Ronaldo vẫn "tịt ngòi" nhưng Bồ Đào Nha còn... "sống sót" 10/09/2009 03:28

(VTC News) - Một trận đấu được coi là sinh tử với Bồ Đào Nha nhưng Cristiano Ronaldo tiếp tục "tịt ngòi". Và phải nhờ đến bàn thắng của trung vệ Pepe, đội khách mới có chiến thắng sát nút 1-0 trước Hungary, qua đó thắp lên hy vọng mong manh dự World Cup 2010 cho CR7 và các đồng đội.

Được đánh giá là ứng cử viên sáng nhất cho tấm vé chính thức tham dự VCK World Cup 2010 tại bảng 1, tuy nhiên trước khi loạt trận thứ 8 của vòng loại diễn ra, Bồ Đào Nha chỉ đứng ở vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Đan Mạch 7 điểm. Bởi vậy, nếu Ronaldo và các đồng đội không giành trọn 3 điểm trước đội nhì bảng Hungary thì gần như chuyến tàu đến Nam Phi vào mùa hè sang năm sẽ không có tên Bồ Đào Nha. Có thể nói, Carlos Queroiz và các học trò đang ở vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Khác với trận đấu với Đan Mạch cách đây 4 ngày, HLV Queroiz quyết định để Simao trên băng ghế dự bị, thay vào đó là Liedson, cầu thủ ghi bàn thắng giúp Bồ thoát chết trên đất của những “chú lính chì dũng cảm”. Hỗ trợ phía sau tiền đạo này là hàng tiền vệ 5 người, trong đó Ronaldo được bố trí đá nhô cao và được phép di chuyển khá tự do.

Như thường lệ sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha chiếm lĩnh thế trận nhờ vào khả năng cầm bóng của những siêu sao hàng đấu thế giới như Deco, Ronaldo hay Thiago. Lợi thế đó đã được họ cụ thể hoá bằng bàn thắng bằng đầu của trung vệ Pepe ở phút thứ 10.

 Pepe ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Bồ Đào Nha.

Sớm có bàn thắng, đội khách chơi hưng phấn nhưng không vì thế mà họ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Bởi Hungary vẫn thi đấu bình tĩnh để hoá giải các đợt tấn công của đối khách nhờ vào sự bọc lót khá kín kẽ giữa các cầu thủ ở tuyến phòng ngự. Trong khi ở hàng công, dù thi đấu cố gắng nhưng các tiền đạo vẫn chưa thể sớm làm rung lưới Bồ Đào Nha ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, thế trận diễn ra cân bằng hơn khi Hungary tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, con đường để các tiền đạo đội nhà đi vào khung thành của thủ môn Edurado lại cực kỳ chông gai. Và ngay cả khi HLV Erwin Koeman có sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và con người thì bàn thắng vẫn là cái gì đó quá xa xỉ đối với  họ. Bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha vẫn duy trì được lối đá của mình nhưng bàn thắng nâng tỷ số của trận lại không thể đến với họ dù không phải là không có cơ hội.

Với kết quả này, Bồ Đào Nha vẫn không thể chiếm được vị trí thứ hai, bởi ở trận đấu sớm, Thuỵ Điển đã có chiến thắng 1-0 trên sân của Malta. Nhưng may cho Ronaldo và các đồng đội là đội đầu bảng Đan Mạch lại bất ngờ bị Albania cầm chân với  tỷ số 1-1. Như vậy, với 13 điểm có được sau 8 loạt đấu, Bồ Đào Nha vẫn còn cơ hội tham dự World Cup 2010, nếu 2 trận cuối họ đều giành chiến thắng, trong khi Thuỵ Điển và Đan Mạch cầm chân nhau ở trận đấu cuối cùng.

Bảng 1, vòng loại World Cup khu vực châu Âu

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

Đan Mạch

8

5

3

0

15

4

18

Thụy Điển

8

4

3

1

9

3

15

Bồ Đào Nha

8

3

4

1

10

5

13

Hungary

8

4

1

3

9

5

13

Albania

9

1

4

4

5

9

7

Malta

9

0

1

8

0

22

1

Song Mai

Thể thao   Xem theo ngày