Maradona và cuộc chơi sấp ngửa "H" - "Z" 09/09/2009 06:30
(VTC News) - Những hinchas của Albicelestes theo dõi trận đấu ở Gigante de Arroyito hôm thứ Bảy đều cảm thấy nhói đau khi nhìn Maradona với gương mặt thất thần, đứng lặng bên đường piste và lặng lẽ... gặm móng tay. Khoảnh khắc ấy như bị đóng băng còn người hùng của họ thì đứng chôn chân, bất lực và yếu đuối.

» Sức ép "ngàn cân" đè lên cổ Maradona
» Maradona hoảng hốt trước nguy cơ mất vé dự World Cup
» Xin lỗi Maradona, anh không còn là "Thánh"
» Hạ gục đoàn quân Maradona, Brazil giành vé đến Nam Phi
» Argentina - Brazil: Maradona bên "miệng vực" tội đồ


23 năm trước ở Mexico, “Bàn tay của Chúa” (Hand of God) từng vẽ lên một phép màu ma thuật khi “đập” bóng tung lưới thủ môn Peter Shilton. 23 năm sau, nó chẳng thể mang lại một điều thần kỳ.

Vết cứa nhói tim

Trong cái ngày đội quân của Diego Maradona bị Brazil đập cho tan nát cuối tuần trước, một người phụ nữ có tên Hope Powell đã giúp đội bóng đá nữ Anh vượt qua Hà Lan để tiến vào chung kết giải vô địch châu Âu. So sánh 2 sự kiện, cây viết Richard Williams của tờ Guardian đã đặt câu hỏi: “Liệu Hope Powell có dẫn dắt Argentina giỏi hơn Diego Maradona?”.

Maradona bị so sánh với nữ HLV Hope Powell (phải) về tài thao lược.

Một lối châm biếm thâm thúy của người Anh nhưng cũng không hề thiếu căn cứ! Hope Powell là người phụ nữ đầu tiên được UEFA cấp chứng chỉ HLV chuyên nghiệp.

10 trận đấu ở vòng loại World Cup 2010 dưới thời Alfio Basile, Argentina chỉ để thua duy nhất một trận (trên sân Colombia). Maradona thay thế Basile, Albicelestes chơi 5 trận và để thua đến 3. Khi Basile rời ĐTQG vào tháng 10/2008, Argentina còn đường hoàng đứng đầu BXH Nam Mỹ. 11 tháng sau, họ đã tụt xuống thứ tư và đối diện với nguy cơ lần đầu vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 40 năm.

Thất bại thảm hại 1-6 ở Bolivia, đội bóng chỉ thắng được đúng 3/15 trận đã đấu, trong ngày Cá tháng Tư là một nỗi ê chề không thể đong đếm của Albicelestes. Sau hơn một nửa thế kỷ, đội bóng ánh xanh - trắng mới để thua với tỷ số đậm như vậy (lần đầu tiên là trận thua 1-6 trước Tiệp Khắc ở World Cup 1958). Còn với thất bại trước kình địch Brazil ở Rosario 4 ngày trước, Argentina lần đầu nếm trái đắng trên sân nhà ở vòng loại lần này.

Không triết lý


Sau thất bại ở Gigante, Maradona đã nhận hết lỗi về mình, và điều đó cũng chẳng sai.

Trái bóng dần tuột khỏi tầm tay “Cậu bé Vàng” (Ảnh: Reuters) 

Dunga sau 3 năm dẫn dắt Selecao đã định hình được một hệ thống chiến thuật dựa trên những cá nhân ưa thích, trong khi Maradona vẫn loay hoay với những phép thử của mình. Liệu pháp xoay vòng đã được “El Diego” sử dụng nhưng vô hiệu bởi ông không thể gắn kết được những cá nhân lại với nhau.

Maradona vẫn xoay mòng mòng giữa các giải pháp bố trí quân, từ 4-2-3-1, 3-4-3 đến 4-4-2. Sơ đồ cuối cùng được sử dụng ở trận gặp Brazil đã bị chê trách bởi một mình Mascherano ở vị trí tiền vệ phòng ngự không thể quán xuyến nổi khu trung tuyến trước sức sáng tạo của các vũ công Samba.

Maradona đã loại bỏ Riquelme và Higuain không thương tiếc. Những cầu thủ đang có phong độ cao như Cambiasso, Zarate, Gonzalo Rodriguez, Zabaleta, Insua và Pablo Aimar cũng bị “El Pibe de Oro” gạt phăng đi mà không một lời giải thích.

Ở Gigante, ông đã để Tevez, người chỉ ghi 8 bàn trong 51 trận cho Albicelestes trước đó, chơi từ đầu. Ngược lại, Aguero, người ghi một bàn và kiến tạo 2 đường chuyền thành bàn trong trận giao hữu với Nga tháng trước, bị đẩy lên ghế dự bị. Điều tương tự cũng xảy ra với Diego Milito, chủ nhân của 24 bàn thắng cho Genoa mùa trước.

Trong khi đó, Lisandro Lopez, người đã ghi bàn trong trận gặp Nga, đã nổ súng 6 lần trong 5 trận ở Lyon mùa này, thậm chí còn không được đăng kí. Ngôi sao “xế” Martin Palermo, người từng bỏ lỡ 3 quả penalty trong một trận đấu ở Copa America 1999 được triệu tập nhưng chẳng rõ để làm gì. Nên nhớ là từ sau trận đấu để đời với Colombia 10 năm trước, Palermo chưa một lần được Albicelestes triệu tập trở lại, cho đến khi Maradona lên nắm quyền.

Trong trận đấu với Brazil, Maradona chỉ sử dụng một tiền vệ công là Juan Veron và cũng không có cầu thủ nào chơi cùng vị trí được đăng kí dự bị. Một mình lão tướng 34 tuổi phải quán xuyến toàn bộ nhiệm vụ phát động tấn công suốt 90 phút. Mà thực ra, “La Bruja” đã bị Gilberto và Melo đã phong tỏa hoàn toàn, dẫn đến hệ thống tấn công bị bẻ gãy từ trứng nước.

Người ta đã chất vấn Maradona rằng Riquelme, người trẻ hơn Veron 3 tuổi đang ở đâu?

Gaby Heinze, một trong số những “thảm họa” của Real mùa trước vẫn được tin dùng. Heinze là tội đồ trong những trận thua vỡ mặt của Kền kền trước Liverpool và Barca, là người vẫn chưa chơi phút nào cho Marseille mùa này, là người đá phản lưới nhà trong trận đấu với Paraguay, là người bị thất sủng dưới trướng HLV tiền nhiệm Basile… Ở Gigante, cầu thủ 31 tuổi đã để lạc Luisao trong bàn thua đầu tiên. Và theo như báo chí đồn thổi, chính Heinze là kẻ xúi giục “El Diego” đừng triệu tập Higuain.

Maradona cũng phạm sai lầm khi bổ nhiệm Mascherano làm đội trưởng thay Zanetti. Zanetti là người lớn tuổi nhất, khoác áo ĐTQG nhiều nhất và có nhiều năm làm thủ quân Inter. Trong khi đó, Mascherano thiếu tố chất thủ lĩnh và tiếng nói của anh cũng không có sức nặng với các ngôi sao khác.

Không phải ngẫu nhiên khi Luis Chilavert, thủ môn kỳ cựu người Paraguay tuyên bố Argentina thiếu tính cân bằng cũng như chất kết dính. Trong khi đó, cựu danh thủ Jose Sanfillipo mô tả Diego như là một kẻ vô dụng và phải từ chức ngay lập tức.

Người hùng hay là con số 0?

Là người hùng hay là con số Không? Maradona sẽ trả lời (Ảnh: Reuters) 

Nếu Argentina vượt qua Paraguay sáng mai, Maradona có thể sẽ không dễ thở hơn nhưng một thất bại ở Asuncion sẽ đưa người hùng ngày nào tới “giá treo cổ”.

Maradona có vẻ như sẽ chiều theo dư luận khi để cậu con rể Aguero ra sân từ đầu, thay thế Tevez vốn chỉ biết gây thất vọng. Dưới hàng hậu vệ, lão tướng 36 tuổi Rolando Schiavi sẽ chơi thay vị trí Sebastian Dominguez, người đã đá rất tệ hôm 6/9. Trong khung gỗ, Juan Carrizo cũng sẽ trở lại để thay thế một Mariano Andujar còn quá non.

Cả 2 điều chỉnh ở hàng phòng ngự đều khiến nhiều người nhăn trán bởi Schiavi chưa từng ra sân trong màu áo Albicelestes, kể cả đội trẻ, trong khi Carrizo chính là “tội đồ” trong thất bại 1-6 trước Bolivia.

Dù sao, Maradona vẫn toàn quyền quyết định mọi vấn đề nhân sự cũng như vận mệnh của Albicelestes, và vận mệnh của chính anh nữa. Chỉ có điều trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, người ta không thể trông chờ người khác (trong trường hợp này là các cầu thủ) hay nhờ sự may rủi, mà phải bằng năng lực của chính mình. Liệu có thể không, Maradona?

Trong ngôn ngữ của người Anh, các từ “Hero” (Người hùng) và “Zero” (Số không) chỉ khác nhau một chữ cái. Và khoảng cách giữa người hùng và kẻ vô dụng đôi khi rất mong manh.

Vậy Maradona sẽ là người hùng hay là con số 0?

Câu trả lời thuộc về chính “El Pelusa”, sau trận đấu với Paraguay.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao   Xem theo ngày