Hot news: 19001530  |  Đặt VTC News làm trang chủ  
  Truyền hình Internet   |   Truyền hình di động   |   Games   |   Mobile   |   Paygate   |   Cộng đồng VTC

THỂ THAO

Đại chiến MU - Chelsea: Cuộc đấu hai ông bố Drogba - Rooney 08/11/2009 06:55
(VTC News) - Trước trận cầu kinh điển của ngày “Super Sunday”, người ta đã nói rất nhiều đến Didier Drogba và Wayne Rooney, những họng pháo chính đã lên nòng và chỉ chờ nhả đạn. Vậy nhưng, người viết lại muốn chờ đợi một khía cạnh khác ở màn trận đối đầu giữa họ, đó là màn so tài của những người cha.

» 5 đại chiến mini trong trận đánh lớn ở Stamford Bridge
» Chelsea - MU: Gạt bỏ ký ức San Siro
» Ferguson nổi giận vì bàn thắng thứ 2 của Chelsea
» Thắng MU nhờ "đấu súng", Chelsea giành siêu cúp Anh
» Ferguson vs Ancelotti: Mở ra trang sử mới
» MU - Chelsea và... "cơn hạn hán" 5 năm của Owen
» MU - Chelsea: Sau mùa hè lặng lẽ, bây giờ... nín thở...

Lá cờ đầu của “Super Sunday”

Cả Drogba và Rooney đã khởi động không thể ấn tượng hơn cho trận cầu kinh điển đêm nay. Drogba đang chói sáng giai đoạn rực rỡ nhất của đời cầu thủ ở tuổi 31 với một lô một lốc những bàn thắng cùng những đường chuyền thành bàn. Anh kiến tạo 2 đường chuyền dọn cỗ cho Anelka và Malouda lập công trong chiến thắng trước Liverpool. Anh ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Aston Villa, sau đó là những bàn thắng vào lưới Blackburn và Bolton (Carling Cup). Anh trực tiếp mang về một quả penalty mà Lampard tận dụng để mở tỷ số, khiến trung vệ Bolton nhận thẻ đỏ, và trực tiếp ấn định chiến thắng 4-0.

Drogba và Rooney đã chạy đà hoàn hảo cho trận đấu đêm nay 

Rooney sau cả tháng tịt ngòi cũng đã ghi bàn trở lại trong trận gặp Blackburn cuối tuần trước. Sau đó, Wazza nghỉ tập để chăm sóc cô vợ Coleen sắp sinh con. Ngồi ghế dự bị và chỉ ra sân từ phút 58 trận đấu với CSKA, anh vẫn là niềm cảm hứng chính giúp MU có 2 bàn thắng muộn trong 6 phút cuối, san bằng tỷ số 3-3, qua đó giành vé vào vòng knock-out Champions League.

Nhưng Rooney không phải là ngôi sao duy nhất tỏa sáng trong đêm thứ Ba, cũng như MU không phải là CLB Anh duy nhất “book” vé. Drogba dù bị đau nhẹ, được HLV Ancelotti cho nghỉ trận làm khách của Atletico nhưng “Voi chiến” cũng tình nguyện tham gia. Cú đúp được thực hiện trong 6 phút của chân sút Bờ Biển Ngà cũng đã giúp The Blues có trận hòa quan trọng, điều kiện vừa đủ để tiếp bước MU, giành vé vào vòng 2.

Với những bàn thắng muộn, được ghi sau phút 80, MU và Chelsea đã có mặt ở vòng 1/8 Champions League sớm 2 lượt đấu. Lá cờ thánh Geogre của nước Anh tiếp tục được The Reds và The Blues phất cao. Cúp châu Âu đã là câu chuyện của tháng 3 năm sau, giờ là lúc dồn toàn lực cho cuộc đua ở Premier League. Trước mắt họ là cuộc đại chiến có giá trị nhiều hơn 3 điểm vào tối hôm nay.

MU, Chelsea là lá cờ đầu của nước Anh, còn Rooney và Drogba là lá cờ đầu của 2 CLB.

Tiếng nói của những người cha

Không chỉ là trận chiến của những sát thủ săn bàn, cuộc đối đầu tối nay giữa Rooney và Drogba còn mang một ý nghĩa rất khác, trận chiến của những người cha.

Sau vẻ ngoài hung hăng là một chàng trai sống tình cảm và biết yêu thương 

Hôm 2/11 vừa qua, Wayne Rooney đã chính thức làm cha sau khi người bạn đời sinh cho anh bé trai Kai Wayne kháu khỉnh. Sự hồi hộp mỏi mòn của niềm trông ngóng đã qua đi (Coleen sinh chậm một tuần so với dự kiến), nét âu lo không còn suốt hiện trên gương mặt ông bố trẻ, thay vào đó là nụ cười tràn trề hạnh phúc.

Một ngày sau khi lên chức bố, Rooney đã trở lại đầy trách nhiệm bên cạnh đồng đội để giúp MU vượt qua vòng bảng cúp châu Âu. Giống như Carletto cho Drogba nghỉ ngơi, Fergie cũng không yêu cầu Rooney ra sân nhưng anh vẫn tình nguyện tham gia. Đồng đội nói rằng Rooney thiếu ngủ trầm trọng nhưng tính ra, “Số 10” chỉ nghỉ duy nhất một buổi tập của Quỷ Đỏ.

Sau trận hòa CSKA, các cầu thủ MU đã tổ chức một buổi tiệc nhẹ để ăn mừng nhưng Rooney không có mặt. Anh lên xe và vội vã trở về nhà, bên cô vợ yêu dấu, người bạn từ thưở ấu thơ, và cậu con trai mới sinh của mình.

Có lẽ món quà tuyệt vời nhất mà Rooney tặng cho cậu con trai yêu dấu của mình là những bàn thắng, và chiến thắng ở Stamford Bridge.

Nhưng ở London đêm nay, Rooney không phải là người cha duy nhất xỏ giày ra sân với trái tim hướng về đứa con của mình. Ở bên kia chiến tuyến, Drogba cũng chiến đấu bằng tình yêu thương vô hạn với đứa con trai.

Sau sự giận dữ quá khích hướng vào trọng tài Tom Ovrebo trong trận đấu với Barcelona ở Champions League mùa trước, Didier Drogba đã trở thành tâm điểm chỉ trích từ dư luận. Anh bị UEFA treo giò 3 trận. Án phạt ấy đã làm tiền đạo 31 tuổi thức tỉnh. Anh chỉn chu, mực thước hơn trên sân cỏ, trong cuộc sống, đồng thời chơi chói sáng với một lô một lốc những bàn thắng. Từ nguy cơ bị The Blues thải hồi, “Voi chiến” trở thành niềm hi vọng số 1 của đội bóng London.

Khi được phóng viên The Times hỏi về những đổi thay kỳ diệu chỉ sau có 6 tháng, Drogba đã tiết lộ rằng anh có được tất cả những biến chuyển này là nhờ đứa con trai 8 tuổi, cậu Isaac Drogba (đặt theo tên nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton). Isaac đã nói với Didier rằng anh nên thay đổi lối cư xử cho đúng mực.

“Tôi không quan tâm đến cách người ta nghĩ gì về tôi nhưng tôi sợ lối cư xử của mình sẽ ảnh hưởng đến lũ trẻ. Con trai tôi đã xem tôi chơi trận đấu đó cùng các bạn ở trường và tôi cảm thấy bối rối vì cách mình cư xử…”, Drogba chia sẻ. Rõ ràng, ít ai ngờ rằng trong một chàng trai to xác và hiếu chiến của nửa năm về trước cũng chứa đựng một trái tim nồng đượm tình yêu thương, và đôi khi, tình phụ tử lại lớn hơn tất cả.

“Con tôi đã nói rằng tôi đáng được hưởng những quả penalty nhưng tôi thật không phải chút nào khi làm như vậy với trọng tài. Tôi đã nói với nó rằng đừng bao giờ cư xử như cách mà tôi đã làm. Nó chỉ im lặng”, Drogba vui vẻ nói. Cậu bé Isaac đang chơi cho đội nhi đồng của Chelsea.

Trên thế giới này, không phải người nào cũng biết yêu thương. Không phải ai cũng biết truyền tải tình yêu thương tới người khác, và không phải người cha nào cũng biết dạy con mình tình yêu và lẽ sống.

Drogba hẳn cũng chưa quên những hoài niệm về MU, về Moscow mùa hè 2008 với thất bại trong trận chung kết Champions League, nơi anh nhận thẻ đỏ sau cái tát vào mặt Vidic.

Tất cả đã lùi vào dĩ vãng, từ thất bại chua chát trong một đêm mưa lẫn hình ảnh của một Drogba hiếu chiến.

Đến từ một quốc gia châu Phi với vất nhiều bất ổn, đói nghèo, bệnh dịch, chiến tranh, Drogba sở hữu một tinh thần sắt đá quật cường, một cá tính lớn tới mức làm mọi người khó chịu. Dẫu vậy, trong anh vẫn sở hữu một tâm hồn nhạy cảm, giàu lòng nhân ái. Sự ra đi của Stefan, người bạn thân nhất của anh vì bệnh bạch cầu, cái chết của 19 nạn nhân sau thảm họa sụp khán đài sân vận động ở Abidjan, Bờ Biển Ngà (hàng vạn người hâm mộ Drogba đã giẫm đạp lên nhau để ùa vào sân, xem thần tượng chơi bóng với đội Malawi, khiến một bức tường bị sụp đổ), đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của anh. Anh quyết định mở một hội từ thiện mang tên mình, xây một bệnh viện ở quê nhà để chữa bệnh cho nạn nhân nghèo.

Bên trong vỏ bọc xù xì, thô kệch là một Drogba rất “con người”.

Giống như bên trong một Rooney bặm trợn, thích gây gổ, thường xuyên nổi nóng cũng là một người đàn ông đích thực, một người chồng, một người cha, một người học trò, một người đồng đội có trách nhiệm.

Có những người cha tuyệt vời như vậy, trận đại chiến đêm nay ở Stamford Bridge sẽ trở thành một bữa tiệc.

Drogba áp đảo Rooney


Drogba hiện đang áp đảo Rooney ở những con số thống kê (xem ảnh). Các thông số như số bàn thắng ghi được ở Premier League (Drogba đã có 9 bàn, hơn Rooney 2 bàn và chỉ kém Torres có 1 bàn); số phút trung bình cho mỗi bàn thắng của anh đều nhỉnh hơn so với đối thủ.

Tuy nhiên, Drogba chỉ ghi duy nhất 1 bàn trong 10 trận đối đầu với MU (bàn thắng trong trận chung kết FA Cup 2007), và đó là thành tích mà anh cần phải cải thiện.

Tiểu Muội

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.

Theo bạn, ông bố nào sẽ tỏa sáng hơn trong trận chiến đêm nay? Drogba sẽ lại làm cậu bé Isaac 8 tuổi tự hào hay Rooney sẽ có món quà ý nghĩa tặng đứa con trai sơ sinh của mình bằng cách bắt Chelsea phải phủ phục? Hãy chia sẽ quan điểm của bạn và cùng dự đoán kết quả trận đấu này với VTC News qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

MU < Chelsea (08/11/2009 07:44)

Xét về thời điểm hiện tại Chelsea hơn hẳn MU về lực lượng lẫn phong độ. Tuy vậy trong những trận cầu quan trọng, thần may mắn luôn mỉn cười với MU. Nhưng theo tôi trận này ko ai giúp nổi MU được rồi.

(Trong Vi)


Rooney xuất sắc hơn Drogba (08/11/2009 02:13)

Rooney xuất sắc hơn Drogba. Drogba ghi được nhiều bàn hơn là vì anh được hỗ trợ nhiều hơn so với R10. R10 thì chơi lùi sâu, đồng đội hơn. Tôi đánh giá R10 cao hơn là Drogba. Trận này MU sẽ ko thua, có cảm giác như vậy!

(Hoàng Huy)


Rooney xuất sắc hơn Drogba (08/11/2009 02:13)

Rooney xuất sắc hơn Drogba. Drogba ghi được nhiều bàn hơn là vì anh được hỗ trợ nhiều hơn so với R10. R10 thì chơi lùi sâu, đồng đội hơn. Tôi đánh giá R10 cao hơn là Drogba. Trận này MU sẽ ko thua, có cảm giác như vậy!

(Hoàng Huy)


Rooney xuất sắc hơn Drogba (08/11/2009 02:13)

Rooney xuất sắc hơn Drogba. Drogba ghi được nhiều bàn hơn là vì anh được hỗ trợ nhiều hơn so với R10. R10 thì chơi lùi sâu, đồng đội hơn. Tôi đánh giá R10 cao hơn là Drogba. Trận này MU sẽ ko thua, có cảm giác như vậy!

(Hoàng Huy)


Rooney xuất sắc hơn Drogba (08/11/2009 02:13)

Rooney xuất sắc hơn Drogba. Drogba ghi được nhiều bàn hơn là vì anh được hỗ trợ nhiều hơn so với R10. R10 thì chơi lùi sâu, đồng đội hơn. Tôi đánh giá R10 cao hơn là Drogba. Trận này MU sẽ ko thua, có cảm giác như vậy!

(Hoàng Huy)


rất hay!tuyệt (08/11/2009 09:54)

Thanks người viết!Bài hay quá!Hãy tiếp tục phát huy nhe!

(hoàng văn ủy)


   
 
 

  • Kết quả
  • Bảng xếp hạng

Video Clip

Bình luận của bạn

Khai mạc Serie A: Chờ Juve, đợi Milan và hy vọng ở Roma (VTC News) - Đã thành lệ khi Serie A chuẩn bị khởi tranh, câu hỏi đầu tiên được đặt ra luôn là đội bóng nào sẽ phá vỡ thế độc tôn của Inter suốt 5 năm...
>>Hãy viết ý kiến của bạn

Bình chọn

Ứng cử viên số 1 Premier League 2010-11 là?
1. Manchester United
2. Chelsea
3. Arsenal
4. Manchester City
5. Liverpool
6. Phương án khác

Báo điện tử VTC News. Giấy phép số 993/GP-BTTTT ngày 07/07/2008. Tổng biên tập: Trần Duy Phương, P.Tổng biên tập: Lê Đức Sảo.
Tòa soạn và Trị sự: Tầng 6 - Số 18 Tam Trinh - Hai Bà Trưng - Hà Nội. E-mail: toasoan@vtc.vn .
© Ghi rõ nguồn "VTC.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này