AS Roma 2-1 Napoli: Derby mặt trời 04/10/2009 20:03
(VTC News) - Khi Roma cần, Totti đã lên tiếng với một cú đúp mang về chiến thắng xứng đáng cho đội nhà trong trận Derby mặt trời.

Napoli bước vào trận Derby mặt trời (Derby del Sole) với cái giá treo cổ lửng lơ trước mặt HLV trưởng Donadoni. Chiến thắng trước Siena tuần trước chỉ giúp ông tránh bị sa thải sớm chứ chưa thể lấy lại niềm tin trong mắt ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ thành phố cảng. Bởi thế, việc phải đến làm khách trước AS Roma rõ ràng là thử thách không nhỏ cho Partenopei. Trong khi ấy, dưới thời "gã thợ hàn" Ranieri, đội bóng áo bã trầu vẫn đang bất bại ở Serie A.

 Roma đã có một trận cầu khó khăn trước Napoli.

Tính chất căng thẳng của trận đấu đã khiến 2 đội nhập cuộc khá thận trọng nhưng chỉ 3 phút sau tiếng còi khai cuộc AS Roma đã có cơ hội đầu tiên. Nhận đường chọc khe tinh tế của đội trưởng Fracesco Totti, Perrotta đã lẳng lặng thoát xuống phá bẫy việt vị nhưng cú chích bóng của tiền vệ người Italia lại đập đúng chân thủ thành Morgan De Sanctis ra ngoài. Tưởng như sau tình huống đó, đội chủ nhà có thể tiếp tục duy trì sức ép về phía đối phương nhưng chỉ trong vòng 10 phút lần lượt Marco Motta rồi thủ thành Julio Sergio phải rời sân vì chấn thương đã khiến cho lối chơi của Roma bỗng nhiên bị hẫng hụt.

Tận dụng thời cơ đó, Napoli bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số ở phút 25. Hamsik, cầu thủ thi đấu năng nổ nhất kể từ đầu trận của Partenopei băng xuống dũng mãnh bên hành lang trái trước khi trả ngược bóng vào khu vực cấm địa cho Lavezzi. El Pocho trong tư thế quay mặt lại khung thành vẫn tung ra một cú dứt điểm quyết đoán, bóng xuyên qua một rừng chân hậu vệ Roma đi thẳng vào lưới. Trong tình huống để thua này, rõ ràng thủ thành mới vào sân thay người, Bogdan Lobont, đã có một cú đổ người quá thiếu nhạy cảm, khiến Giallorossi phải trả giá đắt.

 Lavezzi mang lại bàn thắng mở tỉ số cho Napoli

Những phút sau đó, Roma vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng trước hàng phòng ngự nhiều lớp của Napoli nên việc tiếp cận khung thành De Sanctis không phải dễ dàng. Dẫu vậy, chỉ một chút lơi lỏng thôi là hàng thủ áo xanh đã phải nhận một nhát đâm chí tử. Phút 37, Vucinic vượt qua Canavaro, căng ngang vào trong để Perrotta dứt điểm nhưng Totti mới là người chạm bóng cuối cùng trước khi mang về bàn thắng quân bằng tỉ số cho Giallorossi. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Totti đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hiệp 1 kết thúc 

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn không có gì thay đổi khi Roma chủ động chơi chậm, cầm bóng chắc chắn còn bên kia chiến tuyến Napoli chỉ trình diễn một lối đá vô hồn và thiếu sức sống. Trong hoàn cảnh đó, người hâm mộ đành phải chờ đợi vào sự tỏa sáng của một ngôi sao, và người đó ở Olimpico không ai khác ngoài Totti. Phút 53, "Hoàng tử thành Rome" có cú sút cận thành từ đường chuyền của Vucinic nhưng De Sanctis đã chơi xuất sắc ở tình huống này. Nhưng may mắn không đến với thủ môn Italia thêm một lần nữa khi Totti tung cú đại bác hiểm hóc từ khoảng cách 20m ghim bóng thẳng vào góc chết khung thành. 2-1 cho AS Roma.

Totti ấn định chiến thắng cho AS Roma 

Sau bàn thắng này, Totti đã gặp chấn thương ở đầu gối, nhưng do Roma đã hết quyền thay người nên đội chủ nhà gần như chỉ chơi với 10 người trên sân bởi Totti chỉ có thể di chuyển tập tễnh trong phần còn lại của hiệp đấu. Song thầy trò Donadoni đã không thể tận dụng được lợi thế đó để áp đặt lối chơi lên phần sân Giallorossi. Thiếu một thủ lĩnh thực sự, cùng với việc Hamsik bị bắt chết, Napoli chẳng tạo nổi một pha phối hợp ra hồn nào trước khung thành Lobont. Tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra chỉ là cú bay người đánh đầu của tiền đạo người Áo Hoffe, tiếc là bóng lại đi quá thiếu chính xác.

Tỉ số 2-1 được duy trì cho đến khi trọng tài Banti thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Với 3 điểm giành được trong trận đấu này, Roma đã có 11 điểm và leo lên nửa trên của BXH. Còn với Donadoni, tương lai của vị HLV này đã như mành treo chuông.

Đội hình ra sân:

Roma: Julio Sergio (Lobont 21); Motta (Cassetti 10), Andreolli, Burdisso, Riise; Cerci (Faty 46), De Rossi, Pizarro, Perrotta; Totti, Vucinic

Napoli: De Sanctis; Cannavaro (Hoffer 69), Rinaudo, Contini; Maggio, Gargano, Cigarini (Denis 88), Hamsik, Datolo (Zuniga 81); Quagliarella, Lavezzi

Mỹ Liên
Thể thao   Xem theo ngày