(VTC News) - Lội ngược dòng thành công trước ĐT Mỹ với tỷ số 3-2, Brazil đã đăng quang ngôi vô địch Confederations Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Đây cũng là danh hiệu thứ 2 mà HLV trẻ Carlos Dunga giành được cùng Selecao trong sự nghiệp của mình.
> Brazil "ngược thác ghềnh" vô địch Confederations Cup
 |
| Dunga vui mừng với danh hiệu thứ hai trong nghiệp cầm quân của mình(Ảnh: Goal). |
Brazil bước vào chung kết Confed Cup 2009 với tư thế cửa trên nhưng “chú Sam” đã gây choáng váng cho tất cả khán giả trên sân Ellis Park bằng hai bàn thắng sớm của Clint Dempsey (phút thứ 10) và Landon Donovan (27). Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, Brazil đã tìm lại chính mình và nhanh chóng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với hai pha lập công của Luis Fabiano (46, 74), trước khi trung vệ kỳ cựu Lucio ấn định chiến thắng kịch tính 3-2 cho Selecao bằng cú đánh đầu dũng mãnh.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Carlos Dunga hồ hởi nói: “Brazil là một đội bóng đặc biệt. Họ là những cầu thủ tuyệt vời. Trong vòng 29 ngày, họ đã không nhìn thấy gia đình mình. Mặc dù bị dẫn trước sớm nhưng chúng tôi đã có niềm tin chiến thắng tuyệt đối trong đội bóng”.
Chiến lược gia 45 tuổi này tin rằng một trong những lý do khiến Brazil nhập cuộc trận đấu chậm hơn so với Mỹ là do các học trò của ông đã phải chinh chiến quá nhiều trong suốt thời gian qua.
“Giống như mọi trận chung kết, trận đấu này thật sự rất khó khăn. Để có được chiến thắng này sau khi bị dẫn trước đến 2-0 đã cho thấy chúng tôi phải nỗ lực đến nhường nào. Tôi đã thay đổi một số vị trí trong hiệp hai và đã sử dụng tốc độ để chiếm lĩnh các vị trí trên sân, vì thế chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng”.
D.K (Theo Goals)