Nhẹ bước trên “Hoa hồng”, Chelsea vượt mặt MU 25/10/2009 03:32
(VTC News) - Có thể Chelsea chỉ được ngự trị trên ngôi đầu bảng trong 24 tiếng nếu MU vượt qua Liverpool trong chuyến làm khách tối nay. Nhưng điều quan trọng hơn là thầy trò Carlo Ancelotti đã chứng minh được rằng: “Thất bại trước Aston Villa chỉ là một tai nạn”. Trận thắng này cùng màn vùi dập Atletico Madrid (4 - 0) giữa tuần qua cho thấy, Chelsea vẫn đang vô cùng mạnh mẽ và đầy khát khao.

» Chelsea lên kế hoạch đi chợ đông
» Chelsea - Blackburn: Trở lại đỉnh cao
» Chelsea nghiền nát Atletico Madrid


Tái chiếm ngôi đầu, Chelsea tạo ra một sức ép không nhỏ cho chuyến làm khách của MU tại Anfield. Mục tiêu giành trọn 3 điểm đã hoàn tất, giờ là lúc những đứa con của sân Stamford Bridge có thể thoải mái “tựa san, quan hổ đấu”. Bất kỳ đội nào thắng trong cuộc đại chiến Liverpool – MU thì họ cũng sẽ là ngư ông đắc lợi. Nếu Liverpool thắng, The Blues sẽ giữ được ngôi đầu. Còn MU thắng, họ cũng sẽ gần như gạch tên đội bóng vùng Mersayside ra khỏi cuộc đua tới ngai vương vào tháng 5 năm sau.

Nhẹ bước qua Hoa hồng, Chelsea chiếm lại ngôi đầu 

Trở lại với trận đấu. Dù không được đánh giá cao và bị dự đoán là sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi hành quân tới Stmford Bridge nhưng cũng ít ai ngờ Blackburn của Sam Allardyce lại có một màn trình diễn nghèo nàn đến vậy trước đội chủ nhà. Trận thua “lấm lưng, trắng bụng” của họ trước Chelsea là hòa toàn xứng đáng.

Được chơi trên sân nhà và tâm lý thoải mái sau chiến thắng tại Champions League, đón chào sự trở lại của “voi rừng” Drogba và tiền vệ Joe Cole, Chelsea ào ạt tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 29 giây bóng lăn, Joe Cole đã có cơ hội mở tỷ số trận đấu nhưng đáng tiếc là cú lắc đầu trong tư thế thoải mái của anh lại không đi như ý muốn.

Những phút sau đó, khung thành của Blackburn luôn bị đặt trong tình trạng báo động trước những pha tấn công dồn dập của các cầu thủ chủ nhà. Cả Lampard, Drogba và Anelka đều có những pha dứt điểm thử tài thủ môn Robinson của Blackburn.

Cuối cùng những ưu thế đó cũng được cụ thể hóa bằng bàn dẫn trước cho các cầu thủ Chelsea. Phút 20, trong một tấn công chớp nhoáng, Anelka thoát xuống rất nhanh bên cánh trái và tung ra cú căng ngang khiến hậu vệ Givet lóng ngóng đốt lưới nhà sau một nỗ lực cản phá. Tỷ số là 1 – 0 cho các cầu thủ Chelsea.

Trong suốt những phút còn lại của hiệp 1, Blackburn chỉ tạo ra được một pha bóng nguy hiểm duy nhất với tình huống hãm thành của Pedersen ở phút 26. Trong khi đó các cầu thủ Chelsea thi nhau bắn phá khung thành của Robinson nhưng đáng tiếc là họ không thể gia tăng cách biệt cho đội nhà. Hiệp một khép lại với tỷ số 1 – 0.

Bước vào hiệp 2, Chelsea vẫn là đội hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Trước một Blackburn quá yếu và hoàn toàn tê liệt tinh thần chiến đấu, The Blues hoàn toàn áp đảo và tiếp tục ghi thêm đến 4 bàn thắng nữa.

Frank Lampard tỏa sáng cùng cú đúp vào lưới Blackburn 

Phút 48, Frank Lampard dễ dàng nâng tỷ số lên 2 – 0 cho Chelsea khi bóng bật ra sau đường căng ngang của Drogba bên cánh phải. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của “số 8” tại Premier League mùa này.

Đến phút 52, Essien tỏ ra không chịu thua kém người đồng đội, để ghi tên mình vào danh sách những người lập công cho Chelsea khi tung ra cú nã đại bác từ khoảng cách tới 30m hạ gục thủ thành Robinson một lần nữa.

Dù tỷ số đã là 3 – 0 nhưng các cầu thủ chủ nhà vẫn chưa muốn dừng lại, trong 5 phút (từ 59 đến 64). Lần lượt, Frank Lampard nâng tỷ số lên thành 4 – 0 sau khi sút phạt thành công từ chấm 11m. Và Drogba khép lại một ngày thi đấu ấn tượng của các cầu thủ Chelsea bằng một pha đánh đầu dũng mãnh sau pha đá phạt góc của Ballack. Đồng tời vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier Legue cùng Torres của Liverpool với tổng cộng 8 lần lập công.

Thắng trận giòn rã, Chelsea tạm vượt qua MU trên BXH với 2 điểm nhiều hơn. Quan trọng hơn nữa là việc Frank Lampard tìm lại được cảm giác ghi bàn với một cú đúp. Hiệu suất ghi bàn của “số 8” đã thay đổi đáng kể khi anh có 3 lần lập công trong 2 trận gần nhất. Sau khi anh bị nghi ngờ là mất bản năng sát thủ với một thống kê cho thấy những pha dứt điểm trúng đích của Frank Lampard đã giảm tới 50% trong mùa này.

Thua tơi tả trước Chelsea, HLV Sam Allardyce sẽ vẫn còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện chuỗi 9 trận thua liên tiếp trên sân khách của Blackburn (4 trận mùa trước). Và xem ra, trước khi thay đổi được điều đó, họ sẽ tiếp tục thua trận thứ 10 khi tuần tới phải làm khách của MU tại Old Trafford.

Tỷ số chung cuộc:

Chelsea 5 – 0 Blackburn

Cầu thủ ghi bàn: Givet (phản lưới, 20’), Lampard (48, 59’), Essien (52’), Drogba (64’)

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho (Jeffrey Bruma 67’), Terry, Belletti (Paulo Ferreira 61’), Essien, Ballack, Lampard, Joe Cole (Daniel Sturridge 77’), Anelka, Drogba

Blackburn: Robinson, Jacobsen (Salgado 60’), Olsson, Nelsen, Givet, Andrews, Nzonzi, Pedersen (David Hoilett 69’), Emerton, Diouf, Roberts (Nikola Kalinic 53’).

Anh Duy
Thể thao   Xem theo ngày