Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Rooney và sao trẻ lập công, Quỷ Đỏ đá bay Bầy dơi
06/08/2009 05:28
(VTC News) - Trên sân nhà Old Trafford, MU tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong tour đấu giao hữu mùa hè khi giành chiến thắng 2-0 trước Valencia.
MU đang chơi rất tốt trong chuỗi trận giao hữu trước thềm mùa giải mới. Tính ra trước trận này, Quỷ Đỏ đã có 6 trận bất bại với 4 chiến thắng ở châu Á, một trận thắng trước Boca Juniors ở Audi Cup và một trận hòa với Bayern (MU chỉ thua ở loạt suất luân lưu).
 |
| HLV Alex Ferguson với danh hiệu HLV xuất sắc nhất nước Anh mùa giải trước |
Rạng sáng nay, MU tiếp tục tái hiện chuỗi phong độ ấn tượng ấy với chiến thắng 2-0 ở Old Trafford trước CLB Tây Ban Nha Valencia. Chân sút Rooney và hậu vệ trẻ Tom Cleverly là tác giả 2 bàn thắng của Quỷ Đỏ.
Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Alex Ferguson đã xuất hiện với nụ cười tươi rói, trên tay là chiếc kỷ niệm chương dành cho HLV xuất sắc nhất nước Anh mùa giải trước. Đây là phần thưởng được FA trao cho Sir Alex sau khi dẫn dắt MU tới danh hiệu vô địch nước Anh lần thứ 3 liên tiếp, đồng thời đại diện cho đảo quốc sương mù trong trận chung kết Champions League.
Do thủ thành số một Edwin van der Sar dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu 2 tháng, Ben Foster đã được trao cơ hội bắt chính còn Thomasz Kuszczak ngồi ghế dự bị. Và dù Valencia là một đối thủ chẳng mấy dễ chịu, Alex Ferguson vẫn quyết định sử dụng những cầu thủ trẻ. Trước hết là hậu vệ 20 tuổi người Bỉ Ritchie de Laet, người mới chuyển đến Old Trafford được 7 tháng và chơi duy nhất một trận cho đội hình 1. Sau đó là Tom Cleverly, anh là một tiền vệ 19 tuổi (có thể chơi hậu vệ) và chưa từng chơi một trận chính thức cho MU. Ngoài ra, các chú “Quỷ nhỏ” Jonny Evans, Zoran Tosic và tân binh Antonio Valencia cũng được ra sân từ đầu.
Sau khi dành 1 phút tưởng niệm Sir Bobby Robson, 2 đội bắt đầu trận đấu. David Villa, cầu thủ được xem như mục tiêu săn đuổi của MU tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Tận dụng sai lầm của hậu vệ trẻ de Laet, Villa đã có cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng anh đã sút hỏng.
 |
| Rooney ăn mừng bàn mở tỷ số cùng đồng đội |
Bên phía MU, cái tên Michael Owen rất được chú ý bởi sự xuất hiện của HLV Capello trên khán đài. Nhà cầm quân 63 tuổi muốn “xem giò” thần đồng Anh quốc ngày nào để quyết định liệu có gọi hay không gọi anh vào danh sách tham dự trận giao hữu với Hà Lan vào tuần sau. Không biết có phải vì căng cứng trước ánh nhìn của người thầy ở ĐTQG hay không mà cầu thủ 29 tuổi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn cho MU, trong đó có 3 tình huống chắc ăn mười mươi.
Vậy nhưng, khi mà Owen không thể tỏa sáng, Sir Alex đã có Rooney và Valencia. Phút 51, tân binh Antonio Valencia đã chứng tỏ giá trị của mình với quả tạt như đặt từ bên cánh phải, bóng tìm đến trúng cái đầu của Rooney, không lệch lấy một centimet và nhiệm vụ của tiền đạo này chỉ là lắc đầu đưa bóng vào lưới. Một bàn thắng rất đơn giản của Rooney nhưng mang đậm dấu ấn của Valencia.
Có bàn thắng vào lưới Los Che, MU liền thay bộ đôi Owen - Rooney ra sân và tung Dimitar Berbatov cùng “Kiko” Macheda vào sân. 20 phút sau bàn mở tỷ số, Quỷ Đỏ đã có bàn ấn định chiến thắng 2-0. Khởi nguồn của nó lại đến từ tiền vệ Valencia, cầu thủ người Ecuador có một pha đi bóng thần tốc bên cánh phải trước khi chuyền bóng vào trong, tạo cơ hội thuận lợi cho Tom Cleverly sút tung lưới thủ thành Miguel Angel Moya. Cleverly vẫn còn là cái tên lạ lẫm với các CĐV MU, anh mới cơ 19 tuổi, có quốc tịch anh và gia nhập học viện đào tạo trẻ của MU do Ole Gunnar Solskjær đào tạo từ năm 2005.
 |
| Tom Cleverly bất ngờ tỏa sáng với bàn thắng thứ hai |
Trong trận đấu này, 2 “chàng David” rất được kỳ vọng của Valencia là David Silva và David Villa đã không để lại nhiều dấu ấn. Cả 2 đều là mục tiêu của đội chủ sân Old Trafford nhưng không gây được nhiều ấn tượng. Kết thúc 90 phút thi đấu, MU giành phần thắng chung cuộc 2-0.
Trận giao hữu này đã để lại rất nhiều điểm sáng với MU. Trước hết là ở vị trí tiền vệ phải của Valencia. Tiếp đến là Cleverly, người đa năng như O’shea, có thể chơi được cả trên hàng tiền vệ lẫn hậu vệ. Sir Alex đã có thể yên lòng đón những thách thức từ mùa giải mới, trước hết là trong trận tranh Siêu cúp nước Anh với Chelsea vào chủ nhật này.
Sau trận đấu này, Los Che vẫn còn một trận nữa ở Anh, đó là trận giao hữu với Arsenal vào thứ Bảy này.
Bàn thắng: Rooney (51’), Tom Cleverly (73’)
Nguyễn Đỉnh