(VTC News) - Các cầu thủ Arsenal đã tạo ra một bữa tiệc bóng đã
thịnh soạn trên sân Emirates để mừng sinh nhật năm thứ 14 HLV Arsene Wenger dẫn dắt
The Gunners, bằng chiến thắng đậm đà 6-2 trước "Hoa hồng" Blackburn.
Người hâm mộ đều hiểu rằng chắc chắn các cầu thủ
Arsenal sẽ nhập
trận với quyết tâm cực kỳ cao, không chỉ
bởi vì họ được khích lệ tâm lý sau trận hòa bất ngờ của MU tối
qua, mà còn vì họ muốn có món quà dành tặng người thầy yêu quý
của mình.
Tuy nhiên, dù được đánh giá thấp hơn nhưng Blackburn mới là đội có bàn mở tỷ số ngay sau khi trận đấu bắt đầu
được 4 phút. Sau đường phát bóng của thủ thành Paul Robinson, N'Zonzi đã có một pha đội đầu cầu may và không ngờ bóng đi vào góc hiểm, hạ gục thủ
môn Mannone. Blackburn vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.
 |
Niềm vui của N'Zonzi sau khi bất ngờ mở tỷ số (Ảnh: Reuters).
|
Sau khi
bất ngờ bị dẫn trước, Arsenal đã tràn lên tấn công và họ đã tạo được
nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành của đội khách. Phút thứ 10, đội chủ
nhà thiếu chút nữa đã có bàn thắng gỡ hòa nếu như pha đánh đầu của đội trưởng Fabregas từ đường chuyền của Arshavin không trúng xà ngang.
Phút
17, sau vô số cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà đã có được bàn quân bình tỷ
số do công của tân binh Vermaelen. Hậu vệ người Bỉ đã tung ra một cú sút chìm
hiểm hóc từ khoảng cách 25m, sau khi nhân được được cú nhả bóng lại của Fabregas. Với pha lập công này, Vermaelen đã
có bàn thắng thứ 4 cho Arsenal kể từ đầu giải.
Bàn gỡ hòa đã khiến các cầu thủ Arsenal thi đấu rất hưng phấn và tạo ra một sức ép rất lớn lên phần sân của đội khách. Tuy nhiên, Blackburn đã một lần nữa bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 30. Xuất phát từ pha phản công từ sân nhà, bóng tới chân David Dunn và tiền đạo này đã có cú dứt điểm trúng chân trung vệ Gallas trước khi đi vào khung thành thủ môn Mannone.
Nhưng chỉ đúng 3 phút sau, Arsenal đã có bàn cân bằng tỷ số 2-2 do công của Van Persie. Sau đường chọc khe hiểm hóc của tiền vệ đội trưởng Fabregas, tiền đạo người Hà Lan đã có cú sút chân trái gọn gàng vào góc xa, làm tung lưới thủ môn Robinson.
Các CĐV của Arsenal cũng không phải chờ lâu để ăn mừng bàn thắng tiếp theo. Phút 37, “sóc nhỏ” Arshavin đã lập công bằng một cú sút chân trái đặc trưng làm tung lưới đội khách, cũng từ đường chọc khe của Fabregas. Những phút cuối hiệp 1, Arsenal vẫn là đội làm chủ trận đấu với một lối chơi tấn công rất hứng khởi. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Bước hiệp hai được được 5 phút, Arsenal thiếu chút nữa đã có bàn thắng gia tăng cách biệt. Sau pha bấm bóng chuần xác tới từng cen-ti-met của Rosicky, Fabregas đánh đầu cận thành nhưng Robinson đã phản xạ rất nhanh và kịp đẩy bóng ra.
 |
| Fabregas với cú dứt điểm nâng tỷ số lên 4-2 (Ảnh: Reuters). |
Phút 57, sau nhiều lần kiến tạo cho đồng đội, đích thân Fabregas ghi bàn giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 4-2. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã có một pha khống chế bóng bằng ngực điệu nghệ rồi tung ra cú vuốt bong chân trái từ ngoài khu vực 16m50, làm sững sờ thủ thành Robinson.
Chỉ ít phút sau khi được vào sân từ ghế dự bị, Theo Walcott đã có bàn thắng giúp Arsenal gia tăng cách biệt lên 5-2 ở phút 75. Từ pha dốc bóng của Arshavin bên phía cánh trái, bóng được tạt vào trong cho Fabregas và tiền vệ chơi vô cùng nổi bật trong trận đấu này đã gạt nhẹ bóng sang cho Theo Walcott dứt điểm vào góc xa.
Một phút trước khi hết giờ, Arsenal đã có bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu 6-2 do công của tiền đạo mới vào sân Nicklas Bendtner. Tiền đạo người Đan Mạch đã tục ra một cú sút cực mạnh, bóng đi trúng cột dọc trước khi bật vào khung thành của Robinson.
Đội hình thi đấu
Arsenal: Mannone, Sagna, Gallas, Vermaelen, Clichy, Fabregas, Song Billong, Diaby, Rosicky, van Persie, Arshavin. Dự bị: Szczesny, Walcott, Ramsey, Silvestre, Eboue, Gibbs, Bendtner.
Blackburn: Robinson, Jacobsen, Givet, Chimbonda, Olsson, Emerton, Andrews, Nzonzi, Diouf, Dunn, Di Santo. Dự bị: Brown, McCarthy, Pedersen, Kalinic, Hoilett, Salgado, Jones.
|
|
Nguyễn Lập
|
|