(VTC News) - Nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu như World Cup 2010 không có sự góp mặt của hai ngôi sao Lionel Messi (Argentina) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha). Nhưng với Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter thì không có bộ đôi này ắt sẽ có các ngôi sao mới khác.
Vào thời điểm này, trong màu áo CLB Barcelona và Real Madrid, cả Messi lẫn Ronaldo đều đang chói sáng. Qua 6 vòng quay của La Liga, mỗi cầu thủ này đều đã mang về cho đội bóng của mình 5 bàn thắng, không ít trong số đó có tính chất quyết định đến cụ diện trận đấu. Hiện họ đang có mặt trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải quốc nội, chỉ đứng sau tiền đạo David Villa (6 bàn).
 |
| Họ đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2010. |
Tuy nhiên, khi trở về thi đấu cho ĐTQG tại vòng loại World Cup 2010 thì bộ đôi này lại... "không chịu" toả sáng. Với CR9, ở hai trận cầu được coi là sinh tử với Đan Mạch và Hungary anh đều không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương dù không thiếu cơ hội. Hiện Bồ Đào Nha đang đứng thứ 3 tại bảng 1. Vào ngày 10/10 tới đây, nếu không vượt qua được Hungary trên sân nhà thì coi như chuyến tàu đến Nam Phi vào mùa hè sang năm sẽ không có tên đội bóng của Ronaldo.
Trong khi đó, Argentina của Messi cũng lâm vào cảnh tương tự. 4 trận gần đây, đoàn quân của Diego Maradona đều không biết đến khái niệm thắng lợi, từ vị trí thứ hai tụt xuống thứ 5 và đang đứng trước nguy cơ lớn bị loại nếu không giành trọn 3 điểm trước Peru trên sân nhà vào ngày 11/10 tới.
Với tình hình như hiện nay, không ít người bi quan nghĩ rằng Messi và Ronaldo sẽ không có cơ hội thể hiện mình tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nam Phi vào mùa hè sang năm. Dẫu có thế thì với ngài chủ tịch FIFA Blatter cũng chẳng sao.
“Vắng Messi và Ronaldo chẳng ảnh hưởng gì đến World Cup cả. Không có họ thì sẽ có các ngôi sao khác, và luôn luôn có ngôi sao mới", vị lãnh đạo cao nhất của FIFA lạnh lùng kết luận.
Song Mai (tổng hợp)