Thách... SHB Đà Nẵng dám buông! 09/08/2009 08:43

(VTC News) - T&T Hà Nội là anh em với SHB Đà Nẵng và đang xếp thứ 2. SLNA là đối thủ của SHB Đà Nẵng vòng đấu này lại đang xếp ngay sau T&T Hà Nội. Bên cạnh đó cả B.Bình Dương và XMHP đều có cơ hội đánh chiếm vị trí thứ 2 của T&T.HN.


> Thể Công - QK4: "Đừng để tình yêu thành áp thấp nhiệt đới" 
 

Mặc dù đã chính thức vô địch V.League mùa giải này, song vai trò của SHB Đà Nẵng trong việc thâu tóm giải đấu về tay bầu Hiển vẫn còn đè lên vai thầy trò Lê Huỳnh Đức. Trách nhiệm bất thành văn của họ là phải cắt đuôi những đối thủ bám sau người anh em T&T Hà Nội. Mà SLNA là đối thủ gần nhất.


Cả T&T.HN (trắng) và B.Bình Dương (đỏ) đều không thể sảy chân nếu không muốn mất vị trí top 3 (Ảnh:VSI)


Chắc chắn SHB Đà Nẵng không dám buông, nhưng cũng chẳng ai dám bảo đội bóng sông Hàn dễ dàng ghìm chân đội bóng sông Lam. Nên nhớ, thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh là đội bóng duy nhất đến thời điểm này bất bại trên sân nhà. Nếu cái dớp đã định thì các nhà ĐKVĐ nhiều lắm cũng chỉ có thể dời sân với 1 điểm trong tay.

 

Trong khi đó, T&T HN cần phải coi sự giúp đỡ của SHB Đà Nẵng ở sân Vinh là chuyện phụ và chẳng có nghĩa lý gì nếu chính T&T HN không tự mình giành chiến thắng trước hết.

 

Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là đội bóng của thành phố biển Nha Trang. K.Khánh Hòa cuối tuần qua cũng giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước XMHP. Hiện tại K.Khánh Hòa đang xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH với 31 điểm, và nếu họ không giành tối thiểu 1 điểm trước T&T.HN thì tấm vé dự play-off  vẫn không bỏ qua cái tên K.Khánh Hòa.

 

Ngoài SLNA bám sát T&T HN còn phải kể đến hai đội bóng khác cũng sẵn sàng đánh úp mọi đối thủ để vượt mặt chiếm chỗ của cả T&T HN lẫn SLNA, đó là B.Bình Dương và XMHP, hai đội đang lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và 4 với cùng 34 điểm.

 

Cơ hội có điểm, thậm chí là 3 điểm trọn vẹn, ở vòng đấu này của đội bóng đất Thủ cũng như đội bóng đất cảng là không nhỏ.


Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 7, Leandro sẽ cùng các đồng đội đánh bại ĐTLA trên sân Lạch Tray không có khán giả? (Ảnh: Quang Minh)


Bất chấp Lạch Tray không khán giả, Leandro và các đồng đội sẽ quyết biến cuộc viếng thăm của ĐTLA thành nỗi buồn tay trắng. 90 phút trên sân được ví như “cái nồi cơm nguội” khi không một bóng CĐV sẽ không nguội như người ta nghĩ, vì tình yêu bóng đá của người đất cảng luôn hừng hực cháy trong mọi hoàn cảnh. Những tiếng hò reo xông lên vẫn sẽ cất lên bên ngoài những cánh cửa vào sân. Và trong giá trị của sự đồng vọng thầy trò HLV Vương Tiến Dũng lại càng thấy quyết tâm hơn.

 

Trong khi đó, dù không có lệnh cấm khán giả đến sân như ở ngoài đất cảng nhưng có lẽ xứ Thanh lại rơi vào một buổi chiều ảm đạm. Mọi thứ gần như đã chấm hết với thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến kể từ chiều 2/8 khi họ tự che lấp tia sáng cuối đường hầm từ trận thua 1-2 đáng tiếc trước QK4.

 

Bây giờ điều mà người xứ Thanh trông chờ là những màn đấu hồn nhiên trong sáng, không có nhiều áp lực của Thanh Hóa trong ba trận đấu còn lại của mùa giải, trước khi họ nói lời chia tay V.League. Và chiều nay, đánh bại B.Bình Dương sẽ giúp họ vợi đi phần nào những nỗi buồn đang gặm nhấm từng gót giầy, vệt cỏ bóng đá vùng sông Mã một thuở oai hùng.

 

Ba cặp đấu còn lại của vòng 24 là cuộc chạm chán giữa Thể Công với QK4 trên sân Hàng Đẫy. Ở phố Núi, HAGL có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm trước M.Nam Định. Con trên sân Thống Nhất, CLB TP. HCM sẽ phải tiếp đội bóng đến từ miền Tây, CS Đồng Tháp.


Lịch thi đấu vòng 24

Ngày

Giờ

Sân

Đội

Đội

THTT

CN

9/8

15.30

Thanh Hoá

Thanh Hoá

B.Bình Dương

 

15.30

Nha Trang

K.Khánh Hoà

T&T Hà Nội

 

15.30

Vinh

SLNA

SHB Đà Nẵng

VCTV3

15.30

Thống Nhất

TPHCM

TĐCS Đ.Tháp

 

15.30

Pleiku

HAGL

GM Mikado NĐ

 

15.30

Hàng Đẫy

Thể Công

Quân Khu 4

VTC

15.30

Lạch Tray

XM Hải Phòng

ĐTLA

VTV3


Hà Thành

Thể thao   Xem theo ngày