Lập công phút cuối, Sneijder giúp Inter giải khát 04/10/2009 01:44
(VTC News) - Chủ động tấn công trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Inter cũng phải đợi đến phút thứ 90+3, khi Sneijder dứt điểm tinh tế, mới giải tỏa được cơn khát chiến thắng dày vò hơn 1 tuần qua (xem video).

» Mourinho bắt đầu mở miệng, phản pháo báo chí Italia
» Udinese quyết chơi đôi công cùng Inter
» Inter - Udinese: Đi tìm chân giá trị

Quyết tâm của các cầu thủ Inter được thể hiện rất rõ khi họ chủ động dồn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với khả năng di chuyển rộng của Eto'o cộng với sự năng nổ của Sneijder ở giữa sân, đội bóng của Jose Mourinho đã buộc các vị khách phải rơi vào thế chống đỡ. Thế nhưng sự cương cứng về mặt tâm lý cũng như việc vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Udinese đã làm cho Nerazzurri, dù cầm được nhiều bóng trong khoảng 10 phút đầu tiên, nhưng lại không thể tiếp cận được khung thành của Handanovic.

Eto'o và các đồng đội đã có một trận đấu vô cùng khó khăn 

Trái với phát biểu trước trận đấu, Udinese đã tỏ ra biết mình biết người khi chơi với một đội hình thấp và sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Họ cố gắng chia cách hộ công Sneijder của Inter ra khỏi cặp tiền đạo Eto'o - Milito ở phía trên. Và với tâm lý của một đội bóng đang "vào phom" cộng với sự nỗ lực đến hơn 100% của các cầu thủ, Pasquale Marino đã giữ được mành lưới thành công trong nửa đầu hiệp 1.

Đến lúc này, cái tài của Mourinho mới được thể hiện. Người đặc biệt không thúc giục các học trò của mình dồn lên nữa mà chủ động chơi chậm lại, nhường đất cho Zebrette lên bóng. Và quả nhiên các cầu thủ Udinese đã sập bẫy.

Sau một tình huống cướp bóng ở giữa sân, Inter tổ chức phản công nhanh. Eto'o sau khi dùng tốc độ đánh bại hoàn toàn sự đeo bám của các tiền vệ phòng ngự của đội khách, đã thực hiện pha xỉa nách tuyệt đẹp xuống cho Dejan Stankovic. Từ một góc hơi hẹp bên phía phải, đội trưởng đội tuyển Serbia tung ra cú sút quyết đoán hạ gục Handanovic mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sau khi phải nhận bàn thua, các cầu thủ Udinese cũng không thể cải thiện được lối chơi tấn công của mình. Nó dễ dàng bị những tiền vệ cơ bắp của Jose Mourinho bẻ gãy. Thế nhưng với việc Inter phải chịu tổn thất lớn khi Milito bị chấn thương và phải ra sân, đội chủ sân Friuli đã ngay lập tức nắm được phút "xao lãng" của hàng phòng ngự Nerazzurri để có được bàn thắng quân bình tỷ số.

2 phút sau khi tiền đạo người Argentina rời sân, Udinese bất ngờ có được bàn gỡ. Từ một tình huống phát động tấn công ở sân nhà, Di Natale đã rất khôn khéo phá bẫy việt vị, thoát xuống nhận đường chọc khe của đồng đội và dễ dàng sút tung lưới Cesar trong tình huống đối mặt. Tỷ số được cân bằng 1-1.

Đến lúc này, Inter không thể tiếp tục lối chơi rình rập được nữa. Một lần nữa họ lại phải xông lên phía trước để kiếm tìm bàn thắng. Nhưng khi mà những gì đội bóng của ngài Moratti làm được chỉ là pha tả xung hữu đột của Eto'o trong vòng cấm đội khách thì Udinese lại tỏ ra vô cùng sắc sảo với những đường phản công của mình. Sau một đường treo bóng vào khu vực cấm địa của Inter, trung vệ Lucio cắt bóng trượt và Alexis Sanchez đã có cơ hội ở ngay chấm 11m. Và nếu như cú sút của số 11 đi thấp hơn chút nữa thì không rõ điều gì sẽ xảy ra với nhà đương kim vô địch.

Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội vào sân mà không hề có biến chuyển gì trong lối chơi.Kịch bản hiệp 1 lại được tái diễn ở hiệp 2,chỉ có khác đôi chút là Udinese thay vì tập trung hoàn toàn phòng ngự đã chủ động phản công nhanh mỗi khi có cơ hội. Bóng được dồn chủ yếu cho "cánh chim đầu đàn" Di Natale. Và từ một tình huống như vậy, đội trưởng của Zebrette đã suýt chút nữa khiến Inter "khóc hận" nếu như cú sút của anh ở phút thứ 50 đi chính xác hơn.

Thời gian kiểm soát bóng lên đến gần 60% nhưng Inter không thể nào tiếp cận được khung thành Handanovic, và các cầu thủ áo sọc xanh đen buộc phải tung ra những cú sút xa. Tình huống đáng tiếc nhất là ở phút thứ 65, Stankovic tung cú sút xa rất căng, bóng được đẩy ra và Muntari lao vào đá bồi. Tuy nhiên cú dứt điểm của tiền vệ người Ghana lại đi ra ngoài từ khoảng cách chưa đến 5m.

Sneijder (phải) kịp thời tỏa sáng mang về 3 điểm cho Inter.

Trong 20 phút cuối, thế trận diễn ra khá cân bằng, cả 2 đội chơi ăn miếng trả miếng, và đều có những cơ hội cho riêng mình. Đến lúc này thì đẳng cấp của nhà đương kim vô địch mới lên tiếng. Khi các Interista vẫn chưa khỏi tiếc nuối sau pha rê bóng và dứt điểm mẫu mực của Eto'o ở phút thứ 86, thì Wesley Sneijder đã làm cho cầu trường nổ tung bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút thứ 90+3. Từ đường chuyền chéo cánh của Eto'o, cầu thủ người Hà Lan thoát xuống bên cánh trái, và từ một góc rất hẹp, Sneijder vẫn bình tĩnh cứa lòng tinh tế, bóng lăn qua tầm cản phá của Handanovic và từ từ đi vào lưới.

Bàn thắng này của Sneijder đã chấm dứt hoàn toàn khát vọng có điểm của Udinese trên Giuseppe Meazza sau 5 năm tay trắng. Quan trọng hơn là nó đã tạm đưa Nerazzurri lên ngôi đầu bảng, gây sức ép mạnh mẽ lên Sampdoria và Juventus sẽ ra quân vào ngày mai.

Bàn thắng:
Inter: Stankovic 22'; Sneijder 90'+3'
Udinese: Di Natale 27'

Đội hình thi đấu:
Inter: 12.Julio Cesar; 25.Walter Samuel; 6.Ferreira Lucio (Davide Santon 88'); 26.Cristian Chivu; 4.Javier Zanetti; 19.Esteban Cambiasso; 10.Wesley Sneijder; 11.Sulley Muntari (David Suazo 72'); 5.Dejan Stankovic; 9.Samuel Eto'o; 22.Alberto Diego Milito (Mario Balotelli 25').

Udinese: 22.Samir Handanovic; 80.Maurizio Domizzi; 13.Andrea Coda; 24.Aleksander Lukovic; 8.Dusan Basta (Christian Zapata 70'); 21.Gaetano D'Agostino; 88.Gokhan Inler; 11.Alexis Alejandro Sanchez; 7.Simone Pepe (Giovanni Pasquale 90'); 83.Antonio Floro Flores (Bernardo Corradi 75'); 10.Antonio Di Natale.

Âu Âu
Thể thao   Xem theo ngày