Obertan đến MU: Là Henry hay là Bellion? 11/07/2009 08:50
(VTC News) - Nỗi buồn chia tay Ronaldo của người hâm mộ MU được xoa dịu đôi chút bởi tân binh Gabriel Obertan được mô tả là một “Henry mới”. Vậy nhưng…

MU trẻ hóa


Chỉ mất vỏn vẹn 3 triệu bảng (có thể tăng lên tối đa 6 triệu tùy phong độ) để giành được chữ kí của một trong những tài năng sáng giá nhất nước Pháp, MU xem ra đã thu được một thắng lợi đáng kể trên sàn chuyển nhượng. Ở tuổi 20, Obertan đã là trụ cột của đội U21 Pháp và mới tháng trước còn giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải trẻ Toulon.

Mới 20 tuổi, Obertan (áo xanh) đã là trụ cột của đội U21 Pháp (Ảnh: AP) 

Trên trang chủ của MU, Sir Alex hồ hởi nói: "Gabriel là cầu thủ chúng tôi theo đuổi đã lâu. Anh ấy là cầu thủ rất có triển vọng”. HLV người Scotland còn “chua” thêm: “Tôi muốn đưa về các tài năng trẻ để giúp họ trưởng thành, giống như Gabriel".

Trong thâm tâm Ferguson, ông muốn nhắc tới Cristiano Ronaldo, cầu thủ gia nhập MU ở tuổi 18, tiêu tốn của CLB 12,25 triệu bảng nhưng sau 6 năm đã giúp Quỷ Đỏ sinh lời ngót nghét 70 triệu bảng. Đó là chưa kể đến những đóng góp không thể tin nổi của tiền vệ người Bồ trong những năm tháng ở Old Trafford, khi anh đóng vai trò chủ chốt trong các danh hiệu của MU.

Có lẽ chính vì những thành công trong chiến lược đào tạo trẻ mà điển hình là với Cris Ronaldo nên Ferguson đang thực hiện chiến lược trẻ hóa đội hình, giống như con đường mà người đồng nghiệp Arsene Wenger đã chọn. Vậy nên, Zoran Tosic, Adem Ljajic, Antonio Valencia và giờ là Gabriel Obertan đã lũ lượt kéo nhau đến “Nhà hát của những giấc mơ” chỉ trong vòng nửa năm. Trước đó là Federico Macheda và Davide Petrucci tới từ Italy, Rodrigo Possebon từ Brazil... Rõ ràng, Sir Alex đang đặt niềm tin vào con đường “nhặt sao trẻ” từ khắp nơi trên Trái Đất.

Thách thức chờ đợi Obertan

Gabriel Obertan, người đã nhảy cẫng lên vì sung sướng sau khi hợp đồng với MU được kí kết đã tiếp tục chia sẻ cảm xúc ngây ngất của mình: “Tôi biết MU đã ngóng trông tôi trong nhiều năm nhưng không thể ngờ mọi thứ lại nhanh thế này. Tôi rất hạnh phúc khi được gia nhập MU, đó là một vận may lớn”.

Obertan tới từ nước Pháp, xứ sở từng sản sinh ra những tài năng kiệt suất của bóng đá như Just Fontaine, Michel Platini hay mới đây là Zinedine Zidane và Thierry Henry. Rất nhiều kỳ vọng của người dân đất nước hình lục lăng được đặt lên vai Obertan, thể hiện qua cái nickname “Henry mới” mà họ trìu mến gọi anh. Chuyển tới khoác áo một trong những CLB lớn nhất hành tinh, niềm hi vọng ấy càng lớn hơn, đồng nghĩa với trách nhiệm càng nặng nề. Và những thử thách vẫn đang chờ đón chàng trai trẻ.

Sẽ thật tuyệt vời cho Obertan, cho MU, cho nước Pháp nếu cầu thủ này trở thành một Ronaldo thứ hai. Sẽ là một cái kết đẹp đẽ nếu anh tỏa sáng trong màu áo Quỷ Đỏ, giống như các bậc đàn anh Henry, Anelka từng chơi chói sáng ở Arsenal. Nói như Laurent Blanc, người thầy của Obertan ở Bordeaux thì: “Gia nhập MU là một cơ hội không thể tốt hơn cho Obertan, MU sẽ giúp anh ấy phát triển hết khả năng của mình, điều mà Bordeaux và Lorient không thể nào làm được”.

Gaby Obertan (áo trắng), hãy giữ đôi chân trên mặt đất (Ảnh: AP) 

Nhưng đó có vẻ như một phát biểu nặng tính xã giao, vì Blanc từng là học trò của Fergie và vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với Sir Alex. Thực tế thì ở Bordeaux mùa giải 2008/09, Obertan không tìm được chỗ đứng và bị đẩy tới Lorient trong giai đoạn 2 của mùa giải. Trong màu áo đội bóng thuộc hạng trung của Ligue 1, Obertan mới được chơi thường xuyên, ra sân 15 lần và ghi duy nhất 1 bàn.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến Obertan, người thường xuyên được ra sân trong 2 mùa giải trước lại bị lãng quên ở Bordeaux? Đó là sự xuất hiện của Yoann Gourcuff, cũng từng là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của nước Pháp. Cũng ở độ tuổi 20, Gourcuff bắt đầu hành trình của một đứa con lưu lạc tới Milan để rồi thứ anh nhận được trong 2 năm tha hương chỉ là nỗi thất vọng ê chề. Gourcuff, giờ đã 23 tuổi, chỉ thực sự là chính mình khi hồi hương khoác áo Bordeaux, nơi anh ghi 12 bàn sau 37 trận và giúp CLB thành phố rượu vang vô địch nước Pháp sau một thập kỷ đợi chờ.

Vết xe đổ Bellion

Đừng quên một David Bellion đã thất bại thảm hại thế nào trong màu áo MU. Khi mới gia nhập hàng ngũ Quỷ Đỏ, Bellion cũng chỉ 20 tuổi và được đánh giá rất cao, hệt như Obertan lúc này. Vậy nhưng, vốn liếng của cầu thủ sinh ở Paris trong 4 năm ở Old Trafford chỉ là 24 trận ra sân, đa phần từ ghế dự bị, còn lại là những lần bị đẩy sang West Ham, Nice theo dạng cho mượn trước khi dừng bước ở Bordeaux.

Và cũng đừng quên Adel Taarabt, một tài năng sinh cùng năm 1989 như Obertan. Nếu Obertan và Bellion được ví như “Henry mới” thì Taarabt là “Zidane mới”. Tất nhiên, “Zidane mới” thì không thể là hạng xoàng, anh khỏe, nhanh và sở hữu những cú sút mạnh như búa tạ, đá tiền đạo hay tiền vệ cánh đều tốt. Vậy nhưng kể từ khi gia nhập Tottenham hè 2007, cầu thủ người Morocco mới ra sân đúng 15 trận trong màu áo đội bóng London trước khi bị đẩy đến CLB hạng nhất Queens Park Rangers để rèn giũa.

Thêm một "Zidane mới" nữa là Bruno Cheyrou (theo cách gọi của HLV Liverpool Gerard Houllier). Gia nhập The Kop năm 2002 với cái giá 6,5 triệu euro, Cheyrou chỉ chơi đúng 31 trận cho đội bóng thành phố cảng trong 4 năm và phải sớm trở lại nước Pháp.

Ở tuổi 20, Obertan đã được đánh giá rất cao bởi tốc độ, sức mạnh, khả năng tranh chấp và sự vững vàng về tâm lý chiến đấu. Chiều cao lý tưởng (1m86) của anh cũng là một lợi thế trong các pha không chiến. Những tố chất thiên bẩm ấy khiến anh được so sánh với Henry.
Vậy nhưng, cần nhớ khi mới chuyển tới MU, Bellion cũng được đánh giá rất cao và cũng được so sánh với Henry. Sir Alex khi ấy cũng dành cho Bellion những lời có cánh: “Anh ấy là một cầu thủ trẻ rất tiềm năng và là một phần trong tương lai của CLB”.

Sau màn nhảy cẫng trong buổi lễ kí hợp đồng, Obertan phải giữ đôi chân mình trên mặt đất. Nói như Christian Gourcuff, HLV của Obertan ở Lorient thì: "Obertan rất tài năng nhưng cũng còn đầy nhược điểm. Tôi muốn Obertan thành công, nhưng cậu ấy phải đi từ từ, tường bước một”.

Ở MU, bên cạnh những tài năng trẻ đã trưởng thành vượt bậc như Ronaldo nhưng cũng không thiếu những cái tên gây thất vọng. Nani chẳng hạn!

Với Obertan, với cả những Macheda, Tosic, Ljajic, Valencia… mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Cris Ronaldo đã trải qua rất nhiều khổ luyện để từ một kẻ không ai biết mặt thuộc tên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Tài năng thì lúc nào cũng đáng được trân trọng nhưng nó chưa đủ để làm nên một thiên tài.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao   Xem theo ngày