Hai lần "đốt đền", Kaladze dâng chiến thắng cho Italia 06/09/2009 04:16
(VTC News) - Các tiền đạo im hơi lặng tiếng suốt cả trận nhưng Azzurri vẫn giành trọn vẹn 3 điểm trước Georgia, nhờ một người đang chơi ở Serie A: Kakha Kaladze!

Đã rất lâu rồi các tiền đạo của đội bóng áo màu thiên thanh mới rơi vào tình cảnh tồi tệ đến như vậy khi 3 trận đấu liên tiếp vừa qua, họ chẳng thể nào tìm được mành lưới của đối phương. Bởi thế, Georgia là đối thủ tuyệt vời để Iaquinta cùng các đồng đội "giải khát".

Từ bỏ sơ đồ 4-3-3 mang hơi thở thời đại, Lippi quay trở về với đội hình 4-4-2 truyền thống như thời ông còn dẫn dắt Juventus. Camonaresi được kéo sang cánh trái trong khi Marchioni được giao phó nhiệm vụ bên hàng lang phải; hỗ trợ phía sau cho bộ đôi tiền đạo Giuseppe Rossi và Vincenzo Iaquinta. Tuy vậy, những sự thử nghiệm này không để lại chút dấu ấn nào trong lối chơi của Azzurri. Thi đấu trái sở trường, Camonaresi vẫn rất xông xáo nhưng không hiệu quả, Marchioni thậm chí còn tội tệ hơn khi chỉ là một con số không tròn trĩnh trong suốt 58 phút có mặt ở trên sân.

Kaladze trong một đêm trở thành tội đồ dân tộc

Bởi thế, không lấy gì làm ngạc nhiên, khi Georgia với lợi thế sân nhà mới là những người chơi hay hơn trong những phút đầu trận đấu. Phối hợp nhịp nhàng, tổ chức đánh chặn từ xa hợp lý, các học trò của Cuper đã chặn tất cả mọi nẻo đường tiến đến khung thành Giorgi Lomaia. Chỉ đến khi Chiellini và Cristico dâng cao tìm kiếm bàn thắng thì lối chơi của Italia mới có được đôi chút khởi sắc, song từng đó là chưa đủ để khoan thủng bức tường thành kiên cố do Kaladze cùng các đồng đội dựng nên. 0-0 là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, trong khi Italia đẩy cao tốc độ trận đấu hòng tìm kiếm cơ hội khai thông thế bế tắc thì Georgia vẫn kiên trì với lối chơi của mình. Và phút 48, suýt chút nữa lòng kiên nhẫn ấy đã được đền đáp xứng đáng khi Levan Khmaladze lao vào đánh đầu cận thành, tiếc là bóng đi đúng vào vị trí mà Buffon đã chọn.

7 phút sau, "Người nhện" tiếp tục cứu cho Italy một bàn thua trông thấy. Nhận đường chuyền chuẩn xác từ bên phía cánh phải, Vladimer Dvalishvili bật cao đánh đầu từ cự ly chỉ khoảng 5 m nhưng phản xạ tuyệt vời của thủ thành bên phía Juve mới là thứ giành chiến thắng sau cùng.

Hút chết sau 2 bàn thua, may mắn lại tiếp tục mỉm cười với Italia khi họ bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Từ khoảng cách 40m, Angelo Palombo bất ngờ tung cú sút xa cực mạnh và trong nỗ lực cản phá, Kaladze đã đánh đầu thẳng về lưới nhà.

Có bàn thắng mở tỉ số, Italia chơi bóng thảnh thơi hơn rất nhiều, đặc biệt là ở 2 vị trí vào thay người trong hiệp 2: Quagliarella và D'Agostino. Chính sự cơ động của họ đã tăng thêm sự sắc sảo cho thế trận tấn công của người Ý, đồng thời gây sức ép ngày một lớn lên khung thành Georgia. Và tới phút 67, sức ép đó đã phát huy hiệu quả. Từ đường căng ngang của Criscito bên trái, lại là Kaladze một lần nữa lóng ngóng phá bóng thẳng về lưới nhà trước sự bất lực của thủ thành Lomaia. 2-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Như vậy, mặc cho các tiền đạo áo xanh tiếp tục tịt ngòi song với 3 điểm quý giá nhận được từ tay Kaladze, thầy trò Lippi vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng 8 trước khi bước vào trận đấu với Bulgari thứ 4 này. Với việc CH Ireland cũng có được chiến thắng nhẹ nhàng ở đảo Síp nên chiếc vé đi thẳng tới Nam Phi chỉ có thể được quyết định vào lượt đấu ngày 10-10 tới.

  
 Clip chiến thắng của Italia.

Đội hình thi đấu:

Georgia: 1-Giorgi Lomaia; 2-Ucha Lobzhanidze, 13-Zurab Khizanishvili, 4-Kakha Kaladze, 5-Amiran Sanaia; 10-Levan Kenia, 16-Luka Razmadze (7-Levan Tskitishvili 73), 6-Levan Kobiashvili, 8-Levan Khmaladze, 11-Jano Ananidze (17-Mate Vatsadze 59); 9-Vladimir Dvalishvili.

Italy: 1-Gianluigi Buffon; 2-Gianluca Zambrotta, 5-Fabio Cannavaro, 4-Giorgio Chiellini, 3-Domenico Criscito; 7-Marco Marchionni (15-Gaetano D’Agostino 58), 10-Andrea Pirlo, 6-Angelo Palombo, 8-Mauro Camoranesi (14-Davide Santon 70); 11-Giuseppe Rossi (17-Fabio Quagliarella 58), 9-Vincenzo Iaquinta.

Gia My
Thể thao   Xem theo ngày