(VTC News) - Bộ đôi người Pháp Anelka và Malouda đã cùng nhau tỏa sáng, mang lại chiến thắng 2-0 cho Chelsea trước đối thủ khó chơi Liverpool. Tuy nhiên, không thể không kể đến công lao của Drogba với 2 pha kiến tạo trong cả 2 bàn thắng này.
Những mối nghi ngại đã được đặt ra nơi hàng phòng ngự của Chelsea khi 2 trụ cột là Petr Cech và Bosingwa không thể thi đấu. Thủ môn người CH Czech bị cấm thi đấu, trong khi hậu vệ phải người Bồ Đào Nha dính chấn thương. Thay thế họ là thủ môn dự bị Hilario và Ivanovic, “sát thủ” của The Kop, người từng ghi 2 bàn thắng vào lưới đội bóng thành phố cảng trong trận tứ kết Champions League mùa trước.
 |
| Anelka bất ngờ mở tỷ số ở phút 60 (Ảnh: AP) |
Ở phía trên, HLV Ancelotti đã gây bất ngờ khi bố trí tới 4 tiền vệ trung tâm chơi từ đầu. Đáng chú ý là sự có mặt của Deco trong sơ đồ xuất phát. Anelka - Drogba vẫn là cặp tiền đạo ưa thích của chiến lược gia người Italia.
Được chờ đợi rất nhiều nhưng trận đấu diễn ra khá buồn tẻ trong suốt 90 phút với những pha tranh chấp khá quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội. Không có nhiều tình huống nguy hiểm nào được tạo ra khi cả 2 đội đều có thiên hướng sử dụng những pha tấn công biên nhưng những quả treo bóng đều không thực sự sắc nét.
Phải đến phút thứ 24, cơ hội đáng kể đầu tiên mới được tạo ra khi Anelka có đường chuyền thuận lợi vào khu cấm địa Liverpool. Tuy nhiên, Drogba đã đánh đầu hơi nhẹ và không mấy hiểm hóc, khiến Reina dễ dàng tóm gọn trái bóng. Bóng liên tục được đá qua lại giữa khung thành 2 đội nhưng cả 2 thủ môn đều không phải làm việc quá vất vả.
 |
| Trận đấu diễn ra khá nhàm chán |
Mãi đến cuối hiệp 1, Liverpool mới có được những pha tấn công sáng sủa đầu tiên. Đầu tiên là pha chọn điểm rơi rất tốt và đánh đầu của Torres, sau quả tạt của Kuyt. Tiếc là điểm tiếp bóng với đầu của tiền đạo người Tây Ban Nha không tốt, khiến bóng đi nhẹ, lại đập đất và Hilario dễ dàng cản phá. Sau đó Riera sút phạt có pha sút phạt từ khá xa, Hilario đã hơi khuất tầm nhìn và suýt nữa đẩy khung thành đội nhà vào thế nguy hiểm.
Sang hiệp 2, thế trận đôi bên vẫn không sắc nét hơn. Trong suốt 15 phút đầu tiên, bóng vẫn được chuyền qua lại nhưng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Thế trận ấy khiến nhiều người nghĩ tới một kết quả hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra sau đúng một giờ thi đấu. Từ một pha tấn công, bóng được đẩy sang cánh trái cho Drogba và tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã có một pha căng ngang rất thuận lợi vào phía trong. Đối tác của anh, Anelka, cũng băng lên rất nhanh và dù phải chạm bóng hơi với, chân sút người Pháp vẫn đệm bóng gọn gẽ tung lưới thủ thành Reina, mở tỷ số trận đấu.
Thi đấu bế tắc, Liverpool buộc phải tung Benayoun vào sân và sau đó là Babel và Aurelio. Những điều chỉnh, cộng thêm việc The Blues chủ động lùi về đã khiến The Kop chiếm lĩnh thế trận trong 30 phút cuối. Lần lượt Johnson, Gerrard, Torres có cơ hội dứt điểm nhưng tất cả đều không thành công.
 |
| Malouda ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 2-0 (Ảnh: AP) |
Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Chelsea đã bất ngờ có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Drogba với pha xoay chuyển rất khôn khéo và dũng mãnh bên cánh phải. Bị 2 hậu vệ đội khách bám rất sát, “Voi rừng” đã khéo léo đẩy bóng tới sát đường biên ngang rồi bất ngờ xoay người, tung ra một pha căng ngang hiểm hóc. Malouda vào sân thay người trước đó đã có mặt đúng lúc và sút tung lưới Liverpool.
Với chiến thắng này, Ancelotti đã ghi một dấu ấn đậm nét khi vượt qua cả MU lẫn Liverpool, những đối thủ nguy hiểm nhất, trong 2 trận đánh lớn đầu tiên. Sau thất bại trên sân Wigan, niềm tin đã trở lại với HLV người Italia cùng các học trò. Trong khi đó, Liverpool đã đón thất bại thứ 3 trong 8 trận đầu ở giải ngoại hạng, và là trận thua thứ 4 trên mọi mặt trận. Tháng 10 giông bão đã ập đến với thầy trò Benitez khi Aquilani vẫn chưa trở lại, trong khi họ sắp phải gặp đối thủ lớn tiếp theo là MU.
Đội hình thi đấu
Chelsea: Hilario, Ivanovic, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Essien, Lampard, Anelka, Deco (Malouda 76'), Drogba.
Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Insua (Aurelio 83'), Kuyt, Mascherano, Lucas (Babel 76'), Riera (Benayoun 67'), Gerrard, Torres.
|
|
Nguyễn Đỉnh
|
|