Hot news: 19001530  |  Đặt VTC News làm trang chủ  
  Truyền hình Internet   |   Truyền hình di động   |   Games   |   Mobile   |   Paygate   |   Cộng đồng VTC

THỂ THAO

"Đất dữ" Syria và "cuốn từ điển sống" của Calisto 17/11/2009 13:19

(VTC News) - 22 giờ bay và 2 điểm trung chuyển Moscow - Istanbul đã đưa đoàn quân Calisto tới đất Syria. Chiều mai (18/11), ĐTVN gặp lại Syria trong trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2011, gặp lại đối thủ mà cách đó 3 ngày họ đã đánh bại chúng ta bằng một đòn cố định ở những phút bù giờ cuối cùng.

» Syria 60 - 40 Việt Nam
» ĐTVN có thể làm nên "điều kỳ diệu" ở Syria?
» Thua Syria, Calisto mở đất "luyện võ" cho Bò - Dị - Rìu
» Chảo lửa Mỹ Đình không thể đem "phép màu" cho ĐTVN
» VN-Syria: Ông Tô và quân cờ chiến lược Lê Công Vinh

Trên sân vận động ở Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria, ĐTVN không còn Dương Hồng Sơn xỏ găng dưới bóng xà ngang, không còn Minh Phương luân chuyển những đường bóng từ giữa sân đi các ngả và cũng không Tấn Tài ghép nối những mảnh tường phòng ngự - tấn công.

Sự thiếu vắng những trụ cột ngay trước giờ bay cùng con đường đế Qatar 2011 đang khép lại sau trận thua Syria đã khiến rất nhiều người có cái nhìn phiếm diện, suy diễn rằng: Việt Nam đã "buông súng".


"Fighting" là tuyên ngôn bóng đá của Calisto (Ảnh: Quang Minh) 

Thực tế không phải vậy, Hồng Sơn xin ở lại vì chấn thương cùng việc gia đình phải lo. Minh Phương ở lại vì bận tham gia lớp học HLV. Tấn Tài dù có muốn đi chăng nữa cũng không thể ra sân vì đã nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận trước đó.
 

Thế nên, đất Syria chiều mai có hơi thở, nhịp đập của những con người mới, đến từ U23 Việt Nam. Đó sẽ là Tấn Trường trong khung gỗ, là Thành Lương xuất trận ngay từ đầu, là Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tiến Thành có nhiều khả năng vào sân sớm, còn Hoàng Quãng sẽ chặn giò những đối thủ đã lách mình 3 ngày trước đó… 

Trận lượt về Syria - ĐTVN bắt đầu lúc 19h (theo giờ VN) ngày 18/11, tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3 và kênh truyền hình độ nét cao VTC-HD3. 
Chiều mai, những con người trẻ ấy, mới ấy sẽ mang theo một tinh thần mới, khát vọng mới vào sân, hòa trộn theo tuyên ngôn "fighting" chưa bao giờ tắt trong con người ông Tô và đội bóng của mình. Chúng ta có quyền hy vọng vào "một điều kỳ diệu" (nhiều độc giả VTC News cũng hy vọng vào điều đó).

 

Ghi nhận lớn nhất kể từ ngày ông thầy người Bồ cầm tuyển không hẳn chỉ là chức vô địch AFF Suzuki Cup cuối năm 2008 mà cao hơn là khát vọng và sự tự tin của bóng đá Việt Nam. Sau thành công đó, cái khát vọng trong mỗi cầu thủ Việt vẫn không ngừng cháy, bản lĩnh và đẳng cấp không ngừng nâng cao, thôi thúc bóng đá nước nhà sải tay ra châu lục. 

Ở bất cứ đâu, thời điểm này, Thái Lan không còn là “ngáo ộp” của bóng đá Việt Nam nữa. Chúng ta đã bước qua cái rào cản của sự tự ti và dám nghĩ đến chiến thắng với cả những đối thủ ở cấp châu lục. Triết lý bóng đá của Calisto không có sự nghèo nàn về tinh thần, thế cho nên không phải chỉ Thái Lan mà ngay cả những đội bóng Tây Á, trong đó có Syria, cũng chẳng thể khiến đoàn quân của ông thui chột hy vọng về chiến thắng.

Thực tế, 90 phút trên sân Mỹ Đình hôm 14/11 chúng ta có phần yếu thế về chuyên môn song không hề yếu về tinh tần. Đã có lúc chúng ta lao lên và chơi sằng phẳng với đối thủ. Chúng ta chỉ gục ngã vào những phút bù giờ cuối cùng bằng một tình huống cố định.

Bây giờ, cửa đến Qatar 2011 có thể đang khép lại với bóng đá Việt Nam nhưng không một ai yêu mến bóng đá nước nhà lại muốn đoàn quân của Calisto dễ dàng "đầu hàng". Bản thân ông Tô cũng không bao giờ muốn bởi trong từ điển sống của ông Tô không tồn tại hai chữ "buông súng". Hơn tất cả sự buông xuôi đồng nghĩa với sự phủ nhận, phủi tay đi cả một công trình mà ông - "kiến trúc sư" người Bồ Đào Nha - đã xây đắp suốt gần 2 năm qua.

Vậy cho nên, còn niềm tin là còn tất cả. Chừng nào đoàn quân Calisto chưa "buông súng" trong tinh thần, chừng đó người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn có thể hy vọng.

Hà Thành


* Bạn có đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết về trận đấu Syria - ĐTVN sẽ diễn ra vào tối mai (18/11)? Hãy gửi ý kiến cho VTC News qua box thảo luận cuối bài. Trân trọng!

Tin tưởng ĐTVN (18/11/2009 06:40)

Chúc ĐTVN mang về 3 điểm quí giá và cần thiết lúc này, tôi tin tưởng thế hệ trẻ của chúng ta. Chúc Trọng Hoàng, Tiến Thành, Thanh Hưng, Thành Lương đánh dấu ở ĐTQG bằng bàn thắng. VN chiến thắng 2-0 trước Syria.

(Trần Nho Quyết)


Không thể hết niềm tin (18/11/2009 04:43)

Mấy hôm nay tôi luôn luôn theo dõi hành trình của ĐTVN. Tôi tin rằng có thể không thắng Syria ở lượt về(18/11)nhưng sẽ thắng Syria trong một ngày không xa với tinh thần như trong hai năm qua, mặc dù ĐT của ta còn xếp sau Syria 39 bậc.

(Trần Bình)


Không thể hết niềm tin (18/11/2009 04:42)

mấy hôm nay tôi luôn luôn theo dõi hành trình của ĐTVN. Tôi tin rằng có thể không thắng Syria ở lượt về(18/11)nhưng sẽ thắng Syria trong một ngày không xa với tinh thần như trong hai năm qua, mặc dù ĐT của ta còn xếp sau Syria 39 bậc.

(Trần Bình)


Buồn lắm (17/11/2009 11:09)

Hàng triệu người hâm mộ vẫn đang theo dõi đội tuyểnt. Chỉ tiếc là những người nghèo thì không thể theo dõi được các cầu thủ nước mình thi đấu vì không có tiền mua đầu KTS. Thật buồn, đội tuyển quốc gia thi đấu mà người dân không được cổ vũ. Buồn quá. Chẳng lẽ vì kinh doanh, kinh tế, cạnh tranh mà người ta có thể quên đi cả lợi ích quốc gia. Vì đất nước, mong các nhà tuyển hình nếu không đủ khả năng cho người hâm mộ theo dõi của đội tuyển VN thì đừng nên tham gia vào việc giành bản quyền các trận đấú của đội tuyển. Tại sao lại như thế hỡi những ngưồi có trách nhiệm.

(Nguyễn Văn Khuyến)


Niềm tin với Tuyển VN vẫn không tắt! (17/11/2009 05:51)

Đối với tôi dù thắng hay thua thì niềm tin của tôi với tuyển VN vẫn không tắt,và đội tuyển VN cũng vậy,xin hãy đừng buông xuôi mặc dù cơ hội đi tiếp của chúng ta đang hẹp dần.Tôi cũng như những người hâm mộ bóng đá VN vẫn luôn hy vọng và đặt niềm tin vào tuyển VN.Còn 1 điều là tại sao chúng ta lại không cho các cầu thủ nhập tịch 1 cơ hội chứ? Họ nhập tịch vì muốn cống hiến cho chúng ta, họ tự hào khi được thi đấu cho đất nước chúng ta trong khi các lò đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta còn chưa phát triển! Hãy cho họ một cơ hội!

(Nguyễn Văn Khánh)


Cố lên Việt Nam (17/11/2009 05:25)

Ông Calisto và Việt Nam không bao giờ đầu hàng!

(Kabi Lê Anh)


VFF không có mục tiêu...! (17/11/2009 05:13)

Việc không có mục tiêu rõ ràng trong chiến dịch vòng loại vô địch châu Á 2011 của VFF đã nói nên sự kém cỏi và thiếu tầm nhìn của bộ máy điều hành đối với kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai. Họ vẫn loanh quanh trong cái ao tù Đông Nam Á, khi mà chúng ta có đủ mọi điều kiện để hướng tới một sân chơi cao hơn thế.

(Tuấn Tùng)


   
 
 

  • Kết quả
  • Bảng xếp hạng

Video Clip

Bình luận của bạn

Khai mạc Serie A: Chờ Juve, đợi Milan và hy vọng ở Roma (VTC News) - Đã thành lệ khi Serie A chuẩn bị khởi tranh, câu hỏi đầu tiên được đặt ra luôn là đội bóng nào sẽ phá vỡ thế độc tôn của Inter suốt 5 năm...
>>Hãy viết ý kiến của bạn

Bình chọn

Ứng cử viên số 1 Premier League 2010-11 là?
1. Manchester United
2. Chelsea
3. Arsenal
4. Manchester City
5. Liverpool
6. Phương án khác

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn .
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này