Lee Nguyễn giúp HAGL thắng sát nút 19/07/2009 17:52

(VTC News) - Thi đấu không thực sự thuyết phục và bị dẫn bàn trước, nhưng khoảnh khắc loé sáng của Lee Nguyễn đã giúp HAGL có chiến thắng 2-1 trước K.Khánh Hoà.

Với trận thua tại tứ kết Cúp Quốc gia trước B.Bình Dương hồi giữa tuần, HAGL đã kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7. Thế nên, họ đang rất cần 3 điểm để cải thiện thành tích trên BXH cũng như lấy lại tinh thần chiến đấu cho những trận cầu được dự đoán là khó khăn ở thời gian tới.

Sự quyết tâm của đội bóng phố Núi được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hai “nghệ nhân” Lee Nguyễn - Thonglao liên tục di chuyển, đổi vị trí cho nhau để tạo ra các đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Trong khi đó, “ong thợ” Sakda không ngần ngại tung “kungfu” với các cầu thủ đối phương. Ở phía trên, cặp tiền đạo Tăng Tuấn - Evaldo thi đấu miệt mài và đầy nhiệt huyết trên hàng công.

Vòng 21 V.LeagueHAGL - K.Khánh Hòa  2 - 1
Tăng Tuấn(36') Lee Nguyễn(68') - Quang Hải(32')

XM Hải Phòng - SLNA 3 - 2
Leandro(5') De Jesus(39') Ewerson(92') - Akame(70') Văn Quyến(85')

Thể Công - CS Đồng Tháp 2 - 4
Gilson (7') Lima(68') - Được Em(38') Văn Nghĩa(53') Amougou(75') Okon(87')

M.Nam Định - T&T Hà Nội  1 - 1
Ngọc Lung(90') - Benicio(65')

ĐTLA - Thanh Hóa 5 - 1
Jorge Silva(12') Antonio Carlos(37') Việt Thắng(63') Ousman(71') Jorge Silva(85') - Văn Tuấn(24')

QK4 - TPHCM 2 - 2
Lazaro(18', 69') - Romero(54') Chí Thắng(62')

B.Bình Dương - SHB Đà Nẵng 4 - 1
Vũ Phong(2') Anh Đức(17') Vũ Phong(38') Marcelin(86') - Thanh Phúc(76')
 
Tuy nhiên, vớ sơ đồ 4-4-2, cách triển khai tấn công của HAGL không có sự thay đổi về chất so với các trận đấu trước đó. Phối hợp nhịp nhàng, uyển chuyển ở khu vực giữa sân nhưng ở những pha bóng cuối cùng họ lại luôn thiếu sự chính xác cần thiết. Evaldo thường bị “vặn sườn” sau các đường chuyền của đồng đội, Tăng Tuấn tự tạo cơ hội nhưng lại dứt điểm vụng về... Vì vậy, trong khoảng 30 phút đầu HAGL không tạo ra được cơ hội đáng kể nào.

Trong khi đó, tuyến dưới vẫn cho thấy sự lỏng lẻo khiến BHL đứng ngồi không yên. Cặp trung vệ Văn Pho - Việt Anh thường lơ là trong kèm người. Phút 28, nếu tiền đạo đội khách Jonathan xử lý tinh tế hơn thì HAGL đã có thể bị thủng lưới, sau sai lầm của Văn Pho.

Nhưng chr 2 phút sau tình huống nói trên, HAGL đã phải vào lưới nhặt bóng. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Jonathan dùng ngực đẩy bóng lại. Trong tư thế không bị kèm, Quang Hải khống chế bóng tinh tế, tung cú cứa lòng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm. 1-0 cho K.Khánh Hoà.

Sau khi nhận bàn thua, HAGL vẫn thi đấu nhợt nhạt. Tuy nhiên, trong lúc đó thì họ lại được thần may mắn phù hộ. Thonglao thực hiện đường chuyền vào vòng cấm. Evaldo “vô tình” đẩy ngã một hậu đội khách, Tăng Tuấn bất ngờ có mặt và dứt điểm gọn ghẽ, mang về bàn thắng gỡ hoà cho đội nhà ở phút 33.

Bước sang hiệp hai, các miếng tấn công của HAGL đa dạng hơn, từ phối hợp nhỏ đến các đường chuyền vượt tuyến, từ sút xa đến tạt cánh đánh đầu. Dẫu vậy, chỉ đến khi HLV Dusit có sự điều chỉnh về mặt nhân sự thì HAGL mới có thêm bàn thắng.  

Phút 68, vừa vào sân Thanh Bình đã có cú tỉa bóng đẹp cho Lee Nguyễn. Lập tức, cầu thủ mang áo số 24 tung cú sút “trời giáng” từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng như kẻ chỉ, và dù thủ môn Hoàng Tuấn đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu được bàn thua.

Vượt lên dẫn trước, HAGL chủ động chơi chậm lại, đồng thời tăng khả năng phòng ngự khi hậu vệ Chu Ngọc Cảnh được tung vào sân. Bên cạnh đó, đội chủ nhà không ngần ngại sử dụng bài “nằm sân”, câu thời gian để bảo vệ tỷ số mong manh.

Vậy nên, khoảng 15 phút cuối, trận đấu diễn ra tẻ nhạt. Số cơ hội ăn bàn ít được tạo ra, và thường thuộc về sự nỗ lực trong tuyệt vọng của đội khách Khánh Hoà.

Dẫu vậy thì K.Khánh Hoà vẫn cho thấy được vì sao họ được mệnh danh là đội bóng “ngổ ngáo” ở V.League. Họ có thể để thua Thanh Hoá hay hoà Nam Định nhưng trước các “đại gia” thì họ lại đối thủ vô cùng khó chịu.

Chơi với sơ đồ 4-5-1, rõ ràng đội khách đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công. Hàng tiền vệ 5 người chơi lăn xả đã giải toả được nhiều sức ép cho hàng thủ. Trong khi đó, nhờ vào sự cơ động của tuyển thủ Quang Hải và ngoại binh Jonathan, đội bóng đến từ phố biển đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của HAGL.

Sau khi bị gỡ hòa, K.Khánh Hoà vẫn thi đấu bình tĩnh. Thậm chí, họ còn không giấu diếm ý định có 3 điểm khi đưa hai tiền đạo là Nyom Nyom và Đình Hiệp vào sân. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Lee Nguyễn và sự kém duyên trong các pha dứt điểm đã không cho đội khách rời Pleiku với điểm nào trong tay.

Với kết quả này, đội bóng của bầu Đức đã có chiến thắng đầu tiên kể từ khi giai đoạn hai V.League khởi động trở lại. Họ tạm rời xa khu vực cầm đèn đỏ, bởi phía dưới lúc này là Nam Định, QK4, TP.HCM và Thanh Hóa.

Bảng xếp hạng V.League 2009

1

SHB Đà Nẵng

21

45

2

Sông Lam Nghệ An

21

33

3

Becamex Bình Dương

21

31

4

Xi măng Hải Phòng

21

31

5

T&T Hà Nội

21

31

6

Cao su Đồng Tháp

21

31

7

Thể Công

21

29

8

Đồng Tâm Long An

21

29

9

Khatoco Khánh Hòa

21

28

10

Hoàng Anh Gia Lai

20

27

11

Mikado Nam Định

21

25

12

TP Hồ Chí Minh

20

23

13

Quân Khu 4

21

23

14

Thanh Hóa

21

16

Song Mai

Thể thao   Xem theo ngày