(VTC News) - Chưa có trận nào ở vòng loại World Cup 2010 mà đẳng cấp của các nhà ĐKVĐ thế giới được thể hiện rõ ràng như vậy, trong trận đấu rạng sáng nay, gặp Bulgaria.
Italia chưa hứng chịu bất cứ một thất bại nào trong chiến dịch giành vé tới Nam Phi, nhưng màn trình diễn nghèo nàn của họ trước các đối thủ bậc trung ở lục địa già đã khiến thầy trò Marcelo Lippi bị người hâm mộ chỉ trích một cách thậm tệ. Chứng kiến hàng công tịt ngòi 4 trận liên tiếp và chiến thắng chỉ đến nhờ những pha "đốt đền" của đối phương, dư luận Italia đã lên tiếng mạnh mẽ đòi đưa Cassano trở lại đội hình, điều mà Lippi chẳng hề muốn tí nào.
Do đó, trận đấu với Bulgaria chính là cơ hội cuối cùng để Iaquinta và các đồng đội chứng minh sự lựa chọn của "Gã đầu bạc" là hoàn toàn chính xác.
Bước vào trận đấu, Italia từ bỏ sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc để chuyển sang đội hình 4-3-1-2 giàu tính sáng tạo và cơ động hơn với Pirlo đá hộ công đằng sau Gilardino và Iaquinta. Ở hàng phòng ngự, Grosso đã trở lại và trám vào cánh của Cristico; trong khi De Rossi cùng Marchisio, Camonaresi trở thành phòng tuyến vững chắc trước hàng tứ vệ giăng ngang của tuyển Ý.
Trái ngược với phong độ mờ nhạt ở các trận đấu đã qua, Pirlo đã có một buổi tối hoàn hảo, hệt như cách anh đưa con tàu Italia đến vinh quang tột đỉnh 4 năm về trước. Cùng với những người hùng World Cup khác, anh đã góp phần chứng minh cho người hâm mộ thấy thế nào là đẳng cấp của những nhà ĐKVĐ thế giới.
Phút thứ 10, tiền vệ của AC Milan tâng bóng
kĩ thuật qua đầu hàng phòng ngự Bulgaria để Grosso thoát xuống tung cú
vô lê chuẩn xác mở tỉ số trận đấu. Một bàn thắng thể hiện sự tinh tế
tuyệt vời của Pirlo khi chỉ bằng một nhịp chạm bóng, anh đã loại bỏ
toàn bộ hàng thủ dày đặc của đội phương; đồng thời nó cũng cho thấy
Juventus đã đúng đắn đến nhường nào khi đưa Grosso về mái nhà Olimpico
thân thương.
Có bàn mở tỉ số, Italia thảnh thơi thi triển lối đá nhịp nhàng và đầy xúc cảm của mình. Và khi cái duyên trở lại, hàng công của Azzurri đã chứng tỏ họ đáng sợ đến mức nào. Phút 12, Iaquinta dứt điểm lạnh lùng sau đường tạt bóng của Zambrotta nhưng hậu vệ Stanislav Manolev đã lui về kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi. Sức ép cứ thế đè nặng lên đôi vai của Berbatov cùng các đồng đội và chỉ có may mắn mới giúp họ tránh được những bàn thua trông thấy.
Gồng mình lên chống trả những đợt tấn công của đội chủ nhà, phải tới tận giữa hiệp một, Bulgaria mới tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Petrov tung cú vô lê cận thành, nhưng Buffon đã có một pha bay người cản phá không tưởng để giữ sạch mành lưới cho đội bóng áo Thiên thanh.
Đòn phản công bất thần của Bulgaria như chạm vào lòng tự ái của thầy trò Lippi. Không cho đội bóng xứ sở hoa hồng có cơ hội nghĩ về một cuộc lật đổ vĩ đại, phút 40, pha phối hợp 1 chạm cực nhanh của Iaquinta và Gilardino đã được tiền đạo đang khoác áo Juventus kết thúc gọn gàng nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp một.
Bước sang hiệp 2, Bulgaria đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng hết Georgiev rồi đến lượt Berbatov đều đã đánh rơi nhạy cảm ghi bàn của mình trên đất Ý. Thậm chí, đến một người quen thuộc với xứ sở mỳ ống như Bojinov cũng trở thành một cậu nhóc học việc trước bức tường thành mang tên Buffon.
Chính vì vậy, dù Rossi bỏ lỡ một vài tình huống ngon ăn ở cuối trận đấu nhưng 2-0 cũng là quá đủ để người Ý ăn mừng. Đã lâu lắm rồi, họ mới được chứng kiến đội tuyển quốc gia thi đấu hưng phấn và đẹp đến vậy kể từ ngay bước lên đỉnh của bóng đá thế giới 4 năm về trước.
Khoảng cách với Ireland giờ đã là 4 điểm và dù cho họ có thua trước đối thủ trực tiếp vào tháng 10 này, thì trước một đảo Síp cực yếu, chiến thắng xem như là điều không cần phải bàn cãi. Sau Anh, TBN và Hà Lan đã chắc suất, người Ý cũng đã đặt 1 chân lên con tàu tới Nam Phi mùa hè năm sau.
Đội hình ra sân:
Italy:
Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Grosso - Camoranesi, De
Rossi, Marchisio (Pepe 72') - Pirlo - Gilardino (Rossi 58'), Iaquinta
(D'Agostino 83').
Bulgaria: Ivankov - Manolev, I
Stoyanov, Angelov, Kishishev - Georgiev, Yankov (Domovchiyski 73'), S
Petrov, M Petrov (Bojinov 63') - Berbatov, Rangelov (Georgiev 63')
|
Bảng 8, vòng loại
World Cup khu vực châu Âu
|
|
Đội
|
Trận
|
Thắng
|
Hòa
|
Bại
|
BT
|
BB
|
Điểm
|
|
Italia
|
8
|
6
|
2
|
0
|
13
|
3
|
20
|
|
CH
Irland
|
8
|
4
|
4
|
0
|
10
|
6
|
16
|
|
Bulgaria
|
8
|
2
|
5
|
1
|
10
|
7
|
11
|
|
Cyprus
|
8
|
1
|
3
|
4
|
8
|
12
|
6
|
|
Montenegro
|
8
|
0
|
5
|
3
|
7
|
13
|
5
|
|
Georgia
|
8
|
0
|
3
|
5
|
4
|
11
|
3
|
Gia My