Maradona “nổ” vang trời trước đại chiến với Brazil 05/09/2009 01:19
(VTC News) - Rạng sáng mai, Argentina sẽ có trận đối đầu quan trọng với kình địch Brazil ở vòng loại World Cup. Hiện Argentina đang đứng thứ 4 trên BXH, hơn đội đứng kề sau là Ecuador vỏn vẹn 2 điểm. Bởi vậy, Albicelestes cần có một chiến thắng để vượt ra khỏi khu vực nguy hiểm.

» Argentina - Brazil: Maradona bên "miệng vực" tội đồ
» Messi hào hứng với trận gặp Brazil ở nơi "chôn rau cắt rốn"

Maradona cho biết Argentina sẽ tấn công và không cho Brazil thảnh thơi (Ảnh: Reuters) 

Phát biểu với báo giới ngày hôm qua, HLV Diego Maradona tuyên bố đội bóng của ông sẽ lựa chọn lối chơi tấn công để giành chiến thắng trước kẻ tử địch: "Chúng tôi phải tấn công để dồn họ về phía vòng cấm. Chúng tôi không thể để họ được thảnh thơi”.

“Cậu bé Vàng” cũng chẳng hề giấu bài. Thay vào đó, mọi tư duy chiến thuật trong trận đấu này đều được ông công khai trên mặt báo: "Chúng tôi sẽ tấn công họ từ 2 bên cánh của Maxi Rodriguez và Jesus Datolo, từ trung tâm của Juan Sebastian Veron, với sự tàn phá của Lionel Messi, Carlos Tevez, với Javier Zanetti từ phía sau luôn sẵn sàng xông lên. Những cú sút phạt trực tiếp và phạt góc cũng là vũ khí đắc lực. Chúng tôi có rất nhiều lựa chọn, chúng tôi phải chơi một trận đấu tốt nhất để chống lại một đội bóng lớn”.

Brazil hiện đang ở thế thuận lợi với ngôi đầu bảng, hơn Argentina 5 điểm. Một chiến thắng trước đội quyển áo xanh - trắng có thể giúp họ có vé đi tiếp. Vì thế, dù "nổ" vang như vậy, Maradona vẫn thận trọng dời nơi tổ chức trận đấu này từ sân nhà của River Plate (ở thủ đô Buenos Aires) sang thành phố Rosario, với hi vọng bầu không khí nhiệt huyết của các CĐV nơi đây sẽ giúp ích cho học trò của mình.

“Nếu tôi ở vào vị thế của họ (Brazil), tôi sẽ không thể ngủ đêm nay”, Maradona kết luận bài phát biểu bằng một lời thách thức, đồng thời cũng để cổ vũ tinh thần quyết đấu của toàn thể đội bóng.

N.Đ (theo FIFA)
Thể thao   Xem theo ngày