Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Liverpool trong tâm bão: Tỉnh ngủ, và tiết kiệm lòng tin!
04/11/2009 06:25
(VTC News) - 7 trận gần nhất, Liverpool thua đến 6. 5 trận sân khách gần nhất, Liverpool 5 lần phơi áo rời sân. Trong 5 năm rưỡi từ ngày Benitez đến Anfield, chưa bao giờ Liverpool của Rafa Benitez chơi tệ hại và The Kop trình diễn bộ mặt bất ổn đến thế này.
Thật ngạc nhiên (hay không đáng ngạc nhiên (?)), Benitez vẫn điềm tĩnh và khẳng khái phát biểu: “Tương lai của tôi được định đoạt trong trận gặp Lyon”. Khi mà đội bóng Merseyside đang “bết” ở cả Premier League lẫn Champions League, HLV sinh ở Madrid đã chọn Champions League làm cửa thoát cho mình.
 |
| Benitez bị chỉ trích nặng nề vì rút Torres ra sớm trong trận thua Fulham |
Cách đây ngót 2 năm, vào một ngày đầu tháng 12/2007, Liverpool cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự hiện tại. Họ để thua Reading 1-3 trên sân Madejski trong thế trận khá giống với trận thua Fulham ở Craven Cottage. Họ bị dẫn 1-0, san bằng tỷ số, rút những trụ cột ra (thay Torres, Gerrard bằng Kewell, Babel) và bị đối phương ghi thêm 2 bàn.
|
Ở Craven Cottage hôm thứ Bảy, The Kop cũng bị dẫn 1-0, cũng san bằng tỷ số, lần lượt tung Babel, Eccleston, Ayala vào thay Torres, Benayoun, Kuyt để rồi nhận thất bại chung cuộc 1-3.
2 năm trước, ngay sau thất bại muối mặt ở Madejski, Liverpool đã làm một cuộc cách mạng trên đất Pháp. Họ hành quân đến Marseille với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng để giành vé vào vòng knock-out Champions League. Ở thế chân tường, The Kop đã vùi dập đội bóng miền Nam nước Pháp tới 4-0 và giành vé vào vòng 2.
Thực tế, bộ mặt của Liverpool vẫn y nguyên như vậy suốt những năm qua. Họ luôn chỉ là khán giả cho các cuộc đua ở đấu trường nội địa nhưng lại trở nên đáng sợ và rất khó lường ở bên ngoài biên giới nước Anh. Họ có thể đang thua trận liên miên, nhưng lại luôn bật dậy, chiến đấu với 200% sức mạnh mỗi khi bị tổn thương lòng tự trọng. Hãy hỏi MU thì rõ. Trong 7 trận gần nhất, đội bóng thành phố cảng để thua đến 6, đối thủ duy nhất họ thắng được lại là đại kình địch đang có phong độ cao.
 |
| Liverpool (đỏ) có thể lội ngược dòng trước Lyon (Ảnh: Reuters) |
Bởi vậy, có lẽ sẽ không ai quá ngạc nhiên khi Liverpool đánh bại Lyon, thậm chí là thắng vùi dập trong trận đấu sáng mai (thật trùng hợp, đó cũng là một chuyến làm khách, đối thủ là một CLB Pháp và Liverpool cũng đã ở thế đường cùng). Dù Liverpool đã yếu thế hơn quá nhiều so với Fiorentina và đặc biệt là Lyon, nhưng không ai được phép gạch tên họ khi mà trước mắt thầy trò Benitez vẫn còn đến 270 phút nữa.
|
Bởi vậy, Liverpool sẽ đánh bại Lyon, đội toàn thắng 3 trận đầu, với tỷ số 4-0? Có thể lắm chứ! Hãy nhớ rằng 2 năm trước, Gerrard, Torres, những người bị thay ra ở Madejski đã lập công đầu trong chiến thắng Marseille? Sáng mai, bộ 3 Torres, Benayoun, Kuyt sẽ tỏa sáng? Điều đó cũng rất có thể trở thành sự thực.
Nhưng rồi họ sẽ chơi như thế nào sau chiến thắng (dự kiến) đó? 2 năm trước, sau khi thắng oanh liệt ở Marseille, The Kop đã thua liền 2 trận trước MU (sân nhà, Premier League) và Chelsea (League Cup). Theo logic ấy, Liverpool sẽ thắng Lyon để rồi trả giá ở giải ngoại hạng? Hãy nhớ rằng đối thủ trong 3 trận tới của người Anfield là Birmingham, Man City và Everton; Degen, Carragher bị treo giò, Gerrard, Aquilani, Johnson cũng có thể làm khán giả…
Bởi vậy, hình bóng kẻ khổng lồ 2 mặt vẫn cứ tiếp tục ám ảnh Anfield. Liverpool vẫn cứ chơi trận hay, trận dở, vẫn ru ngủ các Liverpudlian, giúp họ quên đi nỗi đau của 2-3 thất bại bằng những chiến thắng “fast-food” kiểu như trước MU. Và mọi thứ cứ tiếp diễn năm này qua năm khác.
Đã đến lúc những người yêu Liverpool phải tỉnh ngủ để nhìn lại, để nhận ra rằng mỗi năm, đội bóng của họ chỉ có khoảng chục trận đấu lớn như khi gặp MU nhưng số trận còn lại nhiều gấp 5 lần.
Hãy tỉnh cơn mê và nhận ra Liverpool sẽ không giành được bất kỳ thành quả nào hết nếu mỗi năm chỉ chơi cỡ 10 trận với 200% khả năng, và dùng 50% khả năng để đương đầu với 50 thử thách còn lại.
Hãy tỉnh cơn mê và chấm dứt niềm tin mù quáng vào Benitez cùng triết lý cũ mèng đầy sách vở của người đàn ông tới từ Iberia: “Danh hiệu không phải là thước đo thành công”.
Hãy đừng nghĩ về món tiền khổng lồ 20 triệu bảng đền bù cho vị HLV còn đến 4 năm rưỡi hợp đồng. Và hãy đặt lên bàn cân để đong đếm, một bên là món tiền 20 triệu bảng, một bên là món nợ 20 năm không VĐQG với người hâm mộ. Món nợ nào nặng hơn?
 |
| Tin Benitez đến bao giờ nữa? (Ảnh: Getty Images) |
Hãy đừng quá thương tiếc một công thần 4 năm về trước đã mang về cho CLB chiếc cúp bạc Champions League. Hãy nhìn về phía Chelsea, những người đã chấp nhận mất hơn 20 triệu bảng để sa thải Jose Mourinho sau khi ông mang về 2 trên tổng số 3 danh hiệu VĐQG trong lịch sử. Một đội bóng lớn cần phải có những quyết định dũng cảm và quyết đoán như vậy.
Hãy tỉnh ngộ như Ronnie Whelan, người từng cống hiến 15 năm, vô địch châu Âu và giành 6 chức VĐQG cho The Kop. Trên kênh RTE, huyền thoại người Ireland đã huỵch toẹt rằng đã đến Benitez phải ra đi, đã đến lúc tư tưởng “tất cả vì Champions League” của chiến lược gia người Tây Ban Nha phải chấm dứt.
Liverpool có không ít công thần, những người vẫn dõi theo từng bước đi của đội bóng (Alan Hansen, Ian Rush, Mark Lawrenson, Ronnie Whelan…). Đặc biệt, huyền thoại Kenny Dalglish (3 cúp C1, 6 chức VĐQG trên phương diện cầu thủ; 3 chức VĐQG trên ghế huấn luyện) đã sẵn sàng ngồi vào ghế nóng ở sân Anfield.
Dalglish là người mang về danh hiệu VĐQG cuối cùng cách đây 19 năm, hiện là giám đốc đào tạo trẻ, kiêm đại sứ toàn cầu cho CLB. Với kinh nghiệm cầm quân, vốn hiểu biết và tình yêu vô hạn của một “người nhà”, không khó để Dalglish thành công nếu thay thế Benitez.
Vậy thì hãy tỉnh ngủ đi, hỡi các Liverpudlian! Hãy tiết kiệm niềm tin và lòng kiên nhẫn đi, hỡi các nhà lãnh đạo The Kop!
|
Tiểu Muội
Theo bạn, Liverpool liệu có thắng được Lyon để nuôi giấc mơ châu Âu? Liverpool có nên sa thải Benitez ngay lập tức? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!