(VTC News) - Không phải là một trận đấu, ĐTQG "đụng" U23 trên sân Mỹ Đình theo hình thức 1 buổi tập; nhưng kết quả thu được là... những chấn thương.
Sau 80 phút với nhiều lần dừng bóng nhắc nhở lỗi chiến thuật và đặc biệt 5 pha "ngã vật" của các cầu thủ khiến buổi tập gián đoạn và khiến ông thầy người Bồ cứ giật thót vì lo lắng.
Đầu tiên là pha ngã của trung vệ ĐTQG Vũ Như Thành. Thành "kếu" đã đụng phải Thành "khìu" (Mai Tiến Thành) của U23 Việt Nam trong một tình huống cắt mặt trung lộ. Sau cú va chạm ấy, cựu trung vệ của B.Bình Dương đã phải rời sân với cái chân phải tập tễnh. Theo chẩn đoán ban đầu, Như Thành bị chấn thương đầu gối phải, mức độ chấn thương sẽ được kiểm tra trong thời gian sớm nhất.
 |
|
Như Thành tỏ ra rất đau sau pha va chạm với Mai Tiến Thành (Ảnh: Quang Minh) |
Cuối hiệp 1, cầu thủ thứ 2 của ĐTQG phải rời sân vào khu kỹ thuật làm khán giả là hậu vệ trái Trọng Bình. Hậu vệ của T&T Hà Nội đã gặp phải chấn thương từ một pha lao vào cản phá tình huống xuống bóng của Phan Thanh Bình. Chấn thương của Trọng Bình cũng được xác định nằm ở đầu gối phải. Trong khi đó thủ thành Dương Hồng Sơn cũng xin phép không thi đấu tiếp do có dấu hiệu tái phát chấn thương ở mu bàn chân trái.
Chấn thương nặng xảy ra khi Thành Lương va chạm với Công Minh. Đó là tình huống diễn ra ở những phút gần cuối của trận đấu. Cú va chạm làm cho cả 2 tuyển thủ này đều nằm bất động trên sân trong ít phút. Công Minh sau đó đã phải khâu vết rách, còn Thành Lương thì choáng và "bưng" một khối sưng to trên đầu.
Tất cả những va chạm dẫn đến chân thương trong buổi chiều 2/11 ở cả hai ĐT buộc HLV Calisto phải tập hợp toàn bộ 50 cầu thủ lại để nhắc nhở rút kinh nghiệm trước khi lên xe về khách sạn. Mức độ chấn thương của từng cầu thủ tuy chưa được xác định song với 5 cú "ngã vât" như chiều qua cũng đủ để ông thầy người Bồ giật thót mình lo lắng.
 |
| Calisto họp toàn đội sau buổi tập (Ảnh: Quang Minh) |
Trong bối cảnh hiện tại khi mà ĐTQG đang neo người, U23 VN thì còn nhiều vị trí chưa đảm bảo cần có nhiều phương án hỗ trợ, thay thế thì mỗi chấn thương đều là một tổn thất với ông Tô, nhất là khi những trận đấu quan trọng tại VFF, vòng loại Asian Cup 2011 đang đến gần.
Quay trở lại với diễn biến của buổi tập chiều 2/11. Do trận đấu không diễn ra theo hình thức một trận giao hữu mà diễn ra theo hình thức một buổi tập với nội dung đối kháng nên ông Tô đảm nhiệm hai vai trò cùng một lúc là vừa huấn luyện, vừa cầm còi thổi trận đấu.
Cả hai đôi tuyển cùng vào trận với sơ đồ 4-5-1. ĐTQG gồm có Hồng Sơn đứng trong khung gỗ, cặp trung vệ Như Thành, Phước Tứ, hậu vệ phải Quang Thanh, hậu vệ trái Trọng Bình. Tuyến tiền vệ có Minh Châu đá trụ, Minh Phương, Tấn Tài đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ phải là Vũ Phong, tiền vệ trái là Quang Hải. Nhô cao nhất là tiền đạo cắm Sỹ Mạnh.
 |
| Vũ Phong ngẫu hứng trước các đàn em (Ảnh: Quang Minh) |
Trong khi đó ở đội hình U23 VN, Tấn Trường là người bảo vệ khung thành, Long Giang, Minh Đức đá cặp trung vệ, Văn Học đá hậu vệ trái, Hoàng Quảng hậu vệ phải. Phía trên cặp trung vệ là tiền vệ trụ Qúy Sửu, Anh Tuấn, Trọng Hoàng đá tiền vệ trung tâm, Mai Tiến Thành đá tiền vệ trái và Thành Lương thi đấu bên cánh đối diện.Tiền đạo cắm của U23 VN là Phan Thanh Bình.
 |
| Đại Đồng (2) và Việt Thắng trong một pha tranh chấp bóng (Ảnh: Quang Minh) |
Với tính chất tập luyện, trận đấu diễn ra trên tinh thần xây dựng lối chơi và rất cởi mở. Sau 80 phút thi đấu U23 VN giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Tỷ số này không quá quan trọng với ông thầy người Bồ bởi điều ông cần từ trận đấu là tiếp tục tìm ta những điểm mạnh yếu của từng tuyến, từng cầu thủ ở cả hai ĐT. Ngoài các chấn thương bất ngờ làm ông Tô lo lắng, ông còn tỏ ra không hài lòng về các trung vệ ở ĐTQG khi họ để các đàn em 3 lần xuyên phá ghi bàn.
Hà Thành