Những điều chưa biết về người sẽ "làm lu mờ" C.Ronaldo 02/07/2009 08:41

(VTC News) - Sinh sau Ronaldo 6 tháng, có tốc độ, kỹ thuật và thể lực rất tốt, Antonio Valencia được kỳ vọng sẽ giúp CĐV MU nhanh chóng quên đi hình bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

> "Xem giò" ngôi sao 16 triệu bảng của MU: Antonio Valencia
> MU hoàn tất thương vụ mua Valencia


Tên đầy đủ của Valencia là Luis Antonio Valencia Mosquera, sinh ngày 4/8/1985 ở Nueva Loja, Ecuador, vùng đất thuộc khu rừng rậm Amazon. CLB đầu tiên Valencia đầu quân là El Nacional, anh khoác áo đội bóng này trong 2 năm (từ 2003-2005), ra sân 84 lần và ghi 20 bàn.
 
Những thành công trong màu áo CLB Nam Mỹ đã thu hút được nhiều tuyển trạch viên tới từ bên kia Đại Tây Dương, và Valencia chuyển tới khoác áo Villarreal từ hè năm 2005. Vậy nhưng mùa giải đầu tiên của Valencia trong màu áo “Tàu ngầm vàng” chỉ là nỗi thất vọng, anh ra sân vỏn vẹn có 2 lần. CLB Tây Ban Nha đã lần lượt đem Valencia cho Recreativo Huelva (mùa 2005/06) và Wigan (2006 đến 2008) mượn.

Valencia và HLV Alex Ferguson. Liệu tiền vệ người Ecuador có tỏa sáng dưới bàn tay của "máy sấy tóc"? (Ảnh: Mirror). 
 
Với những màn trình diễn xuất sắc trong 36 lần ra sân trong màu áo Wigan, Valencia đã làm hài lòng bộ sậu ở sân JJB. Anh được The Latics ký hợp đồng chính thức vào mùa hè 2008. Và tính đến nay, sau 3 mùa giải khoác áo CLB vùng ngoại ô Manchester, Valencia đã ra sân 83 lần, ghi 7 bàn thắng.

Các HLV Paul Jewell và Steve Bruce của Wigan đánh giá rất cao tiền vệ 24 tuổi này. Nói như Steve Bruce thì: “Valencia sở hữu những tố chất mà rất nhiều người không có”.

Sự nghiệp quốc tế của Valencia

Valencia thi đấu trận đầu tiên cho ĐTQG Ecuador năm 2005, trong trận gặp Paraguay thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Ở tuổi 20, Valencia đã tỏa sáng với một cú đúp tuyệt vời, giúp Ecuador có chiến thắng 5-2. Một màn ra mắt không thể ấn tượng hơn, giúp anh có tên trong danh sách đội hình Ecuador tới Đức tham dự World Cup 2006.

Tại Đức, Valencia đã góp công lớn giúp đội bóng nước mình lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng. Ecuador chỉ chịu dừng bước sau thất bại 0-1 trước ĐT Anh ở vòng 16 đội, nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là giải đấu thành công với riêng Valencia. Anh được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006, đồng thời có tên trong danh sách đề cử cho danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” giải đấu này.

Valencia thực sự là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Wigan trong 3 năm qua. Thành công ấy khiến các CLB MU, Liverpool, Tottenham, Aston Villa… xếp hàng theo đuổi trước khi chủ tịch Dave Whelan chính thức cho phép anh gia nhập hàng ngũ Quỷ Đỏ.

Tiền vệ này đã trở lại sau kỳ nghỉ hè và trải qua một cuộc kiểm tra y tế tại khu tập luyện Carrington của MU trong những ngày cuối tuần vừa qua. Ngay sau đó, hợp đồng đã được ký kết, Valencia sẽ khoác áo MU trong 4 năm và hưởng mức lương 55.000 bảng/tuần.

Gia nhập MU là cơ hội "đổi đời" cho Valencia. Chính tiền vệ người Ecuador đã thẳng thắn thừa nhận đây là một “giấc mơ trở thành hiện thực” đối với anh. Cơ hội luôn đi kèm thách thức, ai cũng nhận ra một sự thực rằng tấm áo mà Ronaldo để lại đang rất rộng với bất cứ cầu thủ nào, và Valencia liệu có khiến người ta quên đi hình bóng của CR7 hay không thì phải đợi mùa giải mới bắt đầu mới có thể biết được.
 
Valencia đã từng thất bại khi chuyển tới khoác áo một đội bóng lớn hơn CLB đầu tiên của mình, đó là Villarreal. Sau mùa giải đáng quên năm ấy, Antonio đã trưởng thành rất nhiều và bắt nhịp tốt hơn với bóng đá lục địa già. Và có lẽ đó là cơ sở đủ để tin tưởng rằng thành công sẽ đến với Valencia, và tất nhiên là với cả MU nữa. 

Họ nói gì?* Alex Ferguson, HLV trưởng MU: Chúng tôi hâm mộ Antonio đã lâu, anh ấy đã trải qua 2 mùa giải ở Premier League trong màu áo Wigan. Tôi tin anh ấy sẽ đóng góp được nhiều cho đội bóng với sự khéo léo và kĩ năng chơi bóng của mình.
* Antonio Valencia:
Giấc mơ đã trở thành sự thực khi tôi gia nhập MU. Tôi thích quãng thời gian gắn bó với Wigan nhưng điều đó không ngăn nổi niềm vui sướng trước cơ hội giành lấy những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá. Thật là kì diệu khi được chơi bóng trước 76.000 CĐV và sát cánh cùng những Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Ryan Giggs… Tôi không thể chờ đợi tới lúc bắt đầu.

Nguyễn Đỉnh

Thể thao   Xem theo ngày