Man City thoát hiểm ở Villa Park 06/10/2009 05:00
(VTC News) - Buộc phải chia điểm trên sân Villa Park dù áp đảo về thế trận, HLV Mark Hughes và các học trò sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn phá vỡ thế thống trị của nhóm tứ đại gia.

» Adebayor trách FA hà khắc
» Aston Villa - Man City: Lật đổ Big Four
» Tevez sẽ không ăn mừng fair-play nếu ghi bàn vào lưới MU


Chuyến tầu cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2009 đã chứng kiến hai con người đi ngược chiều nhau trên cùng một sân ga từ Aston Villa đến Man City. Đó chính là Richard Dunne và Gareth Barry. Cả hai đều đã từng là linh hồn đội trưởng của hai đội này. Giờ đây, cả hai đều phải chống lại các đồng đội cũ để khẳng định chính mình.

Richard Dunne (trái) đã khiến cho HLV Mark Hughes phải đau đầu

Gareth Barry rời bỏ Aston Villa sau 12 năm gắn bó để kiếm tìm vinh quang mới cùng "gã trọc phú" giàu tham vọng Man City. Còn Richard Dunne lại bị đẩy khỏi The Citizens bởi không thể tìm được trong chỗ đứng trong đội hình đầy rẫy các ngôi sao mới ấy. Chính vì thế cuộc đối đầu này là cơ hội để cả hai trả cả ân huệ lẫn nợ nần cho các CLB cũ. Đồng thời, nó cũng chứng tỏ rằng sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Và ít nhất trong trận đấu hôm qua, Dunne đã làm được hơn thế so với Barry, khi chính anh đã ghi bàn mở tỷ số cho The Villa vào lưới đội bóng cũ.

Trở lại diễn biến chính. Đại pháo Adebayor thi đấu trở lại sau án treo giò khiến Man City khá tự tin và dồn lên áp đặt thế trận tấn công ngay từ đầu khi xuất phát với sơ đồ 4-3-3. Tuy nhiên, Aston Villa cũng không hề tỏ ra kém cạnh bởi ít ra trước Man City, họ cũng được giới chuyên môn đánh giá là một ƯCV cho Top 4 trong một vài mùa giải gần đây.

Bằng chứng là ngay phút thứ 2, chân sút chủ lực Agbonlahor đã gửi thông điệp đầy đe dọa đến Man City bằng cú đánh gót đầy ngẫu hứng từ pha đá phạt góc của Stephen Warnock bên cánh trái. Rất may là thủ môn Shay Given đã phản xạ kịp thời đẩy bóng ra ngoài.

Như bừng tỉnh, Man City tràn lên với khí thế tấn công bừng bừng. Tuy nhiên Aston Villa tỏ ra rất kinh nghiệm khi đối đầu với các đại gia nên họ bình tĩnh cản phá và bẻ gẫy các đợt tấn công của The Citizens ngay từ vòng ngoài cấm địa. Chỉ có duy nhất ở phút 13, Bellamy đột phá bên cánh phải căng ngang cực hiểm cho Adebayor băng vào nhưng thủ thành Friedel đã lao ra cản phá bóng thành công.

Mải mê tấn công, Man City bất ngờ bị thủng lưới ở phút thứ 15’. Richard Dunne đã bật cao hơn hẳn Gareth Barry đón quả phạt góc của Warnock đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Shay Given. Aston Villa vươn lên giành lợi thế dẫn trước về mặt tỷ số. Nhưng suốt thời gian còn lại của hiệp một, Man City vẫn không thể khoan thủng hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở ngoại hạng Anh và đành kết thúc hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 1-0.

Bước vào hiệp Hai, Mark Hughes tăng cường khả năng phát động tấn công từ giữa sân bằng cách thay tiền vệ trụ Nighel De Jong bằng “kiến trúc sư” Stephen Ireland. Và ngay lập tức, phương án trên đã phát huy hiệu quả khi Man City có bàn thắng gỡ hòa được khởi xướng bởi chính cầu thủ này.

Nhờ bàn thắng của Craig Bellamy, The Citizens mới sống sót trở về

Phút 68, Ireland chọc khe thông minh loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự cho Adebayor. Cựu tiền đạo Arsenal đã thu hút hậu vệ đối phương về phía mình trước khi căng ngang như đặt cho Craig Bellamy thoải mái tung cú sút quyết đoán tung nóc lưới thủ thành Friedel. Cả hai đội trở lại vị trí vạch xuất phát.

Không chấp nhận một kết quả hòa, Sparky quyết định tung thêm tiền đạo Santa Cruz vào thay Carlos Tevez ở phút 38. Bên phía Aston Villa, HLV Martin O’Neill cũng đối phó bằng cách rút Carew và thay bằng lão tướng Emile Heskey đồng thời kéo Agbonlahor ra cánh phải, thi đấu với sơ đồ 4-5-1.

Tấn công áp đảo và kiểm soát bóng vượt trội hơn hẳn Aston Villa (19%-81%), nhưng Man City vẫn không thể ghi thêm bàn thắng nào nữa trước lối chơi chặt chém và hàng phòng ngự được đổ bê tông ngay từ ngoài vòng cấm địa.

Rời sân Villa Park với chỉ 1 điểm trong tay, The Citizens vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League với 16 điểm sau 7 vòng đấu (thi đấu thiếu một trận). Kết quả hòa tiếp tục chứng tỏ tham vọng phá vỡ sự thống trị của Tứ đại gia ngoại hạng Anh của HLV Mark Hughes và các học trò còn rất nhiều chông gai ở phía trước. Ở vòng đấu tới, họ tiếp tục có chuyến làm khách trên sân DW của Wigan vào ngày 18/10.

Đội hình thi đấu:

Aston Villa: Friedel; Cuéllar, Dunne, Collins, Warnock; Petrov; Milner, Sidwell, Young; Carew, Agbonlahor.

Man City: Given; Zabaleta, Lescott, Toure, Bridge; Wright-Phillips, Barry, De Jong, Tevez, Bellamy; Adebayor.

Bàn thắng: Richards Dunne (15’)-Craig Bellamy (68’)

Kết quả vòng 8 Ngoại hạng Anh

21:00 Bolton - Tottenham 2-2
21:00 Burnley - Birmingham 2-1
21:00 Hull - Wigan 2-1
21:00 Wolverhampton - Portsmouth 0-1
23:30 Man Utd - Sunderland 2-2
19:30 Arsenal - Blackburn 6-2
21:00 Everton - Stoke City 1-1
21:00 West Ham - Fulham 2-2
22:00 Chelsea - Liverpool 2-0

Thứ Ba, 6/10
02:00 Aston Villa - Man City 1-1

Đức Toàn

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.


Thể thao   Xem theo ngày