(VTC News) - Eto’o đã có bàn thắng đầu tiên cho Inter Milan nhưng kết thúc trận tranh Siêu cúp Italia diễn ra trên SVĐ Tổ Chim, Trung Quốc, họ vẫn phải chịu thúc thủ với tỷ số 1-2 trước Lazio (xem video).
HLV Jose Mourinho tiếp tục trưng sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 với cặp tiền đạo Milito - Eto’o, trong khi vị trí hộ công do Stankovic đảm nhận. Các tân binh Thiago Motta và Lucio cũng xuất phát ngay từ đầu trận.
 |
| Eto'o có bàn thắng đầu tiên nhưng Inter vẫn mất cúp. (Ảnh: tutusport). |
Được đánh giá cao hơn, Inter nhập cuộc khá tốt sau tiếng còi khai cuộc. Tiền đạo Eto’o được bố trí đá tự do. Anh liên tục di chuyển sang hai cánh, đồng thời lùi sâu nhận bóng từ đồng đội để vừa tìm kiếm bàn thắng từ những cú sút xa vừa tạo ra nhiều khoảng trống cho người đồng đội Milito có cơ hội dứt điểm.
Với cách đá này, “báo đen” đã khiến hàng thủ của Lazio gặp khá nhiều khó khăn. Chỉ tiếc, sự kém duyên và thiếu chính xác trong các pha dứt điểm đã không cho phép Eto’o sớm ghi được bàn thắng, đặc biệt là ở hiệp hai.
Phút thứ 56, tận dụng sai lầm của hậu vệ Lazio, Eto’o dùng sức rướn vượt qua sự truy cản của thủ môn Muslena, tung cú sút bằng chân trái nhưng bóng lại đi xẹt qua khung thành bỏ trống. Và, ngay cả khi chỉ còn cách cầu môn có đúng 2m thì Eto’o lại sút bóng đi trúng chân hậu vệ đối phương khiến đồng đội, HLV Mourinho cũng như khán giả cảm thấy đầy tiếc nuối.
Mọi nỗ lực của Eto’o cũng chỉ được hiện thực hóa bằng một bàn thắng ở phút thứ 78 sau một cú sút trái phá. Nhưng trước đó, Inter đã phải nhận hai bàn thua. Những phút cuối trận, “báo đen” vẫn miệt mài thi đấu nhưng dấu ấn cuối cùng mà anh để lại là một cú sút phạt đi sạt cột dọc.
Qua trận đấu, người ta mới hiểu được vì sao thời gian gần đây, “người đặc biệt” liên tiếp có những động thái giục BLĐ mua về một cầu thủ có khả năng kiến thiết lối chơi. Stankovic được tạo cơ hội nhưng cầu thủ này chỉ thi đấu ở mức tròn vai. Đáng lẽ anh phải thường xuyên có những đường chuyền thuận lợi cặp tiền đạo Eto’o – Milito tìm kiếm cơ hội, thì lại đi dứt điểm từ những tình huống mang tính năm ăn năm thua.
Vì thế, khi Inter bị dẫn trước 2 bàn, buộc Mourinho phải đưa cầu thủ này ra để chuyển sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 về 4-3-3 với sự xuất hiện của tiền đạo trẻ Balotelli. Rõ ràng, vào thời điểm này Inter đang thiếu đi một cầu thủ mang tầm thủ lĩnh ở giữa sân để có thể làm cho lối chơi trở nên đa dạng hơn.
Về phía Lazio, như tuyên bố trước khi trận đấu diễn ra, HLV Ballardini sử dụng đội hình 4-3-1-2 nhưng tiền đạo Pandev ngồi ngoài, thay vào đó là Rocchi đá cặp với Zarate. Hiểu mình, biết người, “đại bàng xanh” sử dụng lối chơi chậm và chắc. Chủ động trong việc phòng ngự và linh hoạt trong tấn công.
Về số cơ hội, họ không có nhiều tình huống nguy hiểm bằng Inter nhưng khả năng tận dụng lại tốt hơn hẳn. Phút thứ 63, từ pha sút phạt của đồng đội ở ngoài vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ Inter đổi hướng đến đúng vị trí của Matuzalem. Cầu thủ này nhanh chân dứt điểm và kèm theo chút may mắn, Lazio đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc trận đấu.
 |
| Niềm vui của các cầu thủ Lazio sau khi trận đấu kết thúc. (Ảnh: tuttosport). |
Mạch hưng phấn của các cầu thủ Lazio tiếp tục được thể hiện ở bàn thắng thứ hai. Phút 67, nhận đường chuyền từ tuyến hai, đội trưởng Rocchi di chuyển khéo léo, khống chế bóng bằng ngực, vượt qua sự truy cản của cặp trung vệ Chivu - Lucio, tung cú tâng bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Julio Cesar. 2-0 cho Lazio.
Sau khi bị rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, “đại bàng xanh” vẫn thi đấu đầy bình tĩnh, đặc biệt là thủ môn trẻ Muslera để bảo toàn kết quả mong manh. Trước khi có hai bàn thắng, nếu không có tài năng tài năng của thủ môn đeo áo số đúng năm sinh của mình, 86, thì Lazio đã phải vào lưới nhặt bóng sau các cú dứt điểm đầy hiểm hóc của Eto’o, Lucio hay Muntari.
Với kết quả này, Inter đã không thể lần thứ 5 đăng quang ở Siêu cúp Italia để sánh ngang thành tích của AC Milan. Trong khi đó, đây là chiến thắng thứ hai của Lazio trước Inter ở cúp này. Nhưng quan trọng hơn, “đại bàng xanh” đã có một sự khởi đầu như ý muốn cho mùa giải mới khắc nghiệt sắp bắt đầu.
Đội hình thi đấu:
Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Chivu, Zanetti; Muntari (Suazo 83'), Cambiasso, Thiago Motta (Vieira 69'); Stankovic (Balotelli 69'); Milito, Eto'o.
Lazio: Muslera; Lichtsteiner, Siviglia, Diakitè, Kolarov; Brocchi, Baronio (Dabo 53'), Mauri; Matuzalem (Cribari 81'); Rocchi (Cruz 71'), Zarate.
Bàn thắng: Eto'o 78' - Matuzalem 63', Rocchi 67'
Song Ma