguyên nhân chính cho những thất bại của Quỷ Đỏ chính là sự phụ thuộc thái quá vào Wayne Rooney. Không thành công nào có thể xây dựng chỉ trên một đôi chân. Nên nhớ rằng trước chu kỳ 3 năm rực rỡ, MU cũng đã trải qua 3 năm không thành công chỉ vì quá phụ thuộc vào chân sút người Hà Lan Ruud can Nistelrooy. Lịch sử có vẻ như đã lặp lại với một số 10 khác, Wayne Rooney.

Mỗi đội bóng đều có những ngôi sao riêng, vấn đề chỉ nghiêm trọng khi ngôi sao ấy gần như trở thành bình ô xy cung cấp không khí cho cả đội bóng. Đó chính là hình ảnh của MU trong mùa giải này, khi mọi thành bại của họ được quyết định bởi đôi chân của Rooney.

Cách đây 2 tuần, mọi thứ còn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Ferguson, nhưng chỉ cần một cái khuỵu chân của Wazza trong trận đấu lượt đi với Munich, tất cả những gì MU dày công xây dựng trong cả mùa giải cũng theo đó mà đổ sập xuống như một dãy domino khổng lồ.

Rooney rất tuyệt, nhưng mình anh là không đủ.

Sự phụ thuộc vào Rooney là nguyên nhân dễ nhận thấy nhất, nhưng bản thân nó cũng là kết quả của một chuỗi những nguyên nhân khác. Đó là cách bổ sung lực lượng kỳ lạ của BLĐ Quỷ Đỏ khi với 80 triệu bảng thu được từ vụ chuyển nhượng Ronaldo, ngoài Valencia, MU chỉ mang về những tân binh để đánh bóng băng ghế dự bị. Và đặc biệt, đó là Dimitar Berbatov, người đang tái hiện hình ảnh Juan Veron ngày nào tại Old Trafford, khi chất lượng mang lại không tương xứng với số tiền chuyển nhượng.

Đó còn là Giggs, Scholes, Neville, những động cơ già cỗi đang chạy nốt những lít xăng cuối cùng trước khi được cất hẳn vào gara. Với lực lượng như thế, không trông vào Rooney thì trông vào ai?

Tháng 5 này, lần đầu tiên sau 4 năm, “Nhà hát của những giấc mơ” sẽ không có lễ hội, không có champagne, không có cúp. Kế hoạch lật đổ Liverpool khỏi vị trí đội bóng vĩ đại nhất nước Anh đành phải hoãn lại.

Nhưng đó là điều cần thiết để Quỷ Đỏ nhìn nhận lại mình, họ không thể đứng yên khi các đối thủ chuyển động mạnh mẽ. Mặt khác, đây là một mùa giải không thành công nhưng cũng rất bổ ích với Rafael, Gibson, Nani, Evans - Thế hệ tương lai của MU. Và trên hết, Sir Alex Ferguson vẫn còn ngồi đấy. Hẹn gặp lại ở mùa giải sang năm, Quỷ Đỏ!

Hoàng Giang

Theo bạn, MU có còn cửa vô địch giải ngoại hạng Anh khi Chelsea vẫn còn trận đấu khó khăn với Liverpool? Hay cơ hội đã vuột khỏi tầm tay với của họ và giờ thuộc về Chelsea, Arsenal? Hãy gửi ý kiến bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn