(VTC
News) - Phải rạng sáng Chủ nhật này, trận đấu giữa Argentina và Brazil thuộc vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ mới diễn ra, nhưng cầu thủ
hai bên đã "động binh" bằng những lời khiêu chiến. Ngay sau khi
Messi tuyên bố Albiceleste có thể dễ dàng đánh bại Selecao, lập tức các
vũ công Samba như Robinho, Kaka, Fabiano có lời đáp trả.
Trên
BXH khu vực Nam Mỹ, Brazil đang tạm hơn Argentina 5 điểm và chỉ cần một trận thắng nữa
là họ coi như sẽ cầm một tấm vé chính thức đến Nam Phi vào mùa hè sang năm. Trong khi đó, vị trí thứ 4 hiện tại khiến
Argentina có khả năng phải tranh vé play-off với đại diện vùng
CONCACAF. Thậm chí, họ cũng sẽ lần đầu tiên không qua nổi vòng loại sau 40 năm,
nếu không có kết quả quan ở 4 trận đấu còn lại. Thế nên, đối với đội
chủ nhà, trận cầu này có ý nghĩa sống còn.
 |
| Robinho: Argentina đang lo lắng. (Ảnh: madridgalacticios). |
Trước
giờ bóng lăn, Messi đã tự tin tuyên bố đội nhà có thể dễ dàng đánh bại
Brazil., còn HLV Diego Maradona thì kích thích tinh thần thi đấu của các học
trò bằng tuyên bố: Argentina có nhiều cầu thủ giỏi hơn Brazil, nên chẳng
có gì phải e ngại đối thủ!
Tất nhiên, những lời lẽ có phần trịch
thượng như vậy khiến các cầu thủ Brazil cảm thấy nóng mặt: “Argentina
đang cố chọc tức chúng tôi, nhưng Brazil sẽ không rơi vào cái bẫy mà họ
giăng ra. Có vẻ như Argentina đang lo lắng”, tiền đạo Robinho nhận xét.
Đồng tình với quan điểm của người đồng đội, Luis Fabiano nhấn mạnh việc đội
quân của Maradona cố gắng gây áp lực trước trận đấu là muốn làm lợi cho
họ, nên Brazil phải hết sức bình tĩnh không có gì mà phải sợ.
Cẩn
trọng hơn, tiền vệ Kaka cảnh báo các đồng đội: “Brazil là đội bóng mạnh
nhưng vẫn cần phải thi đấu cẩn thận, bởi Argentina có nhiều cầu thủ
xuất sắc như Lionel Messi, Sergio Aguero hay Carlos Tevez. Họ là những
cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu bất cứ lúc nào. Do đó, chúng ta cần phải đặc biệt quan tâm tới những cầu thủ này”.
Trong
khi đó, dù thừa nhận Messi là cầu thủ nguy hiểm và có thể gây ra nhiều
phiền toái cho hàng thủ Brazil, nhưng HLV Carlos Dunga cho biết các học
trò của ông sẽ không mải mê kèm tiền đạo đang chơi cho Barcelona mà lơi
là cho 10 cầu thủ còn lại.
Song Mai (tổng hợp)