Hé tình tiết mới vụ "tin nhắn bán độ" ở Tiền Giang

Thể thaoThứ Tư, 17/03/2010 06:45:00 +07:00

(VTC News) - Không dừng lại ở một nghi án bán độ, Hải Nhân Tiền Giang còn gây chú ý với những vấn đề nội bộ, qua lời kể của HLV mới từ chức Nguyễn Văn Thịnh.

(VTC News) - Vụ các cầu thủ Hải Nhân Tiền Giang nhận được tin nhắn gạ bán độ ngay trước trận đấu với TDC Bình Dương tại vòng 3 giải hạng Nhất QG vừa qua đã gây được chú ý của rất nhiều người hâm mộ.


Chiều qua, PV VTC News đã liên lạc với HLV Nguyễn Văn Thịnh, người vừa mới từ chức thuyền trưởng đội bóng Nam Bộ, để được ông tiết lộ rõ hơn về vụ việc này.

Nghi án bán độ ở Hải Nhân Tiền Giang

Theo ông "Thịnh đen", 4 cầu thủ cũ của ông đã nhận được tin nhắn với nội dung: Nếu chấp nhận "buông" TDC Bình Dương, họ sẽ nhận được được số tiền 100 triệu đồng. Đây thực sự là một tin sốc trong làng bóng đá Việt Nam, bởi từ sau vụ bán độ tại SEA Games 23, bóng đá nước nhà đang cho thấy những dấu hiệu tốt về việc loại bỏ hết những tiêu cực đã tồn tại rất lâu thời gian trước đây.

HLV Nguyễn Văn Thịnh vừa mới từ chức ở Hải Nhân Tiền Giang. (Ảnh: Quang Minh)
Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Ngay trước giờ thi đấu với câu lạc bộ TDC Bình Dương, 4 cầu thủ chủ chốt của đội, trong đó tôi chỉ nhớ đội trưởng Quốc Anh và tiền đạo Huỳnh Phúc Hiệp, đã nhận được tin nhắn với nội dung nếu buông, sẽ nhận được tiền bồi dưỡng 100 triệu đồng. Ngay sau đó, họ đã báo cáo lại với lãnh đạo đội. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì rất có thể tin nhắn này là đòn tâm lý đánh vào tư tưởng các học trò của tôi. Mặc dù sau đó ban lãnh đạo đã trấn an tinh thần các cầu thủ nhưng dường như họ đã bị chi phối quá nhiều và không thể tập trung toàn bộ vào chuyên môn”.

Và những vấn đề nội bộ

Ngoài nghi án bán độ nói trên, trong cuộc trả lời phỏng vấn, HLV người xứ Nghệ này còn chia sẻ với PV về công việc của mình, về nhà đầu tư - doanh nghiệp Hải Nhân, cùng tham vọng của CLB.

"Tôi vào Tiền Giang với nhiệm vụ giúp đội bóng trụ hạng thành công tại mùa giải này. Đây có thể nói là nhiệm vụ trong tầm tay vì dù sao Thanh Hóa B bỏ cuộc cũng tạo điều kiện rất lớn để chúng tôi có thể đạt được mục tiêu. Mặc dù vậy, sau một thời gian làm việc, tôi tôi mới vỡ lẽ ra là đội bóng không thực sự có tham vọng, doanh nghiệp Hải Nhân đầu tư cũng không có gì là chắc chắn, họ “rót” tiền rất nhỏ giọt và định hướng không rõ ràng”, cựu HLV SLNA cho biết.

Bên cạnh đó, ông Thịnh cũng tỏ ra bất bình khi nói về mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Chủ tịch CLB Hồ Thanh Sơn: “Trước khi về CLB, tôi đã được lãnh đạo đội đề cập là phải tạo điều kiện để cho con trai ông Sơn (là cầu thủ cùng lứa với Phúc Hiệp - PV) được có tên trong danh sách đăng ký thi đấu tại mùa giải này. Mặc dù cậu ta chuyên môn yếu nhưng tôi vẫn chấp nhận và chỉ được hưởng mức lương khoảng 6 triệu/tháng. Điều này đã khiến ông Hồ Thanh Sơn không vừa lòng, nếu bạn muốn biết rõ thì hãy liên lạc với anh Hằng (Nguyễn Kim Hằng, HLV tiền nhiệm của ông "Thịnh đen" - PV) vì năm ngoái anh ấy ra đi cũng là vì bất đồng với ông Sơn”.

Như vậy, qua những gì mà ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết, có thể thấy rõ một điều nội tình của Hải Nhân Tiền Giang đang thật sự gặp những rắc rối rất lớn. Sau vụ "lùm xùm" của trung vệ ĐTVN Long Giang, thêm một lần báo giới lại phải "đào xới" CLB miền Tây này.

Minh Quân
Bình luận
vtcnews.vn