Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Gilardino "vớt" vé World Cup cho Italia vào phút cuối
11/10/2009 02:07
(VTC News) - Chơi lấn lướt hơn đội chủ nhà nhưng Italia phải chờ đến phút thi đấu cuối cùng đoàn quân của Marcelo Lippi mới giành được 1 điểm từ tay CH Ireland, qua đó ghi tên mình vào VCK World Cup 2010.
Mặc dù chỉ cần giành 1 điểm trong cuộc đối đầu với CH Ireland là Italia có thể đường hoàng tiến vào vòng đấu bảng World Cup 2010, nhưng đội bóng áo thiên thanh vẫn nhập cuộc một cách đầy quyết tâm. Tuy nhiên sự quả cảm của đội chủ nhà đã thiếu chút nữa cướp đi giấc mơ đẹp của Azzurri.
 |
| CH Ireland muốn giữ niềm vui ở lại Croke Park ... |
Gạt sang một bên những lùm xùm quanh Cassano, Lippi đã tung ra sân đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo một cao một thấp Iaquinta - Di Natale. Nhưng khi mà sự kỳ vọng vào bộ đôi khủng khiếp này chưa kịp được bắt đầu thì đội chủ nhà đã bất ngờ có được bàn mở tỷ số.
Phút thứ 8, sau pha phạm lỗi của Legrottaglie, CH có một quả đá phạt ở gần sát đường biên ngang, Khi mà mọi người đều chờ đợi một pha rót bóng vào bên trong thì Lawrence bất ngờ chuyền ngược lại phía sau. Từ khoảng cách gần 20m, Glenn Whelan tung ra pha dứt điểm tuyệt đẹp làm bó tay Gianluigi Buffon. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà.
Bất ngờ bị dẫn trước nhưng đẳng cấp của nhà vô địch thế giới đã giúp cho Italia đứng vững. Đoàn quân áo thiên thanh vẫn bình tĩnh tổ chức lại thế trận và tấn công đội chủ nhà. Với sự di chuyển linh hoạt của bộ ba tiền vệ trụ De Rossi - Palombo - Camoranesi, Azzurri nhanh chóng chiếm lĩnh được thế trận. Những pha bật tường nhanh, nhuyễn ở cự ly ngắn liên tục được các tiền vệ áo trắng sử dụng.
Khi mà các tifosi vẫn chưa hết tiếc nuối vì cú vôlê tuyệt đẹp của Grosso lại đi trúng vị trí của thủ môn CH Ireland thì đội bóng nằm trên bờ Địa Trung Hải đã có bàn thắng cân bằng tỷ số chỉ sau đó 1 phút. Phút thứ 26, Andrea Pirlo thực hiện một tình huống phạt góc ở bên góc trái. Phía trong, dù không cao, nhưng Cammoranesi vẫn chọn được đúng điểm rơi và đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Shay Given.
Những phút thi đấu tiếp theo vẫn là sự lấn lướt của những chàng trai đến từ xứ sở mỳ ống. Với thời lượng kiểm soát bóng lên đến hơn 60%, Marcelo Lippi chủ động "đá ma" đối thủ. Pirlo đã có một đêm thi đấu tuyệt vời trong vai trò hộ công khi anh liên tục có những đường điều phối bóng hợp lý sang hai bên cánh cho Zambrotta và Grosso băng lên. Và rồi cơ hội cứ thế đến với xứ sở mỳ ống. Lần lượt Chiellini và Zambrotta đã làm cho các cổ động viên chủ nhà thót tim từ những tình huống căng ngang từ biên.
Ép sân đối thủ nhưng không ghi được bàn thắng, Italia đã phải nhận trái đắng. Phút thứ 87, sau một tình huống đá phạt nhanh, cầu thủ mới vào sân thay người Stephen Hunt có pha căng ngang thuận lợi vào trong vòng cấm. Và Sean St. Ledger không bỏ lỡ cơ hội, bay người đánh đầu vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.
 |
| ... Nhưng Gilardino đã cướp niềm vui ấy đi ở những phút cuối |
Tưởng chừng như các vị khách phải muối mặt ra về với 2 bàn tay trắng nhưng thần may mắn một lần nữa lại xuất hiện. Lần này "thần" hóa thân vào Gilardino, cầu thủ được Lippi tung vào sân thay cho Di Natale. Phút thứ 90, xuất phát từ một pha phản công nhanh, Simone Pepe dốc bóng thần tốc bên phía cánh trái. Cầu thủ của Udinese quan sát nhanh rồi tỉa bóng cho Iaquinta để "số 9" nhả vào trong cho Gilardino. Trong tư thế bị kèm chặt nhưng cầu thủ đang đầu quân cho Fiorentina vẫn có pha dứt điểm một chạm cực kỳ tinh tế ngược với hướng di chuyển của thủ thành Given, mang về 1 điểm quý giá cho Azzurri.
Với 1 điểm có được sau trận đấu này, Italia đã chính thức giành vé đến Nam Phi mùa hè sau. Còn CH Ireland, rất đáng khen cho tinh thần thi đấu và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ; thế nhưng đẳng cấp của họ vẫn chưa đủ để giữ được chiến thắng ở phút chót. Một suất dự trận play-off có lẽ là kết quả xứng đáng với đội quân của Giovanni Trapattoni.
Bàn thắng:
Ireland: Glenn Whelan 8'; Sean St. Ledger 87'.
Italia: Mauro Camoranesi 26'; Alberto Gilardino 90'.
Đội hình thi đấu:
Ireland: 1.Shay Given; 4.John O'Shea; 5.Richard Dunne; 2.Sean St. Ledger; 6.Glenn Whelan ( Martin Rowlands 70'); 8.Keith Andrews; 11.Liam Lawrence; 3.Kevin Kilbane; 7.Aiden McGeady (Stephen Hunt 78'); 10.Robbie Keane; 9.Kevin Doyle (Leon Best 67').
Italy: 1.Gianluigi Buffon; 5.Nicola Legrottaglie; 2.Gianluca Zambrotta; 3.Fabio Grosso (Salvatore Bocchetti 76'); 4.Giorgio Chiellini; 10.Andrea Pirlo; 7.Mauro German Camoranesi; 6.Daniele De Rossi; 8.Angelo Palombo (Simone Pepe 89'); 9.Vincenzo Iaquinta; 11.Antonio Di Natale (Alberto Gilardino 76').
|
Xếp hạng bảng 8 (Ý giành vé; Ireland đá play-off) |
|
Đội |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Bại |
BT |
BB |
Điểm |
|
Italy * |
9 |
6 |
3 |
0 |
15 |
5 |
21 |
|
CH Ireland |
9 |
4 |
5 |
0 |
12 |
8 |
17 |
|
Bulgaria |
9 |
2 |
5 |
2 |
11 |
11 |
11 |
|
Cyprus |
9 |
2 |
3 |
4 |
12 |
13 |
9 |
|
Montenegro |
9 |
1 |
5 |
3 |
9 |
14 |
8 |
|
Georgia |
9 |
0 |
3 |
6 |
5 |
13 |
3 |
Âu Âu