(VTC News) - Cùng là đội mở tỷ số nhưng khi kết thúc trận đấu, Milan và Real Madrid lại có kết quả trái ngược nhau. Nhờ bằng thắng của tiền đạo Higuain, Los Blancos đã có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước đội bét bảng FC Zurich. Trong khi, pha lập công của tiền đạo Lucho đã buộc Milan phải chịu chia điểm với đội khách Marseille bằng tỷ số 1-1.
Milan – Marseille: 1 - 1
Đang dẫn đầu bảng C nhưng để chắc suất vào vòng đầu knock-out, Milan buộc phải có kết quả khả quan trước đội khách Marseille. Trong khi đó, nếu không muốn bị loại Deschamp và học học trò cũng phải làm được điều tương tự. Vậy nên, cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất có thể để hướng đến mục tiêu cần đạt được.
 |
| Milan vui mừng với bàn mở tỷ số. (Ảnh:Uefa) |
Milan chủ động tấn công ngay sau tiếng còi cuộc, trong khi Marseille đá với đội hình thấp chờ cơ hội phản công. Nhờ vào sự cơ động của hàng tiền vệ và xuất sắc của tiền đạo Borriello, đội chủ nhà sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10.
Bên hành lang cánh phải, nhận bóng từ chân của đồng đội, Borriello không chế bóng khéo léo, vượt qua sự truy cản của hậu vệ Marseille, tung cú sút chìm, bóng xâu kim thủ môn Mandanda, mở tỷ số trận đấu trong niềm vui vô bờ bến của HLV Leonardo.
Tuy nhiên, sự lỏng lẻo nơi hàng thủ đã “phá hoại” nhanh chóng thành quả của hàng công . Đúng 6 phút sau khi dẫn bàn, Milan đã để Marseille quân bình tỷ số. Tận dụng sai lầm của hậu vệ phải Oddo và thủ môn Dida, tiền đạo Lucho đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành rống sau pha tạt bóng đẹp của Niang.
Kể từ thời điểm này, trận đấu diễn ra cởi mở với nhiều pha bóng hấp dẫn. Marseille chủ động lấy tấn công làm phòng thủ. Ngược lại, Milan tiếp tục tăng cường sức ép lên phần sân đối phương, tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên, cả hai đội đều không tận dụng được cơ hội mà mình tạo ra được trước khi trọng tài nổi hổi còi kết thúc hiệp một.
 |
| Nhưng bị dập tắt nhanh chóng bởi cái tên Lucho. (Ảnh: Uefa) |
Thế trận không có nhiều thay đổi sau giờ nghỉ giải lao. Milan cố gắng tấn công bằng những pha phối hợp nhỏ ỏ cự ly ngắn và trung bình, đồng thời không ngần ngại sử dụng những pha ăn vạ trong vòng cấm đội khách để đòi hưởng phạt đền, tuy nhiên mọi nỗ lực đều bất thành. Thậm chí, Zambrotta còn bị trọng tài cho “ăn thẻ” vì tội ngã giã vờ.
Về phía đội khách, họ không quá chủ trọng đến tấn công bằng việc cố gắng chia cắt sự liên lạc giữa các tuyến của Milan. Pato và Borriello bị cô lập, trong khi Ronaldinho luôn bị ít nhất hai hậu vệ theo sát. Cách đá này khiến cho Rossoneri gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Marseille. Không chỉ có vậy, đội nhà sút nhận bàn thua ở phút 64, nếu pha đệm bóng cận thành của tiền đạo Brandao không đi chạm mép xà ngang khung thành Dida.
Từ pha bóng này, Marseille bất ngờ chủ động chơi tấn công với sự xuất hiện của tiền đạo Ben Arfa, khiến hàng thủ Milan chống đỡ rất vất vả. Đáng lẽ đội bóng đến từ nước Pháp đã được hưởng một quả 11m nếu như trọng tài không bỏ qua pha kéo áo rõ như ban ngày của Ambrosini đối với một cầu thủ Marseille.
Mười phút cuối, trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với các pha ăn miếng trả miếng đến từ hai đội. Phút thứ 82, Borriello bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Milan từ cú đánh đầu cách khung thành chừng 5m. Năm phút sau, hậu vệ Diawara đáp trả bằng cú đánh đầu, bóng đập chân cột dọc khung thành Milan. Trận đấu được bù giờ thêm 4 phút nhưng cả hai đều không ghi thêm được bàn thắng, đành chấp nhận rời sân với tỷ số chung cuộc1-1.
Real Madrid 1 - 0 FC Zurich: Ronaldo thi đấu trở lại
Đúng như tuyên bố của HLV Pellegrini trước trận đấu, tiền vệ Cristiano Ronaldo đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Real. Tuy nhiên, chiến lược gia người Chile vẫn chưa mạo hiểm sử dụng cầu thủ người Bồ ngay lập tức. Thế nên, bộ đôi tấn công của đội chủ nhà vẫn dựa vào hai cái tên quen thuộc Higuain và Raul. Chơi phía sau bộ đôi này hàng tiền vệ 5 người, trong đó Kaka lĩnh xướng ở vị trí hộ công.
 |
| Higuain (áo trăng) lại buộc người ta phải nhắc đến tên anh. (Ảnh: Uefa) |
Lợi thế sân nhà cộng với giàn sao thượng thặng nên không có gì lạ khi Real làm chủ thế trận trong suốt
hiệp một. Các miếng tấn công của Club Blanco rất đa dạng, từ trung lộ đến đánh biên, từ sút xa cho đến dùng kỹ thuật cá nhân để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Trong khi đó, biết thân phận của kẻ “chiếu dưới” và bài học từ trận thắng Milan, FC Zurich chủ động chơi phòng ngự với số đông cầu thủ ở phần sân nhà.
Tuy nhiên, trước sức tấn công mãnh liệt của đội chủ nhà, hàng thủ đội khách buộc phải “tan chảy”. Phút thứ 21, đón đường lật bóng của Kaka, tiền đạo Higuain khống chế bóng khéo léo trước khi tung cú sút bóng chéo góc hạ gục thủ môn đội khách, đưa Real vượt lên dẫn trước.
Hưng phấn với bàn mở tỷ số, giàn sao Real thi đấu như nhảy múa trước khung thành của đối phương. Alonso tích cực sút xa, Kaka liên tục làm khốn khổ hàng phòng ngự đội khách ở hai bên cánh bằng những pha đi bóng đầy chất nghệ sỹ samba. Dẫu thế, điều quan trọng nhất là bàn thắng thứ hai lại không đến.
 |
| Ronaldo "tái xuất" và Real có ngôi đầu bảng. (Ảnh: Marca) |
Khoảng 25 phút đầu của hiệp hai, trận đấu bỗng dưng có nhiều pha vào bóng quyết liệt đến từ hai đội, buộc trọng tài phải dùng tới thẻ vàng để hạn chế cái đầu nóng của các cầu thủ. Nhằm thay đổi thế trận, HLV Pellegrini quyết định tung Cristiano Ronaldo vào sân. Trong khi đó, FC Zurich cũng có sự góp mặt của thần đồng bóng đá một thời của Thuỵ Sỹ, John Vonlanthen.
Như thường lệ, tiền vệ người Bồ Đào Nha làm khổ hàng thủ đối phương bằng các pha đi bóng lắt léo và những cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm. Nếu gặp may mắn và thủ môn đội khách không thi đấu quá xuất sắc thì CR9 đã có thể ghi bàn.
Tuy nhiên, Ronaldo có lẽ cũng chẳng phải quá buồn bởi điều quan trọng là anh đã tìm lại được cảm giác chơi bóng sau thời gian dài phải nghỉ thi đấu do chấn thương. Hơn nữa, chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0 đã giúp Real giành lại ngôi đầu bảng từ tay AC Milan.
|
Tổng hợp kết quả loạt trận thứ 5
Champions League đêm 25/11
Bayern Munich 1 - 0 Maccabi Haifa Olic
(62')
Bordeaux 2 – 0 Juventus Fernando (54'); Chamakh
(90')
CSKA Moscow 2 – 1 Wolfsburg Necid (58'); M.Krasic
(66')-Dzeko (19')
Man United 0 – 1 Besiktas R.A. Tello
(20')
AC Milan 1 – 1 Marseille Borriello (10')-L.Gonzalez
(16')
Real Madrid 1 – 0 Zurich Higuain
(21')
APOEL Nicosia 1 - 1 Atletico Madrid N. Mirosavljevic
(5')-Simao (62')
FC Porto 0 – 1 Chelsea Anelka
(69') |
S.M