Xin lỗi Maradona, anh không còn là "Thánh" 06/09/2009 13:31
(VTC News) - Trước trận “El Clasico” gặp Brazil, Maradona đã nói anh muốn trẻ lại 20 tuổi để giúp Argentina đánh bại Brazil. Cái cách cổ vũ tinh thần học trò ấy có thể gợi cho người ta 2 sự nghi hoặc. Nghi hoặc thứ nhất được đặt ra trước trận: Phải chăng “Cậu bé Vàng” không tin vào các học trò? Nghi hoặc thứ 2 đến từ sau thất bại tủi nhục này: Nếu một phép lạ có đưa Maradona trở lại thời đỉnh cao ở Mexico 86 và xỏ giày ra sân, Argentina liệu có thể đánh bại Brazil?

» Video: Brazil dội mưa bàn thắng vào lưới Argentina
» Hạ gục đoàn quân Maradona, Brazil giành vé đến Nam Phi


Sẽ là quá khó cho chúng ta để đi tìm đáp án cho câu hỏi đầu tiên. Nhưng ở câu hỏi thứ 2, hẳn là nhiều người sẽ không ngần ngại nói rằng: Cho dù Maradona có trẻ lại, Argentina cũng không thể thay đổi vận mệnh.

Argentina đã thua tan nát ngay trên sân nhà Gigante de Arroyito (Ảnh: Reuters) 

Đã qua rồi cái thời bóng đá là một môn nghệ thuật, nơi mà mỗi trận đấu là một buổi biểu diễn và mỗi cầu thủ cũng là những vũ công. Bóng đá ngày nay đã được trả lại đúng bản chất là một môn thể thao, thậm chí một môn khoa học, và người ta luôn phải tính toán chi li trước mỗi trận đấu để giành được chiến thắng.

Thời oanh liệt của Maradona, cái thời “Cậu bé Vàng” trong chiếc áo số 10 đã khuynh đảo tất cả mọi sân cỏ và một mình cộng với 10 cầu thủ thường thường bậc trung vẫn đủ sức vô địch cúp thế giới, đã thuộc về quá khứ. 2 thập kỷ đã qua, chừng ấy thời gian là đủ hình thành lên một thiên tài, nhưng cũng đủ để một tượng đài sụp đổ.

Maradona cần phải hiểu: Ở thời buổi này, người ta không thể chiến thắng mà chỉ dựa vào tấn công.

Hãy nhìn vào những gì đội quân của Carlos Dunga thể hiện ở Rosario sáng nay. Nó mang dấu ấn đậm nét của người thuyền trưởng. Đó mà một lối phòng thủ khoa học và hết sức thông minh. Hàng tiền vệ giăng ngang của Selecao, với Gilberto Silva và Felipe Melo là 2 chốt chặn cuối cùng đã phong tỏa mọi pha lên bóng của Albicelestes, trong khi Messi và Tevez thực sự đã bị Luisão và Lúcio bắt chết.

Diego Maradona khó có thể đổ lỗi thất bại này cho đối phương, cho Carlos Dunga, những kẻ đã biến thứ Samba hoa mỹ thành một thứ Samba lai Catenaccio cứng nhắc. Bởi người ta cũng chỉ thấy ở Argentina một thứ Tango nhàn nhạt và dễ bắt bài, còn “Cậu bé Vàng” đứng lặng bên đường piste và không thể truyền cho học trò dù chỉ một chút ý tưởng tấn công mới mẻ.

Maradona đã giữ lời hứa, đã để các học trò ào lên tấn công, nhưng hiệu quả của chúng thì còn cách xa so với những gì anh kỳ vọng. Maxi Rodriguez và Jesus Datolo ở 2 cánh, Juan Veron ở giữa không phát huy được hiệu quả, trong khi Messi và Tevez ở phía trên cũng hoàn toàn câm lặng trước những cái bóng áo vàng.

Maradona không thể trách Brazil đã sử dụng một thứ Samba xơ cứng và xa lạ. Thay vào đó, anh nên hỏi tại sao Messi trong màu áo xanh - trắng chưa bao giờ chơi hay như ở Barca. Anh nên tự trách mình khi đã quá tin vào một tiền đạo phải mất 2 năm mới ghi được 1 bàn cho ĐTQG là Tevez, một Juan Verón quá già và thiếu ý tưởng, trong khi bỏ quên một Higuain trẻ, khỏe và đầy khát khao…

Trước trận đấu ở Rosario, Maradona và Dunga đã đụng nhau 9 lần trên sân bóng. Trong những lần đối đầu ấy, Maradona thắng áp đảo với 6 chiến thắng và chỉ 2 thất bại. Dunga cũng chưa bao giờ ở cùng đẳng cấp với Maradona. Vậy nhưng lịch sử chỉ ra rằng có những cầu thủ vĩ đại chưa bao giờ trở thành một HLV giỏi. Và ở Rosario, “El Pelusa” đã thua trong cuộc đấu trí với một HLV trẻ hơn mình 3 tuổi.
 
Chút ít hi vọng đã được nhen nhóm khi Dátolo đi bóng và dứt điểm đầy ngẫu hứng tung lưới Cesar. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng xuất thần và ngay sau đó, niềm hi vọng ấy đã vỡ tan như bọt nước khi Brazil lại thêm một lần nhân đôi cách biệt. Kaka có pha chọc khe sơ đẳng cho Fabiano dứt điểm, hạ gục Albicelestes.

Lối phòng thủ mơ ngủ và thụ động đã giết chết một Argentina kiêu hùng. Chúng ta có thể chờ đợi gì hơn với bộ tứ vệ gồm Zanetti và Heinze quá già, Otamendi quá non còn Domínguez quá vô danh ở tuổi 29?

Maradona không thành công trong việc thổi hồn vào đội bóng những ý tưởng tấn công mới mẻ (Ảnh: Reuters) 

Maradona đã rời trận đấu này từ sân El Monumental tới Gigante de Arroyito, Rosario. Ở Gigante de Arroyito, Argentina chưa từng đánh bại Brazil trong quá khứ, thậm chí còn không ghi nổi lấy một bàn. Và lần này, kết cục cũng không có gì khác biệt.

Thất bại trước Brazil dù sao cũng chỉ là một trận thua với 3 điểm bị bỏ phí và những tiếc nuối. Với vị trí thứ tư trên BXH, vận mệnh và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay binh đoàn Maradona và nếu thắng cả 3 trận còn lại, vé dự World Cup vẫn nằm trong túi họ.

4 ngày nữa, Maradona và các học trò sẽ có chuyến làm khách ở Paraguay. Đó là trận đấu mà nếu Argentina vẫn thất bại, Paraguay sẽ trở thành đội thứ 2 của Nam Mỹ giành vé đến Nam Phi, trong khi tương lai của Albicelestes sẽ thực sự bị đe dọa. Mới ngày nào, họ còn kiêu hãnh đứng trên tất cả mọi người…

Điều gì sẽ xảy ra nếu sau ngày 14/10, Argentina không có vé đi Nam Phi? Có lẽ “El Pelusa” sẽ không thể sống “thọ” cùng Albicelestes nổi một năm. Và lúc đó, hình tượng một vị “đấng cứu thế" (El Diez) của bóng đá Argentina cũng chỉ còn là dĩ vãng.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao   Xem theo ngày