(VTC News) – Vượt qua Thể Công với bàn thắng duy nhất của Merlo ở phút 77, SHB Đà Nẵng lần thứ 2 trong mùa giải trở thành nhà vô địch. Cách đây hai tuần SHB Đà Nẵng đã nâng cao chiếc Cúp Vô địch V.League 2009, còn hôm nay là Cúp Quốc gia.
Thể Công vào trận mà không có Phước Tứ trong khi đó Bảo Khanh phải ra sân trong tình trạng chấn thương chưa lành hẳn. Ngoài ra một số vị trí của Thể Công cũng tỏ ra uể oải dù đã có gần 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu.
Bên phía SHB Đà Nẵng cũng không cho thấy nhiều quyết tâm trong việc quyết giành được chiếc Cúp còn lại của mùa giải. Chính vì thế họ vào trận khá chậm chạp và cùng với đội bóng lính tạo nên một thế trận như ru ngủ trong hiệp một.
|

|
|
Pha tranh chấp quyết liệt khá hiếm hoi trong hiệp 1 của cầu thủ hai đội (Ảnh: Quang Minh) |
Có lẽ thời tiết Hà Nội bỗng mát mẻ lạ thường khiến cho trận chung kết Cúp Quốc gia 2009 cũng khá được chờ đợi đã diễn ra trong thế mồ hôi không đẫm áo. Cả hai đội không tạo ra được một cơ hội đáng kể nào về phía khung thành của nhau.
Trong khi Merlo của SHB Đà Nẵng cho thấy sự cứng đơ và lẻ loi trên hàng công thì Thể Công cũng chẳng có phương án nào tiếp cận khung thành đội bóng sông Hàn. Cuộc tranh chấp ở trung tuyến tẻ nhạt với những đường chuyền ngang bị bắt bài liên tục. Khán giả trên sân chỉ còn biết ngán ngẩm và không biết mình chờ đợi một điều gì từ trận đấu này nữa.
Sang hiệp 2 SHB Đà Nẵng bắt đầu tạo sức ép về phía khung thành Văn Dũng của Thể Công. Nhờ sự cơ động của Nguyễn Rogerio bên cánh phải cùng sự hỗ trợ của Thanh Phúc, họ liên tục tạo ra những đường chuyền bóng từ biên vào để tận dụng chiều cao của Merlo.
Phút 77 sau nhiều lần không chiến bất thành, Merlo đã tận dụng sự hỗn loạn trong khu vực 16m50 của Thể Công, ra chân chớp nhoáng, mang về bàn thắng mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng.
 |
| Merlo ăn mừng bàn thắng của mình (Ảnh: Quang Minh) |
Có được bàn thắng SHB Đà Nẵng ngay lập tức triển khai lối chơi phòng thủ và đá chậm chắc ở trung tuyến nhằm tạo thế chủ động, đồng thời vẫn giữa được nhịp độ trận đấu. Còn về phía Thể Công dù để thủng lưới nhưng sức tấn công của họ vẫn không mấy được cải thiện.
Những phút cuối cùng của trận đấu, Thể Công có cơ hội ghi bàn thắng gỡ hòa nhưng rất tiếc Khánh Lâm lại kết thúc bóng trúng xà ngang khung thành Đức Cường trong một tình huống mà đá bóng ra ngoài khó hơn vào trong.
Không có được bàn thắng từ cơ hội mười mươi, Thể Công chỉ còn biết trách mình đã thiếu quyết tâm để giành lấy cúp trong một ngày SHB Đà Nẵng không có thừa động lực như đội bóng lính.
Hà Thành