Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Lee Nguyễn ghi bàn đẳng cấp hạ gục TP.HCM
05/08/2009 18:52
(VTC News) - Bằng pha sút phạt đẳng cấp, Lee Nguyễn đã ấn định chiến thắng 4-3 cho HAGL trước TP.HCM, trong bối cảnh cả hai đang vùng vẫy thoát khỏi cuối BXH.
Gia Lai chiều nay không hề đổ mưa nhưng trên SVĐ Pleiku đã có một cơn mưa dữ dội, cơn mưa bàn thắng. Tổng cộng đã có tới 7 bàn thắng được ghi trong trận đấu bù của vòng 15 V.League giữa HAGL và TP.HCM chiều nay. Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong suốt 100 phút (mỗi hiệp bù giờ 5 phút) trên SVĐ Pleiku đã kết thúc với phần thắng 4-3 thuộc về đội chủ nhà.
 | Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục và cơn mưa bàn thắng ở sân Pleiku (Ảnh: Quang Minh).
|
|
Với 28 và 26 điểm sau 22 trận đấu, cả HAGL và TP.HCM đều đang nằm trong khu vực nguy hiểm, nên trận đấu bù giữa họ được xem như một cơ hội để tự giải cứu mình. Trong nỗ lực chạy trốn lưỡi hái tử thần, cả hai đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu mãn nhãn.
Với lợi thế sân nhà và lực lượng mạnh hơn, HAGL là những người nhập cuộc tốt và tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn so với đội khách TP.HCM. Ngay phút thứ 3, Lee Nguyễn phối hợp với Mustapha rất đẹp bên cánh phải nhưng đường căng ngang vào vòng cấm địa của anh đã bị hậu vệ đội khách bắt bài. 3 phút sau đó, Mustapha có pha nhả bóng hợp lý, trao cơ hội cho Tăng Tuấn nhưng anh lại dứt điểm hỏng.
Tới phút 14, nỗ lực của các cầu thủ HAGL đã được đền đáp. Từ đường chuyền của Lee Nguyễn, Evaldo băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm hạ gục thủ môn Khoa Điển.
Mặc dù đã ghi được bàn nhưng HAGL vẫn chủ động tấn công. 4 phút sau khi tỷ số được mở, Lee Nguyễn suýt nữa đã tự mình ghi bàn sau pha đá phạt góc theo “kiểu Roberto Carlos”. Tiền vệ 22 tuổi đã gây bất ngờ với pha sút thẳng, bóng đi căng, xoáy và nếu Khoa Điển không tập trung, TP.HCM đã phải trả giá.
Phút 26, Lee Nguyễn lại đi bóng dũng mãnh, xộc thẳng vào vòng cấm đội khách nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng tìm đến xà ngang thủ môn Hoàng Duy, người vào sân thay Khoa Điển bị chấn thương.
 | Nhưng Lee Nguyễn đã chấm dứt mọi nỗ lực của TP.HCM (Ảnh: Quang Minh).
|
|
Với thế trận vượt trội hoàn toàn của HAGL, sẽ thật bất ngờ khi TP.HCM ghi được bàn thắng. Vậy nhưng, họ đã làm được điều đó. Phút 28, tiền đạo Mario tận dụng pha bóng hỗn loạn trước vòng cấm HAGL sút tung lưới thủ thành Công Vương và đưa hai đội trở về vạch xuất phát.
Những CĐV có mặt trên SVĐ Pleiku đã đi từ bất ngờ tới ngỡ ngàng khi TP.HCM ghi bàn thắng thứ hai. Khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp một chỉ còn 3 phút, cú sút phạt Chí Thắng đã tạo cơ hội tốt cho Ngọc Bảo đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Trước pha ghi bàn của Ngọc Bảo, Tăng Tuấn và Lee Nguyễn đã bỏ lỡ những cơ hội nâng tỷ số cho đội chủ nhà.
Sang hiệp 2, đội bóng của bầu Đức vẫn tấn công ồ ạt và Lee Nguyễn vẫn là linh hồn trong các pha lên bóng. Đến phút 58, điều phải đến đã đến. Tận dụng sai lầm của thủ môn đối phương, Thái Dương đi bóng từ giữa sân rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm từ rất xa. Bóng vẽ lên một đường cong đẹp mắt rồi nằm gọn trong lưới đội khách. 2 phút sau, đến lượt Tăng Tuấn lập công, nâng tỷ số lên 3-2.
Hai bàn thắng của HAGL càng khiến cuộc rượt đuổi tỷ số trở nên hấp dẫn. Phút 64, Minh Chuyên có pha lốp bóng từ xa đầy ngẫu hứng qua đầu thủ thành Công Vương, san bằng cách biệt. Và tới phút 69, Lee Nguyễn ghi dấu ấn trong một ngày thi đấu chói sáng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 từ pha sút phạt rất đẳng cấp. Cú sút của Lee Nguyễn được thực hiện ở cự ly 30m, bóng đi căng, hiểm hóc và không thể cản phá.
Một trận đấu nhọc nhằn đã khép lại với HAGL nhưng thành quả của nó thì không tệ chút nào. Với 3 điểm có được, HAGL đã tích lũy được 31 điểm và vượt lên trên cả Mikado Nam Định lẫn Thể Công trên BXH. Nếu giành chiến thắng trước Nam Định ở vòng 24, HAGL sẽ chính thức trụ hạng. Trong khi đó, TP.HCM vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12, với 26 điểm và chỉ hơn Quân Khu 4 về hệ số phụ.
Đội hình xuất phát
HA.GL: Công Vương, Văn Pho, Việt Anh, Văn Trương, Việt Cường, Tăng Tuấn, Thái Dương, Lee Nguyễn, Sakda, Evaldo, Mustapha
TP.HCM: Khoa Điển, John Wole, Kim Long, Văn Tuấn, Tấn Trung, Minh Chuyên, Clayton, Chí Thắng, Văn Hùng, Mario, Ngọc Quang.
Bàn thắng:
HAGL: Evaldo (14’), Thái Dương (58’), Tăng Tuấn (60’), Lee Nguyễn (69’)
TP.HCM: Mario (28’), Ngọc Bảo (42’), Minh Chuyên (64’)
Nguyễn Đỉnh